1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố mà đẻ con sao cho giống tài tử Hô ly út bà con nhá!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi canhcungxanh, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhcungxanh

    canhcungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đẻ con sao cho giống tài tử Hô ly út bà con nhá!

    Ở một đất nước có quá nhiều sao mà mất ?othiêng? như Việt Nam thì việc viếng thăm bất đắc dĩ của cô nàng Angelina Jolie đã trở thành một sự kiện cực kỳ hiếm có. Và vì đó là sự kiện hiếm có nên không thể trách chuyện báo chí dành quá nhiều giấy mực cho những thông tin xung quanh về cô nàng này. Nhất là khi Angelina Jolie đến Việt Nam để xin một đứa con nuôi.
    Dù chỉ ở lại Việt Nam có vài ngày, nhưng tin tức về Angelina Jolie có thể làm cho bất kỳ ai có thói quen đọc báo phải bội thực cả vài tháng sau đó. Cô đi đâu, xuất hiện chỗ nào, hành động, cử chỉ, thái độ?ra sao đều được các bác phóng viên ghi chép rất cẩn thận và dường như chỉ chừa đúng khu vực WC. Không chỉ ghi chép cẩn thận mà các tay bút nhà ta còn giỏi hô biến những hạnh động rất bình thường trở thành một nghĩa cử cực thiêng. Ví như việc dỗ một đứa trẻ sẽ được bốc thành hiểu tâm lý trẻ, giàu lòng nhân ái? Và khi khó tiếp cận được với nhân vật chính các nhà báo ở ta đành quay sang ?ochất vất? những người xung quanh để tạo thêm những câu chuyện thật ly kỳ. Bây giờ đến lúc chúng ta đóng cửa lại, tức là người Việt mình nói cho nhau nghe thì mới thấy có quá nhiều điều kỳ cục trong làng báo nước ta chỉ trong câu chuyện này.
    Xin miễn bàn lòng về lòng nhân ái, sự cao thượng, đức khoan dung?vân vân và vân vân của Angelina Jolie vì nó đã được đăng tải quá nhiều và nếu viết nữa tôi e sẽ làm cho độc giả Việt Nam thêm ngộp. Điều mà tôi muốn nói ở đây là sự đẩy đưa sa đà và quá dể dãi của một số tờ báo gây ảnh hưởng đến lòng tự trọng của người Việt. Đỉnh điểm của loạt bài này là bài báo trên báo Tiền Phong được TTOL đăng lại với cái tít đã thấy trời ơi: ?oPax Thiên Jolie giống Brad Pitt??. Dù biết rằng cái tít ấy để cạnh dấu hỏi và sự giật gân là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi cái tít trong các bài báo hiện đại nhưng khi lướt mắt qua tôi không khỏi ngượng ngùng cho những ai (cả phóng viên lẫn Ban biên tập và cả ông Nguyễn Văn Trung ?" GĐ Trung tâm Tam Bình nữa) đã dựng lên cái sự giống nực cười này. Một đứa trẻ mồ côi Việt Nam bỗng dưng lại giống Brad Pitt nghe phi lý đến vô cùng, vậy mà họ vẫn nói được. Vì giống Brad Pitt mới sang chăng? Ông Trung nói mà chẳng biết ngượng mồm rằng: ?oTôi thấy cháu giống anh chàng Pitt hơn là Jolie. Tôi từng xem phim của Pitt, tính khí của Sáng cũng có vẻ ngang tàng, thông minh như Pitt vậy? Đó là sự đoán định về tính cách, nhưng đúng là nhìn ảnh Sáng và Pitt, gương mặt toát lên phong cách lì lợm: Đôi mắt lọt mí cứng rắn rất nam tính, cũng đôi môi dày và cánh mũi vểnh ngang tàng của Pitt, đặc biệt khi ngắm đôi tai vểnh to, dày của Sáng thì đúng là bé bước vào ?othiên đường nhà Jolie? cũng chẳng có gì lạ!? Sự tưởng tượng của ông Trung phóng quá tầm lãng mạn làm tôi phải nghĩ phải chăng chàng Pitt có con rơi tại Việt Nam chăng? Chứ làm gì có chuyện hai người, hai thế hệ, ở hai quốc gia cách xa nhau nửa vòng trái đất lại giống nhau dữ rứa? Thứ chi cũng giống, từ tính cách đến ngoại hình mới kinh chứ! Một đứa bé mới ba tuổi, thấy người lạ còn sợ (tức là tính cách chưa hình thành) mà ông vẫn gán cho nó giống về tính khí, rồi vẻ ngang tàng, thông minh giống như anh chàng siêu sao kia. Giống về tính cách đã tin không nổi ông còn phán thêm giống cả ngoại hình mới khủng khiếp hơn. Nếu như Sáng giống một người đàn ông nào ở Việt Nam (trừ cha nó) đã là chuyện hi hữu, đàng này lại giống một siêu sao ở Hollywood, vậy cái giống này không bất thường sao? Bất thường thế mà ông cũng nói được thì tôi cũng phục cho cái khả năng nhòm ngó của ông thật. Phải chi ông nói sớm hơn (ít ra là trước lúc bé Sáng được ông bà Smith đón về) thì có lẽ báo chí Việt Nam đã có một chầu xôm tụ như việc ca ngợi một thần đồng biết giống Brad Pitt rồi (ở ta thì chỉ động một tý là lên thần đồng ngay thôi!). Từ sự nghi hoặc trong tôi lại có câu ?othiên đường nhà Jolie? của ông Trung nó làm tôi đành phải kết luận ra rằng ông là kẻ thấy sang nên bắt quàng làm họ chứ làm chi có chuyện giống hay khác nhau gì ở đây. Sao không để đứa bé ấy là chính nó thì tôi cũng đỡ nhọc lòng hơn với ông chăng. Thôi thì đợt này nhân tiện ông kê khai giúp mấy đứa trẻ trong trung tâm của ông còn giống siêu sao gì nữa luôn đi nhé cho nó tiện luôn thể, chứ mai mốt lại còn giống nữa kẻo lại phiền lòng nhau.
    Còn các bác nào chả muốn lấy nhau nhưng đã lỡ dính bầu rồi thì đừng vội phá nhé! Cứ đưa vào trung tâm Tam Bình thì trước hay sau gì nó chả giống "Tom Rui" hay Tom gì gì đấy!!! Thế mới gọi là hàng Việt Nam chất lượng cao. Còn mũi tẹt, da vàng đều là hàng dỏm cả. Các bác cứ tin em đi nhá! Chả thiệt tẹo nào đâu.

Chia sẻ trang này