1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi chơi Noel hết rồi thì phải??????????
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    20 phút nữa, em sẽ đi thật xa ra khỏi cuộc đời anh
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    No en đông vui lắm.Sợ người lắm ở nhà spam cho nó sướng
  4. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    cac ban biet khong? khi to doc nhung topic cua cac ban to rat ham mo, moi nguoi co the noi het nhung gi minh nghi, to nghi rat rat nhieu nhung to lai chang biet noi gi ca!!!vay day!! thoi di lang thang day dem HN dep lam!!!
  5. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi bộ về, không thuận lợi lắm, con gái ra đường buổi đêm có vẻ không hợp lý thì phải, chắc tưởng vớ vẩn nên rủ mình đi chơi,mệt thế đấy, Tớ nghĩ ngày mai tớ sẽ thay đổi sẽ khac hôm nay rất nhiều, Tớ chúc mọi người hãy mạnh mẽ, sẽ có những lúc buồn chán,muốn bỏ lại tất cả sau lưng, nhugn hay vuot qua cac ban nhe. Có le hom nay la ngay cuoi cung to viet vao day.To tin nhu vay.............
  6. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đã đi và đã về roài, hé hé, sau khi tinh thần bình ổn
  7. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta muốn bỏ đi thật xa, để gỡ cái lớp mặt nạ vẫn phải mang thwuờng ngày ra, chỉ 1 mình ta,tận hưởng sự thoải mái mà ko phải lo cái gì cả...
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tưởng khi thông suy nghĩ, học khôn nhiều thì sẽ thấy cuộc đời vui hơn, nhưng không phải, hỏi sư phụ, sư phụ đã hơn 40, trình độ cuộc đời vượt xa mình rất nhiều lần, nhưng sư phụ vẫn nói dòng đời này vô nghĩ, nếu không nghĩ thì thôi, khi nghĩ đến mới thấy sự vô vị của nó, sư phụ bảo vì cuộc đời trên thế gian vô nghĩa, nên Phật thích ca mới phải đi tu, Phật đi tu để quên đời hay để tìm ra chân lý sống thật sự.

    Cuối cùng, chỉ thấy ý nghĩa thật sự khi cầm sách lên đọc, ý nghĩa khi thấy bản thân đang phát triển và dần hoàn thiện. Tham gia làm hoàn thiện bản thân bây giờ đối với mình như trò chơi game hay nhất mà mình từng biết, cũng cày lever, cũng luyện skill, và mang đi đánh người khác.
    Mọi trò chơi mình đều nhanh chán, hi vọng rằng trò chơi với chính bản thân này mình sẽ chơi được lâu
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------
    Nhiều lúc mình rất muốn bỏ đi đâu đó thật xa và muốn được ở một mình. Bố mẹ thì muốn chia tay, người yêu thì đã từng phản bội, bản thân thì cảm thấy chán nản...chẳng biết làm thế nào. Cứ mỗi khi nghĩ lại chẳng tìm ra lối thoái...
    --------------------------------------------------------
    Đi đi,đi đâu đó thật xa đi.Đi Sapa cũng được vì mình muốn đi lắm,đi Hà Giang nữa thiên đường nhiếp ảnh đang chờ mình trên đó>Đi để quên đi tất cả và biết đâu sẽ lại thấy những hy vọng mới.
    Đừng nói rồi để đấy phải thực hiện luôn vì ta còn trẻ và vì cuộc sống đang đợi ta ngoài kia.Không có tiền thì đi dạng DL khám phá,cũng tuyệt lắm.
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    có,đã từng muốn và sự thật là đã đi rồi,đã đi xa HN được 2 ngày rồi,đi như 1 cuộc chạy trốn....

Chia sẻ trang này