1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tout de suite
  2. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng suy nghĩ của mình, tối mai mình bắt đầu khởi hành. Đi một mình cũng hơi lạnh lẽo, nhưng như vậy mai sau khi ở bên ai đó mình sẽ cảm thấy quý trọng giây phút đó hơi.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có,muốn đi xa.Thật ra cũng chẳng phải do có chuyện buồn,mà chuyện này thì cũng bt trong cuộc sống thôi.Tại vì muốn đi xa cho nó thoải mái,cho nó đỡ bị qá bó buộc ntnày thôi.Mệt lắm,đi sapa ấy,lạnh lắm,nhưng mà đẹp nhìn phong cảnh núi rừng yên tĩnh ,suơng mờ phủ trắng,thix qá,nhất định năm sau phải đi mới đc.Giá mà đi luôn được bây h thì suớng!
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi đi... Lên LS đi...
  5. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    vùi đầu vào công việc bạn sẽ ko còn thời gian để buồn nữa
    mình cũng có lúc rất buồn và chán nản nhưng giờ đây mình ko còn thời gian mà chán nữa
    1 ngày mình danh 16 tiếng o cơ quan còn lại là ngủ. tuyệt lắm đấy bạn ah
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đã có lúc muốn bỏ đi thật xa, và cuối cùng tớ quyết định đầu quân vào box Du lịch, Giống cái đoạn vàng vàng của bạn. Đi du lịch đi đồng chí, chắc chắn sẽ thấy còn nhiều việc để làm . Vừa thỏa lòng đi xa vừa F5 lại mình vừa hiểu biết thêm đc rất nhiều.
    Chúc vui !
  7. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hiện tại mình muốn chạy đi thật xa ... nhưng nhìn lại thì không thế bước đi được ... nhiều thứ làm mình không đành lòng, ... như thế này cũng đủ làm mình đau lắm rồi ...
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    bây giờ đang muốn đi xa, muốn bỏ lại tất cả.
    hic... mình ghét cái cảm giác này.
    hic... Nhưng mà ko đi được, có nhiều thứ ràng buộc mình quá, ko đc phép đi
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đúng suy nghĩ của mình, tối mai mình bắt đầu khởi hành. Đi một mình cũng hơi lạnh lẽo, nhưng như vậy mai sau khi ở bên ai đó mình sẽ cảm thấy quý trọng giây phút đó hơi.
    -----------------------------------------------------------------------
    đi vui vẻ.Qua Tết mình cũng đi SâP ai muốn đi cùng thì nhắn nhe.Đi du lịch khám phá.Đi chụp ảnh luôn vì mình học báo ảnh.
    Mời vào blog của mình:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NLSo3JMydKHFq45MU4cjxxS0V6pIykwsJQlUEfj5Qw--?cq=1
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    một ngày nào đó em cũng sẽ đi!

Chia sẻ trang này