1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietech

    vietech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc tớ cũng thấy cuộc sống thật là bế tắc. quyết định dành một ngày không nghĩ gì đến những vấn đề đang gặp, nói chuyện với vài người trong lớp học tiếng Anh, cho tạm quên đi những điều thất vọng vì mọi người xung quanh. khoảng 2, 3 ngày sau tìm ra một vấn đề gì đó mới và thú vị trong cuộc sống mà mình chưa biết. Có lần thì đọc một quyển sách hướng dẫn du lich ở Ý, lần thì đọc về cấu trúc máy bay... Mất 1, 2 tuần để đọc và tra từ điển, tự nhiên sau đó thấy cuộc sống cũng có cái hay, và nghĩ ra được cách thoát khỏi bế tắc mình đã phải đối mặt.
  2. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhiều lúc tớ muốn đi đâu đó thật xa. 1 mình và với 1 con mèo. Thế thôi. Tớ muốn đc yên tĩnh ngồi vuốt ve chú mèo của tớ và suy nghĩ.
  3. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Toi qua chan qua di uong mot chut, hoi hoi say, ve nha dinh online mot chut ma mang out, the moi chan. Minh lam ban qua ma luc buon thi lai chang biet noi voi ai, vi trong mat moi nguoi minh la mot dua vui ve va cuoi toe toet suot ngay, chang muon moi nguoi nhin thay minh khoc. The la di voi mot nguoi chang biet goi la ban hay la gi, vi gap go chu yeu la do cong viec.Vao mot cho nhac nheo am i , nuoc mat ngan dai. Doi luc minh chi can khoc. Minh muon uong say nhung nguoi do khong cho, " em phai luon tinh tao, nhat la trong luc nay!". Co le minh phai co gang that su, ai chang co luc chan nan phai khong?
  4. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    The ma to khong biet, hom qua cam dien thoai ma chang biet nt cho ai
  5. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Không ít hơn 2 lần anh nói muốn ra đi, tới một nơi hoàn toàn xa lạ, lạ đất, lạ người, bắt đầu gây dựng lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng.
    Không biết bao nhiêu lần tôi muốn ra đi, tới một nơi thật xa... Tôi muốn chạy trốn tất cả, muốn ra đi để tìm chút bình yên trong cõi lòng.
    Nhiều lần bạn muốn bỏ đi thật xa...
    Nhưng rồi anh, tôi, cả bạn nữa vẫn chẳng hề đi đâu. Tất cả vẫn hàng ngày đi lại trên những con đường quen thuộc, có mặt ở những nơi quen thuộc và gặp gỡ những người quen thuộc... Lại cười, lại nói, lại làm và vẫn tiếp tục mơ về một miền đất xa xôi - nơi hứa hẹn sự bình yên cho những tâm hồn đầy giông bão.
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lúc này thật sự muốn bỏ cái SG hoa lệ này đi đến một nơi nào đó thật xa , thật xa , để cho tất cả những cảm giác của hiện giờ hoàn toàn tan biến vào tĩnh lặng , nhưng nếu như thế phải chăng là trốn chạy quá khứ , khốn nạn thật , đời chỉ là một khoảng ko vô định , nhưng mà ta ko biết đi đâu trong cái thế giới này , thật sự rất đau lòng .
    Được luuhang sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 21/12/2007
  8. hanamiracle

    hanamiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Môtk trạng thái tâm lý rất khó chịu, nó được xuất phát từ sợ hãi, bỏ rơi, mọi suy nghỉ đến từ chủ quản của cá nhân, mang đậm nội dung sở hữu và ích kỷ.... , nó thuộc những bạn trẻ nhỏ bé đang bước vào đời.
  10. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng đang muốn đến một nơi hoàn toàn mới . Gặp những người không hề quen . Cảm giác trống rỗng quá ...

Chia sẻ trang này