1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có man nào tuổi rồng không cho em xin đi

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi messager, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    76 Rất hợp với 84. Em 84 nhưng không quen được anh nào 76 cả.
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cố anh tuổi rồng đây
  3. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    dear all,
    Mạn phép cả nhà tôi xin được viết vài dòng theo ý của mình. Tuổi 76 và tuổi 83 không hợp theo lý thuyết, tuy nhiên không phủ nhận tuổi Bính Thìn và tuổi Quý Hợi không thể đến với nhau. Nhiều người có thể xem tuổi xung hàng chi, nhưng hàng can không xung vẫn sống tốt, Nhiều thầy phán thì xem theo cung bản mệnh, rồi xem thêm về vận số từng người, tuy nhiên theo ý kiến của tôi thì không gì quan trọng bằng sự hiểu biết lẫn nhau, có tình cảm và trải qua thử thách trong cuộc sống.
    Tôi nghĩ nếu bạn sống tốt với mọi người không lý gì bạn lại không tìm được một bờ vai để nương tựa. Cuộc sống có luật Nhân Quả.
    Cá nhân tôi luôn luôn thấy hạnh phúc khi làm được một điều gì đó cho người khác.
    Ở nơi xa xôi, nhưng tôi luôn thầm cầu mong bạn hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong đường đời.
    Một người bạn .
  4. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được làm quen với anh
  5. fingerfish

    fingerfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn rồi, hãy tự tin để tiếp tục nhé 83-76
  6. bigmeo2002

    bigmeo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể tin được mấy trò bói toán này đâu, ối người khi đi xem thì được bảo là hợp lắm, hợp trên, hợp dưới, hợp trong, hợp ngoài, hợp tất tần tật ấy thế mà khi về với nhau thì dăm bữa nửa tháng lại lôi nhau ra toà. Điều căn bản là cả hai tự điều chỉnh, tự kiềm chế để có thể hoà hợp với bên kia thôi. Cứ tự tin mà bước tới, nếu cứ sợ điều này, điều kia thì liệu bạn có chắc cái người được bảo là với bạn ấy có fải chính xác là dành cho bạn? Thay vì thế hãy nắm chắc hạnh phúc đang có trong tay và tận hưởng nó.
  7. bigmeo2002

    bigmeo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể tin được mấy trò bói toán này đâu, ối người khi đi xem thì được bảo là hợp lắm, hợp trên, hợp dưới, hợp trong, hợp ngoài, hợp tất tần tật ấy thế mà khi về với nhau thì dăm bữa nửa tháng lại lôi nhau ra toà. Điều căn bản là cả hai tự điều chỉnh, tự kiềm chế để có thể hoà hợp với bên kia thôi. Cứ tự tin mà bước tới, nếu cứ sợ điều này, điều kia thì liệu bạn có chắc cái người được bảo là hợp với bạn ấy có fải chính xác là dành cho bạn? Thay vì thế hãy nắm chắc hạnh phúc đang có trong tay và tận hưởng nó.
  8. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Các bác xá tội cho em, em quý tủi rồng vì em nói chuyện với tủi rồng thấy thú vị, không bít hợp hay không à, có duyên thì hợp, không có duyên thì làm bạn cũng tốt mà.
    Em thấy rằng tủi họp hay không cũng là do duy tâm mà có, đôi khi khắc nhau thì lại hợp, vì đời có luật bù trừ mà. hihi
    Có bác nào mún uống cà phê em pha cho nha, đảm bảo ngon hơn quán nhìu (quán pha bằng đun nồi, em pha tách hẳn hoi nha
  9. chipblue1008

    chipblue1008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Để Anh bảo mẹ đi xem giúp cho 2 đứa mình nhé
  10. messager

    messager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    "Để Anh bảo mẹ đi xem giúp cho 2 đứa mình nhé"
    Mẹ anh xem xong chưa, Bác em kêu hợp, check lại lần nữa cho chắc

Chia sẻ trang này