1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Muốn bỏ đi đâu thật xa, tự do thả mình với gió, với nắng, mênh mang... Dù chỉ một ngày thôi cũng được...
  2. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang muốn bỏ đi thật xa nhưng lương tâm ko cho phép , vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của 1 ng bình thường với những rành buộc thường ngày , hic...
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng muốn chứ ko phải "có bao giờ", nhưng rồi mình lại ko làm được, cuộc sống bế tắc, vô vị, mọi thứ cứ đều đều trôi qua , chán ngán, muốn giải thoát mà ko được
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho a nè em ơi...
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    abc
    Được anhdangyeu_ls241 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 28/12/2007
  6. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang muốn bỏ đi thật xa nhưng lương tâm ko cho phép , vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của 1 ng bình thường với những rành buộc thường ngày , đúng vậy hhi. Mai tôi cũng đi để refresh, nhưng quan trọng hàng ngày đối mặt với cuộc sống của mình ntn,
  7. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm chứ. Vứt tất cả đi, vợ con gia đình bạn bè tất cả. Đi về một nơi xa chỉ có ta với trời mây non nước mà thôi. Nhưng không thể làm nổi vì lương tâm chưa cho phép.
    Thiết nghĩ đây cũng là vấn đề tâm lý mà thôi, cố gắng lên các bạn.
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình đang muốn biến mất đây, nhưng ở nơi nào ấm hơn phòng mình, êm hơn phòng mình đây, dưới đất lạnh lắm hu hu hu
  9. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã đi và đã về, 4ngày xa HN, xa anh mình cảm thấy nhẹ nhõm.....hình như mình đã quên hết mọi thứ thì phải.Tắt điện thoại đi chẳng để anh có thể liên lạc, Thỉnh thoảng bật lên để đọc tin nhắn và gọi điện về cho bố mẹ. Anh nt nói anh bị bệnh, anh cảm thấy rất đau, có lẽ là Ung thư phổi. Kệ anh định làm cho mình lo lắng đây mà.Tất cả mọi người đêu nhắn tin hỏi mình ở đâu......Mình trở về và lại nhớ lại, mình dằn vặt anh vì sao anh tệ với mình như vậy, mình khóc lóc, và anh lại cáu lại điệp khúc muôn thủa,Anh bảo tự mình đang lam khổ mình... biết là vậy, sao anh không giúp mình nhỉ. Hay mình tình cảm và yếu đuối quá..và lại muốn đi. Biết đi là chạy chốn nhưng cứ chốn đi một lúc biết đâu lại làm mình mạnh mẽ hơn. Balô hôm qua đi về mình vẫn để nguyên để có đi thì cứ thế mà đi tiếp.Lại xin nghỉ làm, xin nghỉ học buổi tối, và lại tìm cảm giác thanh thản trong chính mình...
  10. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Giờ thì chẳng muốn bỏ đi đâu nữa, nắng à, gió à, mặc kệ, HN mùa đông đẹp bỏ xừ, mặc dù nứt nẻ, mặc dù xấu xí, mặc dù chẳng ai yêu hehe...Nhg mà được mẹ yêu nhiều nhiều nhiềuĐêm hôm dặt dẹo được mẹ chăm sóc như em bé, mẹ xoa bụng cho ấm ấm khỏi luôn, mẹ xoa dầu vào chân vào tay, mẹ dỗ cho con khỏi đau Hqua học bài khuya lắm mới vào, nằm mãi ko ngủ được, lại nằm nói chuyện với mẹ, kể bao nhiêu là chuyện, chuyện bạn con, chuyện học hành, chuyện yêu đương nhăng nhít của bọn bạn con:)) Mẹ nghe hết, thi thoảng nại khuyên con 1 câu nghe dịu dàng nhẹ nhàng lắm:x Rồi lại chuyện ty tình báo ngày xưa của mẹ và bố, của mẹ và các bác khác con nghe đi nghe lại bao lần rồi chẳng chán...
    Nằm ôm mẹ ấm ấm sướng lắm Con chẳng muốn đi đâu nữa cả đâu:x Sáng ra thấy mẹ cắm hoa tươi trong fòng, tại tối qua đấy mẹ nhỉ Sao mẹ yêu con thế mà lúc nào con hỏi mẹ yêu con ko mẹ cũng tlời ko, con toàn fải bắt mẹ mới nói có Hị hị. Thi tốt cũng phởn nữa. Yêu HN, yêu mẹ, yêu em, tớ yêu tất cả mọi người hí hí^______________^

Chia sẻ trang này