1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình lang thang khám phá đất Việt cùng BMFamily
    Miền Trung nắng gió, Tây Nguyên đại ngàn, miền Đông đất đỏ, sông nước Cửu Long?
    Lang thang, lang thang

    Mời các bạn cùng tham gia một chuyến thang khám phá đất Việt cùng gia đình mình.
    Mọi người cũng đã có dịp đi cùng nhà mình 1 tuần lang thang ở Malaysia:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/894533/trang-1.ttvn
    Sau đó, lại tiếp tục lang thang 1 tuần tới Singapore:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/905055/trang-1.ttvn
    Vẫn cái nhà BMF ham chơi đấy, lần này đi lang thang trên đất Việt.
    Qua miền Trung nắng gió, lên Tây Nguyên đại ngàn, về miền Đông đất đỏ, lênh đênh với sông nước Cửu Long?
    Lang thang, lang thang?



    Được BMFamily sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 04/09/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Phần ?oquảng cáo? cho chuyến lang thang khám phá đất Việt này, nhà mình đã post một ít hình ảnh giới thiệu ở mấy trang trước với cu cậu Milo rồi. Tất nhiên đó chỉ là phần nhỏ của chuyến đi, nhưng cũng tạm đủ cho tiết mục giới thiệu.
    Chuyến đi này của nhà mình không hề có chuyện ly kỳ, không có cảnh lạ lùng, không có kỷ lục. Đất Việt vốn rất gần gũi và bình dị với mọi người. Đối với người này thì là khám phá, còn những người khác chỉ là chuyện quá thường. Đi chơi trên đất Việt thì có gì lạ đâu.
    Nhà mình cũng không có ảo tưởng hay kỳ vọng lớn lao gì khi kể về chuyến đi bình thường này. Mọi cuộc đi chơi đều bình dị. Miễn là mọi người có ham mê, muốn khám phá, thu xếp được là có thể lên đường. Cả nhà mình cũng vậy, chỉ là ham chơi mà đi lang thang. Ban đầu chỉ là ý định, nhưng càng đi lại càng ham.
    Và trên con đường thiên lý, đã gặp một nước Việt vừa quen lại vừa lạ.
    Nhà mình cũng muốn chia sẻ những cảm xúc này.

    Với câu chuyện về chuyến đi, nhà mình có mong muốn nhỏ nhoi là một ngày nào đó bạn cũng ham muốn lên đường lang thang, cũng có niềm đam mê khám phá đất Việt và cùng chia sẻ với mọi người.
    Nào, ta cùng lang thang...



  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ nhất (Thứ tư ngày 18/7/2007) : Xuất phát từ Hà Nội
    Thế là nhà mình bắt đầu chuyến đi.
    Rời Hà Nội lúc gần 5 giờ sáng. Cả nhà đang ngái ngủ. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mê đến nỗi đi nhầm đường, bỏ qua lối rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chạy theo hướng Văn Điển chừng 3km mới bừng tỉnh quay ngược xe lại.
    Bánh xe lăn đều đều, xung quang trời đất tối mờ mờ. Ông bố cũng lặng lẽ chăm chú lái, bật băng nhạc nhẹ nhàng để cố không đánh thức cả nhà đang cố níu kéo với giấc ngủ say khi đã rời đất Thủ đô :
    "... Bóng chiếc thoi đưa... ánh mắt long lanh...
    ...Trời đất Hà Tây tay em dệt lụa...
    ... Hà Tây, cửa ngõ Thủ đô...
    ....Cô gái Suối Hai, càng trai Cầu Giẽ
    Giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên..."

    Ở ghế sau, tiếng Milô thều thào :
    "Mẹ ơi, con đói..."
    Miệng mấp máy nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

    [​IMG]

    Được BMFamily sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 04/09/2007
  4. If2morrow

    If2morrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc quá nhà BM ạ, cả nhà cùng du lịch và khám phá mọi miền của đất nước VN , Hoan hô cậu bé Milo ham học hỏi và khám phá Cũng nhờ chuyến đi này và hình chụp của nhà BM mà mình mới có dịp ngắm cái cửa khẩu biên giới Xà Xía chứ hồi mình còn ở đó làm gì nơi ấy đã có cửa khẩu đẹp "hoành tráng" như bây giờ . Nhìn hình mới biết bây giờ thay đổi nhiều và lạ quá, mình chỉ nhận ra cái chỗ này thôi , vì hồi xưa nhà mình ở gần chỗ ấy mà.
    Chúc cả nhà có những chuyến rong ruổi khám phá thú vị và vui vẻ

