1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào bạn cảm thấy khinh thường....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi davincitki, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những người phải dùng từ duy nhất để miêu tả: TỞM.
    Nhung mà đã ghét thì thôi quên đi, ko thèm nghĩ đến, cũng chả buồn tởm cái thể loại ấy làm gì mệt ng ^^
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Giống mình rồi,nhưng mình là trai.Để bao biện cho cái bẩn thủi của mình nguời ta cứ tô hoa vẽ phấn cho bản thân,nực cười.Đúng là chỉ có mỗi chữ TỞM
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm vào, rồi đến khi xong xuôi lại quay ra cắn nhau. Chịu bạn rồi đấy. Tớ chẳng khinh ai trên đời này, trừ đúng 1 người, hà hà.
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chia tay rồi thì thôi bạn ạ. Nếu bạn ko thích liên lạc nữa, hoặc nếu ng ta cứ nhắn tin PM nọ kia thì bạn cứ lờ đi thôi, đừng lời qua tiếng lại làm gì thêm bực mình.
    Mình khác. Mình chia tay mối tình đầu nhưng 2 người vẫn tôn trọng nhau, vẫn giữ hình ảnh đẹp trong nhau. Chẳng ai phán xét ai là người có lỗi làm gì, vì cũng đâu còn là của nhau nữa. Thế cho nhẹ nhàng mà sống tốt cho cs hiện tại chứ.
    Như bạn nói đấy, dù sao ng ta cũng từng là cả thế giới của mình. Chả nhẽ bây giờ bạn lại kinh tởm khinh thường ngay chính cái thế giới đó. Kệ đi.
    Chia tay rồi, tức là mọi chuyện đã qua rồi. Nếu ko thể làm bạn, thì hãy mỉm cười nếu vô tình có cái gì đó làm bạn gợi nhớ, vì dù sao cũng từng là tình yêu của bản thân mà. :)
    Anyway, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. :). Chúc bạn vui.
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    @...: Chó sủa là chó ko cắn!  Thế nhé!
  6. lost4ever

    lost4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    đang khinh bạn trai vì không dám nói sự thật, khinh mình vì không còn yêu như cái câu cửa miệng vẫn nói anh là tất cả.. ôi đểu
  7. candylaMop

    candylaMop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, mình thì chưa yêu đã khinh thường rồi. Đến lúc chia tay thì có khi lại tôn trọng và yêu hơn. Sao lại thế nhỉ? Lắm khi thấy lạ lạ nhưng cũng hay hay, nâng niu quá sinh hư đoá

Chia sẻ trang này