1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào bạn cảm thấy khinh thường....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi davincitki, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang có cảm giác khinh thường và ghê tởm người bạn trai vừa cũ của em đây, trông cái mặt hiền lành thế mà em không ngờ........em thật sự mất hoàn toàn lòng tin vào tình yêu rồi, không biết còn dám yêu lần nữa hay không, lẫn thứ 2 bị phản bội rồi.......chán quá, huhu
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Co người khiến mình phải tự hỏi, vì sao trước đây mình lại thích người ta nhỉ, một người quá bình thường về mọi mặt.
  5. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Em ko chỉ khinh thường, mà còn căm thù, ghê tởm đến mức cực độ
    Cả đời em thề sẽ ko bao giờ gặp lại "nó" nữa.
    Đêm nằm ác mộng dậy toát cả mồ hôi vì nó.
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái không vương vấn một chút một chút nào thì vứt đi đơn giản thật.Nhưnng dù sao nó là quá khứ của mình vứt đi ngày một ngày hai được đâu
  7. thuyol

    thuyol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ny da^u` cua? em em yêu lắm yêu đơn phương nó 3 năm dể đcj 1 thág nó yêu lại mất 3 năm để quên nó , cơ mà về sau phát hiện ra là khi yêu em 1 tuần thì 5 ngày nó di ngủ với gai'' chan'' đời jờ ghet'' lắm thu` y''
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện bác căm thù người ấy không làm người ấy tổn thương bằng sự tônt thương của chính mình .
    nó không khác gì phủ nhận lòng tin của mình, và cũng phủ nhận đi cáo quá khứ khi mình ở bên người ấy .
    vậy sao không tha thứ cho cô ta đi , không cần phải cho cô ta biết làm gì , vì bây h với bạn , cô ta chỉ còn là 1 kẻ qua đường , không quen biết , vậy sao phải tự làm lòng mình vướng bận vì 1 kẻ không quen biết .
    hãy tự nhủ với lòng mình mà tha thứ cho cô ta , khi ấy cũng chính là giải thoát cho chính mình vậy .
    chúc bạn thanh thản .amen...
  9. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khinh thường chỉ làm bác thù hận thêm thôi. Em đã từng cực ghét ng yêu cũ em nhưng khinh thường thì ko. Nhìu ng cũng ko tránh khỏi khi chia tay làm nhau tổn thương dẫn đến tình trạng như bác. Nhất là bị ng ta phụ hoặc mình phụ ng ta.
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đê tiện quá nên không thể mở lòng mà tha thứ được (dù tớ không là kẻ nhỏ nhen).
    Chia tay thì thôi, ai khiến hắn phải đi thêm mắm thêm muối vào mối quan hệ của chúng tôi, bịa đặt! Tôi nghe được những lời hắn nói với những người bạn (chung) về tôi, về lí do tại sao chúng tôi chia tay mà tôi thấy phát tởm. Để thanh minh cho sai lầm của mình thì đừng bằng cách gán thêm tiếng xấu cho người khác như thế chứ.

Chia sẻ trang này