1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ Mật

Chủ đề trong 'Public' bởi andtherain, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nó phét đấy người thế ko dễ quên vậy đâu cứ cúi xuống tý nữa tụ dưng anh thấy thích cô chat bằng yahoo ko pót nick lên anh em minh nói chuyện
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Okie, hihi, nick của em là: November_rain_socry
    Còn nick của anh là gì? ^__^
    Được andtherain sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 06/12/2007
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay mà, cuối cùng là bác cũng phải thú nhận với em một điều mà em đã phán đoán ngay khi đọc tâm sự của bác. Rằng thì mà là một trong hai không có tình yêu thoai. Chứ việc đơn giản thì có gì mà không bao dung được với nhau. Em nghĩ con zai mà đã yêu mạnh roài thì họ khẳng định hoành tráng lắm bác ợ. Mà bác í còn bẩu là đó không phải là tình yêu thì chạ còn mấy thứ để nói roài
    Thoai em đã phán đoán roài lại được bác khẳng định bằng cái vàng vàng ở trên thì bác dừng viết ngay đi cho em nhờ. Nghỉ ngơi đi cho nó khoẻ để rồi còn tiếp tục yêu. Em cũng xin còm men thêm phát này nữa thoai.
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Oài, kỳ ghê ha, đã bảo rùi mà, người ta đang trong cơn hăng hái viết. Viết vì chính mình chứ có phải viết vì ai đâu mà nên dừng lại khi người ta không còn yêu mình nữa.
    Hì.
    Ta nào phải người bán hàng rong ven đường, nên dù khách có hết tiền vẫn kính mời một chung trà lạt.
    Có vậy thôi.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ah` nick anh là haisung1940 có rỗi rãi thì chát chít
  6. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Lại làm anh giận thêm rồi.
    Mỗi lúc mình lại cách xa nhau thêm một chút.
    Này ta ơi, sao cứ mãi trẻ con.
    Thiên hạ nói chả sai chút nào, tớ già mà già không đều.
  7. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Nghe Congaconvit kể về một câu chuyện cũ, thấy thời gian trôi thật chậm nhỉ.
    Thấy sao mà nặng nề quá vậy.
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Khi một người lạ nói với em rằng: Nó sẽ quên cô nhanh thôi, nó sẽ ngay lập tức có 1 cô người yêu xinh xắn và ngoan ngoãn, người sẽ yêu theo cách của nó.
    Yêu theo cách của nó.
    Là đúng hay là sai đây, nhưng có lẽ ai cũng sẽ yêu theo cách của mình.
    Em yêu anh như thế là đủ hay thừa. Và anh nữa, anh đã thốt ra từ yêu em, sao lại nói là nhầm, thà rằng hết yêu chứ xin đừng phủ định, đến cả lý do để chờ anh em cũng không còn nữa rồi.
    Em vẫn nhớ khi chén rượu cạn môi, mình cùng nhẩy 1 điệu van chẳng giống cái gì... là men rượu cay chuếnh choáng, là ánh mắt anh nồng nàn đến thế, cả những ngọn nến cũng nhảy múa...
    Than ôi, lòng em vời vợi nhớ, biết là nến đã cháy cạn, hoa đã héo cả rồi, thế sao vẫn...
    "Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã vội quên, cớ sao lòng vẫn chờ..."
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thật mệt mỏi.
    Từng ngày trôi qua, càng đến thời điểm rời xa Hà Nội, càng biết mình tiếc nuối điều gì.
    ^__^
  10. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Chuyển đến nhà mới, thấy sự cô đơn trong mình mới rợn ngợp làm sao.
    Đêm - thiếp đi một cách mệt mỏi trong tiếng mối nghiến gỗ, tiếng chuột chạy lào xào trên các thanh xà nhà, và cả tiếng con cún nhỏ mún nhảy xổ vào chăn ngủ.
    Sáng tinh tươm - dậy một cách uể oải trong tiếng mưa rơi thật khẽ.
    Mưa sớm và lạnh lẽo. Khẽ mở một cánh cửa cũng tạo ra tiếng động.
    Lặng nhìn cả khu vườn đìu hiu trong mưa, thấy mình cũng ướt nhem khi chưa kịp dậy.
    Mệt mỏi. Mất điện. Thắp vội một cây nến, chẳng thấy lòng sáng hơn được chút nào...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này