1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào bạn cảm thấy khinh thường....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi davincitki, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào bạn cảm thấy khinh thường....

    có lúc nào đấy mọi người thấy khinh thường người trước đây bạn coi là cả thế giới không.Thực lòng em tất không muốn có tâm trạng này nhưng giờ em đang rất khing thường người yêu cũ của em,Cách đây 2,5 năm chúng em bắt đầu yêu nhau,1,5 năm trước em bắt đầu đi học xa và chúng em bắt đầu xa cách nhau dần nhau.cách đây vài tháng chúng em chia tay vì cô ấy nói có người khác......chúng em chia tay cái sự khinh bỉ với Juda em không nói nhưng từ đó khi bọn bạn bè người yêu em biết hai đứa chẳng là gì của nhau nữa chúng nó mới giải tỏa bức xúc với em,thực sự em cảm thấy không thích thú chút nào khi phải nghĩ rằng người mình đã từng yêu chán đến thế nhưng vài tháng gần đây cứ khi nào "trở dời" thì cô ấy lại nhắn tin cho em thực sự là toàn những tin nhắn khó ngửi,cô ấy phản bội em cả bạn bè cô ấy nhưng cứ cho mình là bầu trời tư cách ấy thực sự em chỉ nhìn thấy một lớp mật nạ xấu xí,những điều cô ấy nói về lẽ sống của cô ấy trước đây bây giờ cô ấy làm toàn ngược lại thực sực là em thấy khinh bỉ lắm.Em chẳng cay cú cái quái gì nhưng em thấy chán khi mình đang có tâm trạng khinh bỉ với người từng là tất cả thế giới của mình,có lẽ em chưa khinh ai nhiều như thế ,truýóc đây em cũng khinh một thằng hèn cùng lớp nhưng khinh nó thôi chứ không thấy tởm như bây giờ
  2. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Bác hơi tâm trạng quá, thành ra nói hơi nặng lời rồi. Dù gì thì đấy cũng là người yêu mình, nói người ta không ra gì thành ra mình không tôn trọng mình à?
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thế mới đau chứ,luôn có câu hỏi phụ trong tình huống khốn nạn này mà:Vì sao mình lại yêu một người như thế
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay thì ko nên phán xét bất cứ chuyện gì nữa, ng ta đi đường ng ta, bạn đi đường bạn, còn liên quan gì nữa mà phán xét ngta.
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Em không đến mức khinh thường , vì em chẳng dám khinh thường ai cả . Nhưng mà em đã từng mất lòng tin ở 1 người . Chẳng phải người yêu . Đơn giản chỉ là người mà trước đây em từng tôn trọng
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    vâng em cũng xác định là ai đi đương nấy nhưng cô ấy pm cho em đại loại như em bảo em không thích nói chuyện (vì cô ấy toàn nói chuyện vớ vỉn ko muốn nghe nhưng hơi cục ko mềm mại được) rồi bà ấy pm lại toàn là ca ngợi bà ấy nghe đến phát tởm
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    iem cũng nghĩ vậy....mặc dù có lúc em cũng thấy coi thường ng iu cũ...nhưng iem vẫn iu mới lạ chứ....
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi còn vương vấn thì bó tay, chứ đã xác định ko ràng buộc thì thiếu gì cách để cắt đứt liên lạc.
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đang làm 1 chuyện vô cùng ngu ngốc và tai hại.... nếu chuyện này có thành cái gì hay nếu hok thành cái gì mà cứ có thông tin hok chính thức theo cái kiểu buôn dưa lê thì chắc em cũng trở thành đứa "sở khanh" và "khốn nạn" đây.... rồi có chết chúng nó cũng đào lên....
    Xét 1 cách công bằng ra thì chẳng có lỗi... nhưng vẫn cứ day dứt.... cứ thấy mình đểu....
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    MMN: Coi thường! Thậm chí tự hỏi thằng kia có phải là đàn ông không nữa. Hèn!

Chia sẻ trang này