1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lựa chọn nào cho tôi ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever_sad, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có lựa chọn nào cho tôi ?

    rất cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng tôi ! Vấn đề của tôi đã được giải quyết theo 1 cách mà tôi ko thể ngờ tới được ! vì vậy tôi ko muốn bài viết này của tôi tồn tại nữa ! cảm ơn mọi người nhiều !

    Được forever_sad sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 24/05/2007
  2. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh với thành kiến thì rất khó, đấu tranh với những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình thì càng khó hơn, nhất là khi mình ý thức được điều đó.
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm hiểu mẹ của cô ấy, tìm hiểu nguyên nhân tại sao bà lại làm điều đấy, là vì "bản năng" hay có điều gì thúc ép.
    Theo tôi, một cô gái sống với mẹ từ nhỏ, mẹ lại muốn làm cái nghề ấy, thì phần lớn khả năng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều từ người mẹ. Tôi nghĩ chuyện này có nguyên nhân sâu xa.
    Bây giờ ngừng than vãn và hành động đi, đi tìm hiểu mẹ của người cậu yêu, sau đó thì hãy trở lại đây hỏi ý kiến của mọi người.
    Chứ bây giờ, tôi nghĩ chắc cũng không ai có thể đưa ra cho cậu một cách giải quyết thỏa đáng và trọn vẹn cho cả đôi bên.
    Không yêu thì thôi, yêu phải người xấu thì cũng thôi, chứ yêu được một cô gái tốt, và nhất là lại chắc chắn về tình yêu của mình thì phải đấu tranh vì tình yêu đấy.
    Được nexttrain sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 23/05/2007
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Trẻ quá! Em mới học năm thứ 2, cô bé đó lại đi làm... Em cũng fải ra trường rồi mới cưới chứ, fải ko? Vững tin với những gì mình muốn, mình tin và mình yêu thôi em ạ. Bây giờ quá sớm để quyết định điều gì. Dù sao cũng đừng trêu tức bố mẹ em bằng cách hẹn hò công khai nhé!

Chia sẻ trang này