1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cỏ Mật

Chủ đề trong 'Public' bởi andtherain, 06/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bài Không Tên Số 1
    Sáng tác: Vũ Thành An
    Ca sĩ: :: ::
    Xin đời sống cho tôi mượn tiếng
    Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến
    Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến
    Còn đắng cay còn hận còn đau
    Em giờ đã xa xăm rồi đó
    Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa
    Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ
    Một thoáng thương vay cho đời say
    Cuộc tình ngày đó đã theo mùa Xuân đó
    Cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây
    Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu
    Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn
    Mai đời có cho tôi gặp gỡ
    Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ
    Một bờ mi cong vùng tóc nhớ
    Để sống thêm thêm lần trẻ thơ
  2. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    có người nói với em: "Sâu thì không ăn cỏ"
    vô tình hay hữu ý anh nhỉ, có lẽ em đã nhầm rồi ^__^
    nhớ anh đến kỳ cục, cứ loay hoay mong gặp anh trong vô vọng, lại đuổi theo dáng hình mơ hồ nào đó trên đường, và rồi cuộn mình trong nỗi nhớ.
    sẽ còn đến bao giờ nhỉ, em cũng không biết nữa, giá như có thể nguội lòng và yêu thương người khác, giá như em có thể mỉm cười hồn nhiên như ngày xưa.
    phừ, quả là trễ rồi. Thứ qua đi không sao lấy lại được nữa.
    Yêu là một điều gì đó ngọt ngào và tuyệt vọng.
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sâu ăn cỏ được chứ em có lẽ cỏ mật của em phun hơi nhiều thuốc trừ sâu từ từ sẽ hết say
  4. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    bảo mình là đồ "dở hơi biết bơi" nghĩa là coi thường mình rồi.
    lại còn "không thèm chấp" nữa chứ.
    sao tui khốn khổ thíe này chứ hở giời.
  5. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    ..........................close topic................................
  6. andtherain

    andtherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    gió vô hình vô hướng, nhưng gió có cần dừng lại?
    Gió không biết dừng chân vì gió không có chân, gió nhởn nhơ trong những giấc mơ
    Gió luôn tìm tới chân trời xa, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi...
    Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui
    tại sao cây cứ rung rinh lạ, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển cứ réo rắt cười...
    Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn
    nhưng... Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua
    Gió mang niềm vui vì ko gì bó buộc được,
    gió mang nỗi buồn ...vì ko ai giữ được gió
    ... nhưng gió vẫn là gió...
    gió cứ ham chơi mãi...
    gió ham chơi
    gió sống
    gió vui...
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em ko bt cỏ mật là j
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Close topic : Theo yêu cầu của chủ topic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này