1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 3 hôm mình không liên lạc với Gà! mình cảm thấy nhớ cái gì đó! có thể là tiến "A.... lu " quen thuộc thì phải. Càng nhớ thì mình càng không được gọi điện, mình không thể ích kỷ mãi như thế được.Hôm nay chắc Gà đi công tác về, gặp Gà mình sẽ thế nào nhỉ? mỉm cười thôi nhỉ? mà chắc gì đã gặp mai mình về nhà rồi. Sẽ có 2 ngày bình an đây.
  2. cobekieuki87

    cobekieuki87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. ai cũng có cho mình những lí do riêng để muốn bỏ đi đâu đó thật xa để chốn chạy, để tìm một lối thoát.....nhưng mọi cái đều không như mình mong muốn'' và không đâu tôt hơn nhà mình, dù bạn có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ bỏ đi vì không đâu tốt hơn nhà mình.
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đang muốn đi đâu đó xa xa 1 chút đây,cả tuần nay tự nhốt mình ở nhà với những suy nghĩ,muốn yên tính nhưng sao cứ thấy rối bời. Tự dưng thấy ngột ngạt quá
  4. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Không muốn bỏ đi vì không được phép khôgn dám, vì như thế là sai, không được làm sai, vì phạm sai lầm thì dễ nhưng mà sửa sai thì rất khó. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên làm sai, và không nên thế, thực sự là như thế.
    Khi buồn hãy ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh dậy không còn cảm giác ấy nữa. Mà khó quá, vì làm sao mà có thể chạy trốn, có thể quên đi chính bản thân mình, quên đi chính những gì đang hiện hữu, chinhs tình cảm cuar mình cơ chứ
    Không thể làm điểu đó, vậy thì chỉ còn cách là để thời gian giúp mình thôi
  6. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi cũng muốn đi thật xa, xa Hà Nội, xa gia đình, xa bạn bè, xa tất cả.... Và tôi cũng đã đi, mỗi vùng đất tôi đến đều có những cái mới, những người bạn mới, những tâm sự mới, ... và sau đó lại là những ngày tháng buồn chán ở Hà Nội khi tôi trở về, gặp lại gia đình, đó là nơi tôi cảm thấy chán nhất, những lúc ấy tôi lại cắm đầu vào những trang bản thảo và quên đi hết mọi cái .... Và đến một lúc nào đó không thể nào chịu đựng được nữa, tôi lại ra đi, lại đến những vùng đất mới, tôi chỉ muốn ở lại đó và ko bao giờ quay trở lại Hà Nội nữa để quên hết những người tôi không muốn gặp, không muốn nhìn, không muốn nói chuyện,.... Và bây giờ, tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi xa nhất của cuộc đời mình, đi để làm lại mọi thứ, đi để quên hết những gì mà mình muốn quên, dù đi không có gì nhưng tôi biết những gì đang đợi tôi không phải là những chuyện khiến tôi muốn quên mà là những điều tôi muốn hứng lấy .... Cuộc sống mà .....
    @muadong177: Bạn ơi, cuộc sống này luôn luôn tươi đẹp nếu như ta muốn nó như thế, và bạn hãy biết tận dụng cơ hội đang đến với bạn, bạn nên nhớ là số phận tạo ra chúng ta thì số phận cũng sẽ không để cho chúng ta đau buồn mãi đâu, có lúc vui thì cũng phải có lúc buồn chứ, nhưng những ngày đau buồn sẽ qua đi, những ngày tuơi đẹp sẽ đến, đừng buồn nữa bạn nhé. Nếu bạn muốn, tôi sẽ là một người bạn của bạn, chia sẻ với bạn những lúc buồn đau, và khi bạn vui tôi sẽ ra đi để bạn lại với cuộc sống của bạn, khi nào bạn buồn, hãy nhớ đến tôi nhé, khi đó tôi sẽ đến bên bạn, an ủi bạn ....

Chia sẻ trang này