1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có mắc dạng nào của các bệnh tâm thần không và cách chữa!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi millionaire2029, 02/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có mắc dạng nào của các bệnh tâm thần không và cách chữa!!!

    Mình có những chuyện cá nhân liên quan đến vấn đề tâm lý cần sự tư vấn khẩn của các bạn...

    Đôi nét về mình hiện nay: 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm được 1 năm rưỡi. Đẹp trai, nam tính( bạn bè mình đều nói thế) khả năng tư duy lôgic, kiến thức về nhiều lĩnh vực ngoại ngữ kinh tế chuyên môn, khả năng tiếp thu có thể nói là cực kì tốt( Đấy là theo đánh giá của nhiều người là như vậy) nhưng vẫn chưa có người yêu. Dạo này có những triệu chứng khiến mình gây đỗ vỡ tình cảm với bạn bè và những người thân mình, mất việc làm tốt bây giờ mình đã có việc làm lại rồi nhưng công việc của mình cũng đòi hỏi mình phải trau dồi ngoại ngữ và kiến thức liên tục nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì chắc chắn mình sẽ thất bại nữa...Kindly help me!!!
    _Luôn luôn bị ám ảnh sợ hãi, mà cũng không biết sợ hãi về cái gì... không biết những hậu quả về hành động lời nói của mình như thế nào, sợ hãi về tương lai sẽ như thế nào, luôn luôn muốn dung hoà mọi việc bất kì trường hợp nào trong quan hệ con người với con người mình cũng muốn thoã hiệp.
    _Tâm lý không ổn định
    _Luôn nghĩ người ta không có trình độ để hiểu mình.
    _Bản chất thì mình tự nhận xét là con người khá tốt( cái này theo mình biết khó mà nói được) nhưng cách thể hiện của mình rất lạ gây hiểu lầm cho nhiều người khác. Chẳng hạn như mình đã không còn độ nhạy trong giao tiếp như trước đây nữa và trở nên vụng về trong giao tiếp một cách trầm trọng, giải quyết vấn đề thì trở nên rất kém, đôi lúc mình nói chuyện cực kì uyên bác thao thao bất tuyệt như lên đồng bất kể người khác có muốn nghe hay không
    _Luôn luôn mong muốn mọi điều tốt nhất cho người khác, sống tốt tràn đầy tình cảm với mọi người( lúc trước cũng có vì bản chất mình là vậy nhưng dạo này những tình cảm đó còn nhiều hơi gấp bội phần). Đôi khi mình không biệt ranh giới giữa đâu là bạn đâu là bè mà dành tình cảm rất dạt dào dành cho họ và mong muốn làm bạn với tất cả mọi người.
    Tình trạng này đã kéo dài hơn 7,8 tháng rồi các bạn ạ.
    Mình định viết thêm những quá trình dẫn đến hiện tượng này nhưng mình viết đã hơi dài, rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của các bạn................................
  2. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy, với những triệu chứng mà bạn mô tả và thời gian kéo dài của chúng như vậy thì tốt nhất là bạn nên đến khám ở các cơ sở y tế. Nếu bạn ở HN thì có thể đến Khu A6 của bệnh viện 103 hoặc ở Bệnh viện Bạch Mai....
    Ở đó, các bác sỹ có chuyên môn sẽ giúp bạn một cách tốt hơn.
    Tớ xin tập làm một bác sỹ tâm thần pát: đó là nếu cậu rảnh rỗi thì có thể làm một vài cái trắc nghiệm để biết kết quả bệnh lý của mình như thế nào :D
  3. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hơ,có lẽ nên viết thêm về quá trình nữa,mới hiểu đúng được.Nhưng cũng nên đến bác sĩ thật.
    Bạn có ai mà bạn cho là người ấy trên trình độ của mình ko?Nếu có thì đi gặp và nói chuyện với người ấy
  4. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh nên cởi mở hơn với bà con một chút, nói rõ quá trình xem sao chứ tớ thấy có gì mà phải xấu hổ đâu !!!!!!!!
    Thanh niên trẻ mới ra trường đi làm như vậy cũng chẳng sao đâu, va chạm nhiều sẽ tự hết thôi.
    Còn chuyện đi bác sĩ thì tớ chưa bao giờ tin họ có thể giúp người khác được cái gì , nói vậy anh chị em trên này đừng cáu . Ý tớ là đề cao việc tự lực ấy mà ....
    Còn cái cảm giác của anh thì nghe như anh "sướng quá hoá ..." ấy , hưng phấn quá mức, nói nhiều + thấy ai cũng yêu
    Anh xem phim American Psycho chưa, thú vị lắm đấy. Ngoài ra để trấn tĩnh lại, đọc sách cũng tốt lắm, tìm một vấn đề cực khó để nghiên cứu.... đại loại là tập lấy lại khả năng concentrate
    Viết dài rồi mà ko biết anh có lên đây đọc được ko .... thôi thì anh tự xét mình để mà tìm 1 cái cure cho phù hợp
  5. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Dear all !

