1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ Mật

Chủ đề trong 'Public' bởi andtherain, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    But... goodbye...
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhớ anh đến thế này là sao?
    Không khóc nổi nữa. Là sai lầm hay là gì, em cũng không thể hiểu, nhưng mà anh đã xa quá em rồi.
    Thu Sầu
    Lam Phương
    http://www.esnips.com/doc/e95158c1-c45e-42b3-b2a7-d8436765d20f/Ngoc-Lan---Thu...
    Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ
    Trời chiều man mác buồn nát con tim


    Lệ tình đẫm ướt tà áo trinh nguyên
    Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy
    Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy
    Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên
    Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên
    Thương chi cho lắm rồi cùng thương đau
    Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu
    Nhịp cầu Ô Thước hẹn đến mai sau
    Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau
    Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng...
    là bấy nhiêu sầu.
    Người đi hoa lá chết trong sầu nhớ
    Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ
    Thà rằng chôn kín mộng ước xa nhau
    Quên đi cho hết một kiếp thương đau.

  3. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    sự thực thì, những ngày này đối với em rất dài.
    sao anh lại có thể ám ảnh em nhiều đến vậy.
    than ôi!
    đến trong từng giấc ngủ...
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rất nhiều lần rằng: tạm biệt. Nhưng quả thật, sau hôm nay, anh sẽ chỉ còn là bóng mờ mà thôi.
    Trong em có một cơn bão quá lớn, và bất kể mọi vỏ bọc nào cũng không là an toàn. Hờ... mình đúng là còn quá ngây thơ.
    Vĩnh biệt.
  5. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh ơi,
    lần cuối cùng, em lại nói là em yêu anh nhiều lắm anh biết không?
    Em quyết định sẽ về nhà rồi.
    Đến giờ mới hiểu em yếu đuối thế nào để có thể ở Hà Nội một mình. Lòng Hà Nội rộng lắm, mà em thì nhỏ bé thế, đơn độc thế. Có thể, có thể rằng em sẽ giết chết chính tâm hồn mình khi trở về với nơi ấy. Một cuộc sống khác hẳn, những con người khác hẳn, và sẽ chẳng còn thấy bóng anh đâu.
    Nhưng ích gì chứ, bây giờ gặp anh, lòng em vẫn quặn đau như thế, vẫn mải miết như thế để ôm lấy dáng hình, dù phút chốc nó sẽ tan biến mất. Anh của em bây giờ là một người khác rồi, và anh cũng quên em rồi đúng không? Với anh, em giờ là gánh nặng.
    Em chào anh nhé, chúc anh luôn vui vẻ và yêu đời như thế. Và hy vọng rằng nếu thỉnh thoảng nghĩ đến một điều gì đó thuộc về em, anh sẽ lại mỉm cười. Yêu anh.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ước gì gái nhà nó văn thơ lai láng được như bạn chủ tóp pịt nhỉ
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh mộng đi em quay về với mái tranh nghèo .Có mẹ già đang ngóng trông có đàn em thơ đang chờ tấm áo mới .Có anh dân cày đang chờ em về xây dựng mái ấm .Về đi em anh chờ
  8. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nếu anh chờ thì em ứ về
  9. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Đừng ví anh là gió
    Vì gió vô tình không nắm bắt được đâu
    Em sẽ cảm nhận anh từ phía những cơn đau
    Khi gió ùa qua từng cơn thất thường mạnh quá
    Lòng em có nghiêng ngả
    Vì những lời yêu...
    Đừng ví anh là gió
    Để gió suốt đời phải đỏ mắt xa em
    Mải đi tìm một mảnh trời xanh
    Ôm nỗi nhớ giữa hai bờ ký ức
    Những cơn gió suốt đời không có tuổi
    Cũng sẽ buồn.........
    .................. khi hát khúc cô đơn.
    Vào một ngày nắng đổ cuối tháng năm
    Có cơn bão đi tìm ai mải miết..........
  10. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi.
    ngàn lần xin lỗi, vì lại gieo vào trái tim anh thêm một giọt độc.
    than ôi! tại sao em cứ mãi không hết nông nổi chứ. Nếu như em không nói ra điều gì, hẳn anh đã chẳng nhói đau như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này