1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

    Nhiều lúc mình rất muốn bỏ đi đâu đó thật xa và muốn được ở một mình. Bố mẹ thì muốn chia tay, người yêu thì đã từng phản bội, bản thân thì cảm thấy chán nản...chẳng biết làm thế nào. Cứ mỗi khi nghĩ lại chẳng tìm ra lối thoái...
  2. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bạn cần người đồng hành thì pm cho mình
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    cũng đã từng có thời gian em muốn bỏ lại tất cả, muốn ở đâu đó 5'' thôi cũng được, nhưng không phải lo nghĩ không phải buồn chán không phải thất vọng. thậm chí đã từng có thời gian em sống mà không thấy có ý nghĩa gì. Đôi khi em nghĩ nếu bây giờ nhảy từ trên tầng 4 hay tầng 5 xuống thì thích lắm nhỉ. cái cảm giác thoải mái trống rỗng, chẳng phải nghĩ gì.
    thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, em không nghĩ quẩn nữa, dù rằng vẫn có rất nhiều chuyện không theo ý mình.
    Vẫn ở đâu đó, có một ai nghĩ đến mình!
  4. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chi cung vay! nhieu khi muon lam mot cai gi do ro dai, nhieu khi muon minh gap tai nan de moi nguoi quan tam den minh hon!!!!!!!!!!!!!!!!!!nhung khong muon chet.Vi chet la het ma.
  5. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đi với một nguoi hoan toan xa la de co the noi het nhung gi minh nghi cung la 1 dieu rat thu vi
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trời đất ơi, đã là con người ai củng như vậy cả, và họ vẫn sống, những ý nghỉ tiêu cực đó thật tai hại, tôi có một bụng kinh nghiệm về đau khổ, bây giờ điện thoại của tôi hết tiền, nếu không tôi có thể ntin hàng giờ vói bạn để bạn khỏi buồn.
  7. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cố lên !
  8. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    h tôi cũng muốn bỏ đi đâu đó 1 tháng, quay trở về tay trắng cũng được! Vì bây giờ tôi làm gì cũng giống như cái máy vận hành từ khi nào tôi không biết mặc dù tôi không có chỗ làm cố định! Tôi không thấy còn hứng thú gì khi đi làm cả, tôi không chuẩn bị gì cho một ngày làm việc của mình, 15p trước khi ra khỏi nhà, bật máy vi tính lên, in ra, thế là đi! Thật khủng khiếp! Giá mà tôi dám bỏ đi đâu đó 1 tháng!!!
  9. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  10. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có thâm niên buồn rồi, vậy mà vẫn kô quen nổi. Những lúc thế này, chỉ ước giá mình có thể tan như khói sương, và chẳng còn ai nhớ đến mình, bố mẹ kô phải đau vì con, anh chị chẳng nhớ là có một người em. Mình chẳng muốn phải buồn đâu. Tan vào hư vô...

Chia sẻ trang này