1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    "... Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh...
    Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La...
    Nhớ biển rộng quê ta...."

    Qua cầu Bến Thủy, ta đến với Hà Tĩnh
    Hiếm có một địa phương nào nghèo khó như mảnh đất Hà Tĩnh mà lại có nhiều bài hát ngợi ca đi vào lòng người như vậy.
    Cũng hiếm có mảnh đất nào lại sản sinh ra nhiều cụ đồ như vậy. Nói đến cụ đồ xứ Nghệ là người ta nghĩ đến mảnh đất này.
    Địa danh đầu tiên là đến với quê hương đại thi hào Nguyễn Du của Truyện Kiều.
    [​IMG]
    Đi thêm một chút nữa là quê hương Đức Thọ của Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú.
    Mảnh đất này cũng sản sinh ra vua Mai Hắc Đế, danh y Lê Hữu Trác, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, nhà bác học Phan Huy Chú, của Nguyễn Công Trứ, Đặng Tất - Đặng Dung, của cụ Phan Đình Phùng.
    Nơi đây cũng cất tiếng khóc chào đời của nhà thơ Xuân Diệu, Cù Huy Cận, danh hoạ Nguyễn Phan Chánh, nhà cổ tích Mạc Đĩnh Chi, nhà vật lý Nguyễn Đình Tứ, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi, nhà toán học Phan Đình Diệu...


  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nhà mình ghé thăm đền chợ Củi thờ ông Hoàng Mười.
    Ngôi đền nằm ngay gần quốc lộ 1A, chỉ cách cầu Bến Thuỷ chừng 1km.
    [​IMG]
    Lối vào đền
    [​IMG]
    Cổng chính ngôi đền trông ra sông La
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đền chợ Củi được dựng từ thế kỷ 18.
    Đây là một điểm tín ngưỡng được đông người địa phương viếng thăm nhất của vùng này.
    Từ cổng chính đi vào lần lượt qua Tam Quan, sân ngoài, sân trong, hạ điện trung điện thượng điện
    [​IMG]
    Có thờ có thiêng, có cầu xin thì chắc là được.
    Cháu cứ xin các cụ thổ công vùng này cho cháu đi qua, đi chơi càng xa càng tốt, đi về bình an.
    [​IMG]
    Các cụ ở đền này thiêng phết
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Milô cũng có dịp được khám phá và tận hưởng một buổi hát chầu văn của các con nhang đệ tử ngay tại đền
    Tiếng ca, tiếng đàn réo rắt
    [​IMG]
    Lễ
    [​IMG]
    Thành kính và cầu xin
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Milô có vẻ khoái vì những ấn tượng mới lạ.
    Mỗi mảnh đất đều có những tập tục, những tín ngưỡng, những niềm tin.

    [​IMG]
    Trước đền là dòng sông La
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu sông Lam gắn liền với đất Nghệ An thì sông La là con sông của người Hà Tĩnh.
    Dọc theo con đường quốc lộ 1A, bạn có thể thấy dòng sông La uốn khúc bao bọc một bên con đường, còn bên kia là dãy Hồng Lĩnh 99 ngọn.
    Sông La cũng chảy vào bài hát "Người con gái sông La, đôi mắt xanh tựa ngọc..." của nhạc sỹ Doãn Nho
    Sông Là dài 21k, là hợp lưu của 2 sông Ngàn Phố từ Hương Sơn đổ về và sông Ngàn Sâu từ Hương Khê - Vũ Quang tại bến Linh Cảm, hợp với dòng sông Cả từ Nghệ An chảy sang dể tạo thành dòng sông Lam.
    Có thể ngắm dòng sông La này đẹp nhất từ Đền thờ ông Hoàng Mười
    [​IMG]
    Milô không cầm lòng được, phải cầm máy lên thao tác
    [​IMG]


    Được BMFamily sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 10/09/2007
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Tác phẩm 1: Sông La
    [​IMG]
    Đang có hứng, tranh thủ sáng tác thêm.
    Ấy nhầm
    [​IMG]

    Tận cảnh hướng này vậy
    [​IMG]
    Tác phẩm 2: Em bé bò bên sông La
    [​IMG]
  8. dathn

    dathn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    phù, 18 trang nội địa, 50 trang Mã Lai, ~1/4 số trang Sing, gần như lướt 1 mạch
    Xin chào BMFamily,
    em cũng định để luộc hết topic Sing rồi có nhời với nhà bác nhưng gặp bức ảnh kèm lời bình sinh tình, không chịu được post luôn vậy
    Các topic của nhà BM rất thú vị, chân thực & chi tiết, có ích rất nhiều cho những người chưa đi bao giờ, rất đáng để tham khảo
    Anh chàng Milo thật may mắn vì tuổi còn nhỏ mà đi được nhiều nơi như vậy, những hành trình như vậy vẫn còn là niềm mơ ước của nhiều người, những bài học thực tế về Lịch sử, Địa lý chắc chắn là hành trang quí báu, sống động khi phải tiếp xúc sách vở ở trường, ráng học cho giỏi nha (nhắn nhỏ: xem trang 5, ảnh chú rùa ở mũi Cà Mau ngộ thật đấy nha cậu bé)
    Đọc đến đây thấy anh cả nhà BM cũng đỗ ĐHBKHN rồi, chúc mừng đàn em chúc mừng nhà BM có 2 chàng trai rất dễ mến.
    còn dưới đây là bức ảnh sinh tình họa lại bài quote trên
    [​IMG]
    p/s: Milo cố gắng lúc rỗi luyện bút, luyện bàn phím viết bài thu lượm sau các chuyến đi trên này nghen.
    Chúc BMFamily thật nhiều sức khỏe
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ cùng BMFamily.
    Nhà mình có kiểu lang thang riêng, nhiều khi cũng tùy hứng, nên không phải ai cũng thích, cũng hợp kiểu, đặc biệt là với cách chơi như đa số mọi người ở đây.
    Trước chuyến đi, nhà mình cũng rủ thêm 2 gia đình nữa, off bàn lịch trình đi cả tháng, và kết quả là... đành tự đi một nhà một ngựa.
    Milô nhà mình cũng vậy, chỉ đến đoạn nào cu cậu có hứng thì mới tham gia viết bài được, nên cứ để cháu nó tự nhiên đóng góp và luyện bài sau vậy.
    Chúc bạn có nhiều niềm vui
    Nhà mình thì cứ lang thang thế vậy...

Chia sẻ trang này