1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có mấy người biết nghe rock ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi lilyfr2k, 23/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Tui nghĩ các bác nên đổi tên cái topic này thành "những người THÍCH nghe rock" thì hay hơn. Các bác lấy gì cho rằng mình BIẾT nghe Rock??
    Âm nhạc, hội hoạ, nhiều khi chẳng cần phức tạp quá, bạn chỉ cần nhìn một bức tranh đẹp và thấy nó đẹp mà không cần hiểu tới những pattern trong đó thì bạn cũng đã là một người hiểu hội hoạ. Nghe một bản Rock và tháay thích giai điệu của nó, thấy nó phù hợp với mình mà không cần biết lời hát của nó ra sao, bass của nó có hay không, vocal thế nào thì cũng đã là người hiểu nhạc Rock. Các bác bàn về lời nhạc Rock ở đây, nghe có vẻ như là hiểu biết lắm nhưng xin hỏi các bác, có mấy bác ở đây có đủ trình độ nghe được lời một bản Rock ngay lần đầu tiên chạm mặt với nó. Tôi dám chắc các bác cũng chỉ nghe nhạc thấy hay rồi lên net mà tìm lyrics thôi, phải không?
    Cho nên, đặt tên cái topic thế này có phần hơi tự mãn quá đấy.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  2. lilyfr2k

    lilyfr2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Vâng, bác longatum nói vậy thì em xin tiếp thu, nhưng cho em giải thích có được không? Em là lính mới ở mạng TTVN này, mới vào thì đụng ngay cái box nhạc rock, em khoái quá nên thử truy cập vào để học hỏi. Ai ngờ khi vào thì toàn thấy bát nháo, bài viết hay thì ít mà bài viết vớ vẩn thì nhiều. Nên em thử post cái bài này, chủ yếu để em xem có bác nào reply hay không. Thực ra em nói như trên là nói bậy, vì không phải cứ nghe nhạc là phải bình luận về nó 1 cách "âm nhạc", vì xét cho cùng ra âm nhạc nói chung và nhạc rock nói riêng là một phương tiện giải trí. Chúng ta có thể nghe, có thể cảm nhưng để bình luận âm nhạc thì cần phải có một vốn kiến thức âm nhạc tốt, cộng thêm sự am hiểu sâu sắc vấn đề mình muốn bình luận. Nói tóm lại, em thật sự muốn học hỏi các bậc tiền bối, nhưng em cũng phải xem bác nào là "tiền bối" thật sự. Các bác thông cảm cho em chứ?
    Nhưng em cũng không đồng ý hoàn toàn quan điểm của bác long đâu nhé. Em xin lấy ví dụ cụ thể :
    Các bác nghe Metallica chắc chắn phải biết bản "And justice for all". Em trình độ Anh văn ABC (ở trường các bác giáo bảo học mà không nghe, nên bây giờ mới như vậy, hic), khi em nghe bản ấy lần đầu thì chỉ nghe giai điệu, nhưng em cũng lõm bõm được vài đoạn:
    Justice is lost
    Justice is raped
    Justice is gone
    ...
    Justice is done
    Em chú ý đoạn rhythm đầu tiên của bác Hetfield và đoạn solo (khoảng giữa và gần cuối bản), thì em có thể cảm được những gì bài nhạc muốn nói đến. Lúc đầu thì em cho rằng đó là sự uất ức, vì vocals nghe rất thảm, nhưng sau thì em hiểu ra đó là sự khuất phục, tiếng bass luôn ép mạnh, làm em cảm giác như có 1 cuộc chiến mà kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng, bất kể nó đúng hay là sai.
    Ý em muốn nói là không cần phải nghe tất cả lyric thì mới cảm nhận được toàn bộ ý tưởng của bài. Tất nhiên nó mang tính cá nhân, nhưng ít ra nó cũng tiếp cận được với ý tưởng của bài rock mà nghệ sĩ sáng tác muốn đem lại.
    Thôi em nói dài dòng quá rồi. Hy vọng còn được học hỏi từ các bác.

    What I've felt, what I've known, never shined through in what I've shown !

Chia sẻ trang này