    Mình thật sự nghiêm túc trong vấn đề nhờ các bạn tư vấn nên kể rất thật về hoàn cảnh hiện trạng của mình nên không có gì phải xấu hổ cả nhưng do sợ viết dài ảnh hưởng đến người đọc nên mình chỉ dừng đến những triệu trứng rất thật . Mong các bạn đừng trêu trọc mà đau lòng mình
    To dinhtungtt: Mình dự định sẽ đi khám bác sĩ trong ngày hôm nay. Mình cũng muốn làm các trắc nghiệm đó thử nhưng không biết phải tìm các trắc nghiệm tâm lý đó ở đâu.Rất mong nhận được thông tin từ bạn
  6. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hình như...cậu có đăng kí mem bên www.tamlyhoc.net/diendan thì phải!
    Rất vui chào đón cậu bên đó.
    Về mấy cái trắc nghiệm tâm lý tất nhiên là tự có thể kiếm được. Ví dụ như cuốn " trắc nghiệm tâm lý lâm sàng" do TS Nguyễn Sinh Phúc chủ biên. Ở đó sưu tập khá nhiều trắc nghiệm đo đạc về các thể bệnh tâm thần (trầm cảm, ám ảnh, hoang tưởng, lo âu.....)
    Tuy nhiên, việc tự làm những trắc nghiệm này thì khó chuẩn đóan bệnh cho mình lắm (Mấy ai tự nhận mình có bệnh tâm thần đâu )
    Vì vậy nên ...kiếm một ai đó đứng ra tiến hành làm trắc nghiệm cho mình và xử lý kết quả !
    Chúc sức khoẻ !
  7. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn.
    Người mắc bệnh tâm thần mà tự biết được mình như thế thì sớm muộn cũng khỏi bệnh thôi.
    Một điều không may mắn là người bệnh tâm thần thường không tự biết được về căn bệnh của mình như thế.
    Còn nếu bạn bệnh thật, có thời gian đọc hết các bài trong room này bạn sẽ tìm được giải pháp cho mình. Hoặc nếu ở HN, gặp mình, mình chữa cho.
    Chúc một năm mới tốt lành.
  8. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn.
    Người mắc bệnh tâm thần mà tự biết được mình như thế thì sớm muộn cũng khỏi bệnh thôi.
    Một điều không may mắn là người bệnh tâm thần thường không tự biết được về căn bệnh của mình như thế.
    Còn nếu bạn bệnh thật, có thời gian đọc hết các bài trong room này bạn sẽ tìm được giải pháp cho mình. Hoặc nếu ở HN, gặp mình, mình chữa cho.
    Chúc một năm mới tốt lành.
    [/quote]
    Cảm ơn rất nhiều về những lời động viên và hướng dẫn vô cùng quý báu của Dumb. Rất tiếc mình không ở Hà Nội để có thể nhờ bạn chữa giúp..
    Mình cũng xin chúc Dumb 1 năm mới thật hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực

Chia sẻ trang này