    Được If2morrow sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 04/09/2007
    Được If2morrow sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 04/09/2007
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn,
    Trước kia bạn đã từng ở gần cửa khẩu Xà Xía rồi à
    Xà Xía quả là rất xa đối với cả nhà mình. Phải đi hơn chục ngày đường mới tới được cửa khẩu cực Tây Nam này của đất nước.
    Mọi miền đất Việt quả là vừa quen, vừa lạ phải không bạn.
    Quen với người này, nhưng lại lạ đối với người khác.
    Cũng những nơi mình đã đến, đã ở, nhưng vài năm sau quay lại nhìn đã đổi khác rồi.
    Rất vui vì đã cập nhật một chút thông tin về mảnh đất có kỷ niệm này cho bạn.
    Nè, bạn biết không, bây giờ lối qua kênh 8.000 đã có cầu rồi, không còn đi phà nữa....

  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Điểm dừng chân đầu tiên trong cuộc hành trình là Bánh cuốn Phủ Lý (Hà Nam)
    Từ quốc lộ 1A, rẽ ngay lối rẽ đầu tiên vào thị xã Phủ Lý là bạn có thể bắt gặp những quán như thế này.
    Rất nhiều khách từ Hà Nội dừng chân ăn sáng ở đây trước lúc bắt đầu một chuyến đi.
    Bữa sáng nhẹ nhàng, dân dã, ngon miệng và dễ ăn đối với đa số du khách.
    [​IMG]
    Mỗi suất bánh cuốn 6.000 VNĐ
    [​IMG]
    Mời cả nhà điểm tâm bữa sáng nhé.
    [​IMG]
  7. Tsai_mei

    Tsai_mei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào nhà BM
    Nhà BM cho mình xin ít thông tin về chặng Sài Gòn-Cà Mau chút:
    - Thời gian đi từ SG-CM, mình định đi bằng xe máy, nghỉ giữa đường ở Cần Thơ?
    - Lịch các chuyến tàu cao tốc Cà Mau-Năm Căn-Đất Mũi và lúc về từ Cà Mau, ghé qua Năm Căn chơi vài tiếng rồi đi Đất Mũi, có tàu cao tốc ghé Năm Căn không?
    - Chuyện ăn ngủ ở Đất Mũi thế nào?
    - Ngoài đi Đất Mũi, nhà BM còn ghé chỗ nào ở Cà Mau không?
    Mình tính ghé làng chiếu Tân Thành, không biết nhà BM có qua đó không?
    Cảm ơn nhà BM trước nhé!
    Chúc nhiều chuyến đi vui.
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn Tsai Mei,
    1) Đi từ SG-CM bằng xe máy, bạn có thể nghỉ giữa chặng đường ở Cần Thơ. Ngoài ra, bạn thấy tiện nghỉ ở đâu dọc đường cũng được.
    2) Nếu bạn đi xe máy, muốn ghé cả Năm Căn và Đất Mũi thì nên chạy theo đường bộ đến Năm Căn, từ đó đi Đất Mũi.
    Tàu cao tốc chạy nhiều như xe đò vậy.
    3) Chuyện ăn ngủ ở Đất Mũi: Mình thấy ở đó có mấy nhà hàng khá khang trang, nhưng chưa hỏi cơ sở lưu trú. Bạn có thể đến đó, hỏi ngủ nhờ qua đêm hoặc tuỳ cơ ứng biến, kể cả xin ngủ ở nhà dân. Đêm nằm nghe đất nở cũng rất ấn tượng.
    4) Nhà mình không biết địa danh làng chiếu Tân Thành này ở Cà Mau, vì ở vùng này đước nhiều hơn.
    Dân đi Cà Mau thường chỉ đến:
    + Đất Mũi & Năm Căn.
    + Vườn chim (trong thành phố)
    + Sân chim Ngọc Hiển, Đầm Dơi
    + Hòn Đá Bạc.
    + Khai Long - bãi biển sinh thái rừng ngập mặn
    + Đầm Thị Tường - huyền thoại thời mở đất.
    + Rừng U Minh Hạ với hương tràm.
    + Vườn quốc gia Mũi Cà Mau
    + Đảo Hòn Khoai...
    Hy vọng chút ít thông tin giúp ích được bạn.

  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xem từ ngày đầu hành trình của nhà anh chị để sau này VC em & tụi bạn có 2 mặt con sẽ học tập tổ chức 1 chuyến đây.
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Vitawa,
    Bận quá nên bước chân ra khỏi nhà rồi mà mãi mới ăn sáng ở Phủ Lý được. Sẽ bố trí thời gian để đi tiếp hành trình sớm...

Chia sẻ trang này