1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Muốn được về nhà, về với bố mẹ để cảm nhận được sự bình yên.
    Muốn được về với bạn bè để được chia sẻ
    Và muốn được ra biển để lấy lại chút gì đó tĩnh lặng trong tâm hồn
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới thi đại học xong thì chỉ muốn nhanh đi học để thoát khỏi nhà,nhưng đến giờ quay lại mới thấy nhà,gia đình mới chính là nơi mình cảm thấy an toàn nhất thấy đưọc là chính mình
  3. Mecghi2008

    Mecghi2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc rất muốn đi thật xa nhưng nghĩ lại thấy có lẽ khi ấy mình sẽ cô đơn lắm.
    Đôi khi cảm thấy bố mẹ chưa thật hiểu mình, chưa thật thông cảm cho mình, chưa thật tin tưởng mình nhưng rồi lại nghĩ dù thế nào chăng nữa bố mẹ cũng là người thương mình nhất. Hay ít ra ở cùng bố mẹ mình cũng luôn là chính mình nhất, có thể bị mắng nhưng không sợ hãi.
    Chỉ muốn đi xa 1 lần để tìm lại kỷ vật đã bỏ lại một nơi xa!
    Nhớ một người!
  4. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào topic, đúng là mọi thứ đã thay đổi đối với mình. Bây giờ mình không còn buồn nhiều nữa, Mình đã có kế hoạch leo Fan, va các cuối tuần mình không muốn ở HN, muốn đi đâu đó. Thỉnh thoảng mình vẫn muốn bỏ đi thật xa, đi để cảm nhận sự tĩnh lặng, để sống cho mình,...để cảm nhận tất cả những gì mình muốn. Rồi lại quay lại sống cuộc sống bình thường>
    @bienchieu18: Mấy hôm nay Gà đi công tác, Gà không gọi điện cho Socola nữa, nên Socola biết Gà dang muốn thay đổi muốn quên Socola. Socola cũng sẽ cố không làm xáo động cuộc sống của Gà nữa!!!! Sẽ cố như vậy Gà ạ!!
    Được muadong177 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 19/03/2008
  5. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đang muốn đi đay, nhưng không có tiền thì biết đi đâu cơ chứ.Chán ha noi quá rồi.
  6. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    HN nhìu gái đẹp thía sao chán?
  7. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------
    Mình thật sự đồng cảm với tâm sự của bạn này.
    Hơn thế nữa mình muốn được về bên mẹ yêu thương mãi mãi, muốn được trở về với quê hương, thật là một nỗi khát khao... nhưng hiện tại mình chưa thể thay đổi được gì, mình chưa vứt bỏ được những bộn bề của cuộc sống hiện tại nơi đất khách quê người này, thật là buồn, một nỗi buồn luôn choán ngập trái tim .
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi xa bắt đầu cuộc sống lại từ đầu quá !
    Nản quá ồi !
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hit đừng thế, tớ sẽ cho Hit ăn Lê mà
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ bây giờ thì ko còn là muốn đi xa nữa mà phải gọi là THÈM đi xa thì đúng hơn...thèm lắm í ...ai cho tớ thời gian...

Chia sẻ trang này