1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ MỘT CĂN BỆNH MANG TÊN LÀ "THẦN TƯỢNG"?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi changanuong, 09/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changanuong

    changanuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT CĂN BỆNH MANG TÊN LÀ "THẦN TƯỢNG"?

    Mọi người có nghĩ giống tôi vậy không?Đọc trên báo ,nhất là h2t,hay trên mạng,các fan cứ "choảng " nhau ầm ầm,chẳng ra làm sao cả. Tất nhiên ai cũng quý mến một sao nào dó,cũng cảm một ban nhạc,môt đội bóng nào đó,nhưng có cần phải lập ra cả đống câu lạc bộ và "nói chuyện" với nhau hay không?
    Nào là fan của LT,DtT,của BSB,N'sync...Họ bảo vệ quan điểm của mình thì cũng dúng thôi,nhưng nhiều khi trở thành thái quá.THỬ HỎI CÁC THẦN TƯỢNG CỦA HỌ CÓ THIẾT THA GÌ KHÔNG,CÓ BIẾT ĐẾN TÌNH CẢM CỦA HỌ HAY KHÔNG?
    Chắc mọi người cũng nghe nói nhiều về chuyện này rồi,tôi không muốn nhắc lại nữa.Chỉ có điều tôi không thể hiểu nổi sao lại có nhiều người mắc phải căn bệnh này đến thế!Họ tốn hàng đống tiền chỉ để mua poster của các thần tượng ,treo khắp phòng từ dưới sàn lên tận trần nhà để làm cái quái gì kia chứ?Lại còn những vụ đại loại như đau khổ vì thần tượng của họ có người yêu,rồi còn đến mức ăn chẳng dám ăn,mặc đành nhịn mặc để tiết kiệm tiền mua vé vì nghe tin thần tượng của họ sẽ tổ chức biểu diễn.Có những người cả ngày chỉ nghe đi nghe lại 1 bài đỉnh nhất của thần tượng ,vừa tốn thời gian lại vừa chẳng để làm gì cả.Giải trí thì cũng tuỳ từng lúc thôi chứ?
    Hội chứng của căn bệnh thần tượng này là gì,mọi người biết không?Là đua đòi,bắt chước,nhất là các vị thần tượng phim Hàn Quốc.Cứ mỗi khi có bộ phim nào được trình chiếu ,thì hãy nhìn ra đường,mọi người sẽ thấy thế nào là "hội chứng".Mái tóc các boys lúc thì loà xoà che cả mắt,lúc lại chổng ngược hết cả lên,vuốt keo bóng loáng.Các girls thì không còn gì để nói.Quần áo bó sát trên hở dưới hở,tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ,môi thâm sì như xác chết.Khắp nơi đều Hàn Quốc,đến cả hội chợ cũng có gian hàng trưng bày đồ HQ !Tôi thấy thực sự chẳng có gì hay ho cả.
    Đến bao giờ thì sẽ có thuốc chữa căn bệnh này đây hả mọi người?Yêu quý,tôn trọng thần tượng,nhưng đùng tuyệ đối họ một cách thái quá lên như thế chứ?Họ cũng không khác gì chúng ta,và cũng có cuộc sống của riêng họ.Chúng ta làm quen với những người bạn mới chứ không phải đói chất với nhau,thậm chí là chửi nhau nữa,chỉ vì những ai đó ở xa lắc xa lơ,chưa bao giờ và có lẽ cũng chẳng bao giờ cân biết chúng ta là ai cả,phải vậy không?

    phuong
  2. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nhung ma chan ga nghi xem neu ko nhu the thi cuoc song co te nhat ko ? ai cung phai co benh the moi vui
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng những người đáng để thần tượng thì sẽ giúp người ta vươn tới những cái tốt đẹp hơn. Nhưng thần tượng những người chẳng có gì đáng để thần tượng thì gọi là Đú
    LýThông
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ,như tui không ai thèm coi là thần tượng hờ hờ hờ
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường

Chia sẻ trang này