1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ Mật

Chủ đề trong 'Public' bởi andtherain, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cỏ Mật

    Và em gọi tên anh là... Cỏ Mật...
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Sẽ viết cho anh, riêng anh và chỉ mình anh thôi.
    Viết cho đến khi nào cạn khô nỗi nhớ, cho những ảnh hình không còn vương vấn, cho cả anh và em thanh thản với điều mình lựa chọn.
    Giờ đây chỉ biết nói rằng: em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không?
  3. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Người có biết ta cảm thấy mình đã đánh mất đi điều gì không?
    Sự hiện diện của người đã đem lại cho ta nụ cười nhẹ nhàng, một bàn tay rất ấm, và bờ vai gần gũi. Người là của ta mà, Cỏ Mật, ngọt và dịu dàng. Ta yêu người biết mấy.
    Nhưng ta mất người rồi, bởi chính lòng kiêu ngạo ngu xuẩn của ta. Ta đánh mất người nhanh như lúc ta có được người. Ta không thể tha thứ nổi cho bản thân ta.
    Lòng ta giờ đây là một sự trĩu nặng. Ta chìm vào cơn huyên náo của cuộc tình ồn ã mà cũng chỉ thấy bóng người. Ta tự nhủ rằng người đó cần có ta, chỉ người đó cần ta trong cuộc đời này, nhưng than ôi, ta lại chỉ cần có mình người thôi Cỏ Mật.
    Ta chỉ muốn người là Cỏ Mật thôi, xin đừng làm cơn gió vô tình và kiêu ngạo ấy. Xin người, dẫu chỉ một lần, một lần thôi, hãy tiếc nuối cho những giọt nước mắt của ta. Chúng vô tội khi rơi.
    Thế rồi anh, chẳng thể nào hiểu nổi
    Cứ ra đi và chẳng chịu quay về
    Thế rồi chiều, chiều tím, thế rồi tôi,
    Tôi lặng lẽ buông rơi tôi... thế đó...
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã muộn rồi phải không anh?
    Ừ em biết rằng trong anh giờ chẳng còn hình bóng của em tồn tại nữa, em cũng đã tự nhủ lòng mình trăm ngàn lần rằng hãy quên anh đi, hãy để anh yên ổn trong thế giới của riêng anh, nhưng em không làm được.
    Cũng có lẽ là giờ đây lòng em chưa lặng được, nó cứ cuộn lên con sóng nhớ anh đến đau đáu.
    Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa, cả những nỗi buồn, lo sợ, thiếu hụt của em cũng sẽ không làm phiền anh nữa.
    Em tin mình đủ dũng cảm để đứng trước anh bình thản như một người bạn.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế em ạh người đàn ông đó là cỏ thì em muốn suốt đời bên người đó thì em cũng phải là ngọn cỏ mật nhỉ .Cũng phải ngọt ngào và chân thành chứ ..Người đàn ông nào cũng có lòng tự trọng càng tử tế ,càng tốt thì lòng tụ trọng càng cao ,nhưng nếu muốn tìm lại nhung jì em đã mất hãy cúi xuống .
  6. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Hì hì, cám ơn anh.
    Nhưng khó nắm bắt nhất trên đời này là trái tim con người anh nhỉ, đến cả em, anh cũng chưa chắc đã nắm bắt được chính bản thân mình nữa là.
    Em đã cúi xuống rồi, cúi xuống rất gần ngọn cỏ, thế nhưng trong giây lát, Cỏ Mật của em đã tan thành Gió, thoảng nhanh và bay thật xa khiến cho em không thể nào với tới.
    Chỉ có thể nhìn theo mà thôi. Chỉ lặng nhìn theo.
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ngoài giông bão
    Nói điều gì đó đi...
    khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
    rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
    mà nào có hay...
    Những ngày tuyệt vọng
    đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
    khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
    tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
    tại sao không?
    Nói điều gì đó đi...
    khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
    rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
    mà nào đâu biết...
    Những ngày hạnh phúc
    đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai
    còn thức dậy và thấy đời mưa nắng
    tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt
    tại sao không?
    Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm
    bấy nhiêu đó đã đủ?
    ( nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ
    chỉ một lần yêu!)
    Ngoài giông bão
    mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau
    bởi ai cũng cần phải sống
    nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt
    không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong ***g ngực của một người khác
    không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác
    không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất
    không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết
    tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?
    Nói điều gì đó đi...
    Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...
    Ngoài giông bão
    Liệu có bầu trời nào còn dành cho chúng ta không?
  8. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em cúi xuống với cái liềm trong tay và câu nói " thế làm Sao "thì đến gỗ lim còn té nũa là cỏ mật của em ,cúi sát và mắt phải rưng rưng . Nếu ko thế được thì tầm nửa kg hành sẽ giúp em làm được điều đó .Cố lên phía trước là Đồng cỏ mật rộng thênh thang
  9. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    sao toàn người than thở dậy, não ghê
  10. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết than thở chẳng tích sự gì.
    Nhưng bạn ạ, tôi không chỉ biết than thở, tôi vẫn đang sống đấy chứ.
    và nỗi buồn cứ lẳng lặng rớt xuống tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này