1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay ngày toàn dân đem trẻ đến trường.
    Sáng nay khai giảng.
    Giao cho Milô trọng trách dẫn anh Bờm đến trường.
    Anh Bờm có mấy tấm hình báo cáo.
    [​IMG]
    Lớp nghé ọ qua một năm mà lớn nhanh thật.
    Milô vẫn là con nghé bé nhất lớp
    [​IMG]
    Túm tụm với lũ bạn trai
    [​IMG]
    Báo cáo tình hình với cô giáo chủ nhiệm
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    So với các em bé lớp 1 lần đầu tiên tới trường, dù sao ta cũng là ông anh lớn

    [​IMG]
    Ngoại trừ một vài em bé lớp 1 có vẻ lớn hơn
    [​IMG]
    Te tò te đây là ban kèn hơi
    [​IMG]
    Hà Nội trời mưa nên các cháu được khai giảng trong hội trường
    [​IMG]
    Chào mừng một năm học mới
    [​IMG]

  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ông anh Bờm cũng phải đến trường mới
    [​IMG]
    Dân Bách khoa HN nhập học đông thật
    [​IMG]
    Càng đông càng vui
    [​IMG]
    Nhập học cũng phải thêm thủ tục này nữa
    [​IMG]
    Một năm học mới bắt đầu rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ cả năm...
  4. Rose89White

    Rose89White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0


    chúc 2 em may mắn, học giỏi...
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Rose.
    Nhà mình tiếp tục nhật ký hành trình nhé

    Sau khi ăn sáng, cả nhà lại lên đường.
    Mặc dù cả nhà mong có một chuyến đi lang thang dọc đất nước như thế này, nhưng việc biến ước mơ thành hiện thực cũng khó khăn, ngay cả khi đã khởi hành.
    Suốt cả tháng hè, Milô thu thập các thông tin trên mạng để nghiên cứu lịch trình chuyến đi. Từ sau khi đi Malaysia và Singapore về, cu cậu thấy rõ tác dụng của việc chuẩn bị như thế nào. Thỉnh thoảng bố mẹ lại xúm vào thăm hỏi, hướng dẫn, cổ vũ để cu cậu có việc làm mấy ngày hè, gây hứng thú và tạo điều kiện cho cu cậu bổ sung chút kiến thức về lịch sử, địa lý...
    Còn ông anh Bờm thì đang đóng cửa trong phòng riêng để luyện thi đại học. Cả nhà gọi đó là cái lò.
    Để cổ vũ ông anh, Milô vẽ một tờ bùa dán trên cánh cửa phòng. Trên tờ bùa có vẽ một nồi lẩu đang sôi bốc khói, ghi dòng chữ ?olò luyện thi ĐH? xung quanh chữ ?oBờm? cùng nhiều mũi tên chỉ về các hướng khác nhau, tùy thuộc vào kết quả thi.
    Ông anh ngồi trong lò luyện có dán bùa này đến đầu tháng 7 là xuất chuồng đi thi.

    Dự kiến ban đầu thì cả nhà khởi hành ngày 7/7/2007. Đẹp ngày, lại tránh được mùa mưa bão miền Trung bắt đầu từ tháng 8 hàng năm, cũng như mùa nước nổi Đồng Tháp Mười. Nhưng ông bố lại bận công việc, mãi đầu tuần mới thu xếp tạm ổn. Đã thế trước khi đi, người khoẻ nhất nhà là ông anh lại lăn ra sốt siêu vi, nóng đầu nằm bẹp giường mấy hôm.
    Milô quanh quẩn trong nhà, miệng cứ lẩm bẩm ?o....Trời ơi là trời.... chán ơi là chán.... trời ơi là trời.... chán ơi là chán....?
    Nghe não cả lòng. Sốt ruột.
    Sáng nay thức dậy, việc đầu tiên là sờ đầu ông anh, hỏi thăm tình hình rồi quyết định xuất phát. Thời gian đi được bao lâu còn tùy. Yêu cầu công việc của ông bố có nguy cơ chấm dứt hành trình chuyến đi bất kỳ lúc nào. Đặc biệt là hưng phấn và sức khoẻ của mọi người.
    Cả nhà thống nhất tinh thần chuyến đi thế này ?oCứ đi, nếu mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Mệt quá thì đi ngắn, nghỉ ngơi vài hôm rồi quay về. Đi chơi thoải mái là chính...?
    Thế là đi.
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Con đường quốc lộ 1A buổi sáng vẫn còn chưa đông đặc xe cộ
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc đã qua khỏi đất Hà Nam, qua cây cầu có biểu tượng hai con chim kích thước to nhỏ khác nhau đứng ở hai đầu cầu.
    [​IMG]

  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ninh Bình kính chào quý khách
    [​IMG]
    Những cảnh quen thuộc lướt qua
    [​IMG]
    Qua con đèo nhỏ Tam Điệp, bên kia là đường hầm một chiều
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Vượt qua sông Mã, nhìn sang cầu Hàm Rồng, vào đến Thanh Hóa
    [​IMG]
    Ông xã đi rất chăm chú và cẩn thận với mấy cái đèn xanh đèn đỏ của thành phố Thanh Hóa này, vì không muốn nộp thêm lệ phí giao thông ở đây.
    Mình thì đã có dịp bị ách xe vì CSGT Thanh Hoá rồi, nên rất có ấn tượng. May mà bằng lái chưa bị đục lỗ.
    [​IMG]
    Quảng trường thành phố
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chạy qua Thanh Hóa, đường quốc lộ bắt đầu thoáng. Đổi tài xế.
    Mình chạy đoạn này cũng khá quen đường, dễ đi.
    Dừng nghỉ chân dọc đường
    Đoạn này có một khu cọ mọc ngay giữa cánh đồng rất đẹp.
    Thường mỗi khi qua đây nhà mình đều dừng nghỉ.
    [​IMG]
    Gần trưa. Đã bắt đầu nắng nóng.
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trong lúc dừng chân, Milô có dịp tận mắt nhìn ruộng vừng đang trong thời kỳ trổ hoa như thế nào.
    Thích ngó nghiêng là một thói quen của cu cậu.
    Cũng còn tranh thủ ghi tấm hình để bổ sung vào kho tư liệu
    Hoa vừng
    [​IMG]
    Ruộng vừng
    [​IMG]
    Vào đến đất Nghệ An lại chạy qua những ruộng lạc và khoai lang dọc bên đường.
    Hai thứ này là đặc sản của mảnh đất xứ Nghệ.

Chia sẻ trang này