1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lúc nào đó bạn muốn bỏ đi thật xa!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong177, 20/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 nơi nào đấy để đi đi, Sapa cũng được.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cũng mún bỏ đi thật xa, nhưng chẳng dễ dàng, ở nơi xa xôi, sợ cô đơn, sợ một mình ... ở nơi xa xôi đó sẽ rất đáng sợ, chưa đủ sức đứng bằng chính mình, vẫn cần mọi người ở bên ...Mún 1 mình, sợ cô đơn ... Thôi thì bằng lòng với những giè mình có hehe Lúc nào điên điên khóa cửa nhốt mình trong phòng Lúc nào hết điên thì lại ra và yêu cái cuộc sống tươi đẹp này thôi
  3. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gà à! T không nghĩ có lúc Gà lại đọc những dòng này, sáng nay khi Gà đưa T đi làm T cũng nghĩ có gì khác khác. Không phải Sự quan tâm cuả Gà cho T không làm cho cuộc sống của T phức tạp hơn đâu mà bản chất của nó đã thế rồi. T cũng không hề coi Gà là 1 người " Không cần thì cứ đến". T sẽ không giải thích nữa nhé vì Gà là người hiểu câu chuyện hơn cả mà. Cảm ơn Gà vì tất cả những gì Gà đã dành cho T. Cái tên Socola Gà đặt cho T , T cảm thấy rất thích....Chúc Gà mọi lời chúc tốt nhất!!!
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ vậy bạn ạ, hãy tự tìm ra nguồn vui cho bản thân mình. Hito cũng từng và thi thoảng vẫn muốn ra đi, không phải vì trốn chạy hiện thực xung quanh mà là muốn tìm đến những thứ mới, vui và khám phá mới.
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì không muốn đi đâu cả
    Muốn ở bên gia đình mình
    Muốn ở bên bạn bè mình
    Biết mọi người vẫn khoẻ mạnh
    Biết mọi người vẫn vui vẻ
    Yên tâm hơn là đi để rồi không biết tin tức gì cả
    Thấy sợ
  6. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhiều lúc gặp chuyện gì buồn mình cũng muốn đi một mình thật xa để tìm lại chút bình yên. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn lại nhận thấy rằng cần phải quay về mới gia đình, với người thân của mình. Đó mới là nơi giúp mình đứng lên để đối mặt với những khó khăn, thử thách.
    Đi xa để làm mới lại mình, khám phá những điều mới mẻ thì rất tốt. Chứ với mục đích trốn tránh thì ko nên. Mình nghĩ vậy.
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    đi đến 1 nơi... hok ai biết mình là ai...chỉ có trời biết, đất biết... quên hết mọi chuyện đã xảy ra....
    Giá có thể rũ bỏ đc mọi thứ....
  8. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ ..chưa hề có suy nghĩ đó .
    Nếu bạn muốn đi hãy đi đi ...đi rồi bạn sẽ thấy gia đình là mái nhà tốt nhất , là bến đỗ bình yên nhất trong cuộc đời chúng ta . Xây dựng một gia đình mới khó , phá bỏ nó thật dễ dàng .
    Nếu là tôi đứng trước nỗi đau như của bạn đang gánh chịu tôi sẽ câm nín không nói gì thay vào đó chỉ hành động mà thôi .
    Nấu cho bố mẹ một bữa cơm ngon
    Mua tặng cho bố mẹ một món quà kỷ niệm thêm gắn bó ( một đôi đồng hồ - nếu có nhiều tiền ) ( hai cái gối - nếu có ít tiền ) mua những đồ vật nho nhỏ mang ý nghĩa một đôi
    Nhiều đôi vợ chồng không thể chia tay được vì con cái đó bạn , nếu bạn biết cách hàn gắn tình thương và làm dấu cộng giữa hai bố mẹ bạn sẽ giữ được một gia đình hạnh phúc cho mình .
    Chúng ta lớn cả rồi không còn trẻ con nữa
    Bạn nên hiểu rằng chính bạn là keo dính trong gia đình bạn đó .
    mong bạn bình tĩnh tìm ra giải pháp tốt nhất trong gia đình .
    Bố mẹ tôi chẳng thể nào bỏ nhau được vì tôi đấy
  9. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mình không hiểu điều bạn nói đâu, mình biết bố mẹ mình đã hy sinh vì bọn mình thế nào, cũng không phải mình không biết cách hàn gắn bố mẹ đâu,từ bé đến giờ mình đã chứng kiến nhiều lần bố mẹ mình cãi nhau, mẹ mình luôn nói:" Vì các con nên mẹ mới ở với bố". Mặc dù ai chẳng muốn có gia đình hạnh phúc và đầm ấm, nhưng nếu bạn biết thật sự bố mẹ bạn ở với nhau không hạnh phúc thì bạn vẫn muốn họ ở với nhau chỉ vì bạn, vì như thế sẽ thuận đôi đường sao? Tớ cũng đã nghĩ rất nhiều, điều tớ mong muốn bây giờ là làm sao bố mẹ tớ cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy hạnh phúc, sống là để cho mình chứ không phải là trách nhiệm bạn hiểu không? Đã có lúc mình nghĩ hay mình về nhà ở với bố mẹ, bỏ công việc ở HN,...như thế mình có thể làm mọi chuyện tốt hơn không?
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng nhiều lần muốn đi xa thật xa, chỉ một mình, tìm một cuộc sống mới, nhưng tất cả chỉ là dự định và suy nghĩ và chắc là chẳng bao giờ thực hiện được, bởi xét cho cùng mình vẫn chưa phải là bất hạnh lắm, nhiều người còn khốn khổ hơn mình mà người ta vẫn vượt qua. Vậy tại sao mình lại ko nhỉ??
    Cố gắng lên bạn chủ topic nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Chia sẻ trang này