1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại uống rượu, chán thế đấy, con gái uống rượu...một mình.. Tôi khóc ... tôi vừa gọi điện cho Gà bạn tôi...nói chuyện một cách thoải mái...không dám gọi điện cho anh chắc sợ anh đang ngủ...Tôi không biết bây giờ tôi thế nào??? Tôi đi xe máy trên đường đi rất chậm vì tôi nghĩ nhiều quá, tôi sợ mình bị tai nạn... bố mẹ sẽ rất buồn. Tôi muốn làm cái gì đó.. mấy hôm nay tôi vào box du lịch,,, có lẽ leo lên FAN
    Tôi cần phải xa anh!!!!!!!!!!!!!
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn bõ đi thật xa, muốn quên đi tất cả............
  3. Cold13Zero

    Cold13Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ờ, tớ cũng muốn vậy... đến một nơi thật là xa.. tớ mệt mỏi với công việc, tớ mệt mỏi và không muốn gặp người xung quanh, tớ đang mất tự tin, tớ biết thế nên tớ lảng tránh... cảm giác này quanh tớ đã 1 năm rồi, tớ không giải thoát được.. tớ thực sự mệt mỏi
  4. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Rượu ko phải là giải pháp tốt, hãy tìm niềm vui sống bằng những điều thú vị khác trong cuộc sống .
    Ai trong đời chả có đôi lần buồn chán, nhưng đừng để những nỗi buồn đó làm bạn quỵ ngã , cuộc sống còn nhiều điều đáng sống lắm, cuộc sống còn là cả 1 đoạn đường dài phía trước...chúc mọi người vui vẻ .
  5. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều lúc tôi muốn đi khỏi cuộc đời này , muốn đi hẳn ... nhưng nghĩ lại thì như vậy là trốn tránh cuộc sống và trốn tránh với chính bản thân mình
  6. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Biết ai rồi chứ. hôm nay mới lại vào topic này cũng thấy nhiều thay đổi. Socola đi bar cũng hơi nhiều đấy. Uống rượu cũng ít thôi uống mà ko hết buồn thì sẽ cảm thấy buồn hơn. Gà cũng muốn đi đâu đó 1 mình nhưng ko fải thời điểm này sẽ bay vào SG ăn chơi nhảy múa mấy ngày, vừa cho mình có đc cảm giác thoải mái ko fải nghĩ gì cả. vừa đi để biết SG như thế nào, có thể sẽ đi sau khi leo Fan về. thời gian này Gà rất buồn. nghe nhạc nào
  7. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn ra biển, ngồi một mình ở biển để cảm nhận được sự mênh mông của biển, sự bình lặng của biển khi không có những đợt sóng ào ạt vỗ vào bờ...............................
    Để quên đi một người.........
    Để bắt đầu lại...........
  8. SalemS

    SalemS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uh, leo Fan đi bạn, ít nhất thì cũng có 2-3 ngày ko TV, ko internet, ko điện thoại,..., và ko "anh".
    Nhưng mình ko biết chọn giải pháp đi thật xa có phải là đúng đắn ko, khi mà mình ko muốn phải đối mặt với hiện thực. Mình cũng đã chọn Fan để là điểm khởi đầu để "đi thật xa". Sau lần đó thì càng ko muốn cuối tuần phải ở nhà với nỗi cô đơn của mình, gần như tuần nào cũng phải đi đâu đó, thoát khỏi Hn. Và giờ đây, mình lại đang chuẩn bị cho một chuyến đi, một nơi hoàn toàn xa lạ, trong 6 tháng, chỉ để thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Mình cũng chưa biết đấy có phải là lựa chọn đúng đắn ko, nhưng hiện tại thì chẳng có gì níu giữ mình ở lại cả.
  9. Nagasawatoru

    Nagasawatoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, không tìm thấy mục đích cuộc sống. Muốn đi đâu đó thật xa để rũ bỏ cái thế giới này. Tôi không thể nào hoà nhập được, không quen cái kiểu xu nịnh, không thích cái trò đàn đúm bè phái, càng ghét phải gồng mình để đáp ứng nhu cầu của công việc. Tôi muốn bỏ đi thật xa.....
  10. ThieuGia199x

    ThieuGia199x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật phức tạp....Ước ji chúng ta trở về những ngày của tuổi dậy thì....Dưới con mắt của tuổi teen, cuộc đời lúc nào cũng là 1 màu hồng . Không phải lo nghĩ vì đã có bố mẹ. Không phải bon chen với đời vì ban ngày đi học, tối về lại nằm ấm trong tình yêu gia đình. Không phải cô đơn 1 mình vì bên cạnh lúc nào cũng có bạn bè thân thương...Tận hưởng những ngày tháng vui vẻ, lúc nào cũng có tiếng cười chân thật. Tận hưởng những ngây ngô đầu tiên của tình yêu đầu tiên, của người bạn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, câu nói yêu thương đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, nụ hôn đầu tiên....
    http://nghenhac.info/nghenhac_pm.asp?iFile=30284&iType=32
    Mr.Lonely

Chia sẻ trang này