1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Mũi Đôi Cực Đông trên bán đảo Hòn Gốm
    Thấy các bác các chú trong box bảo chưa đến Mũi đôi Cực Đông thì chưa được vào box du lịch, Milô cũng tò mò muốn biết trông thế nào. Đi thử một chuyến xem sao.
    Con đường đến Bán đảo Hòn Gốm từ Đèo Cổ Mã
    [​IMG]
    Đường rất đẹp, xung quanh là đồi cát trắng
    [​IMG]

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 18/08/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đến đây thì hết đường tốt, chỉ còn một đoạn gồ ghề thế này
    Biết làm sao đây ???
    [​IMG]
    Một chú khuyển chạy ra đón tiếp và chỉ đường.
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Thế Milo có đến Cực Đông rồi cơ à ? Chúc mừng cậu bé, thành viên nhỏ tuổi nhất Box .
    Cái chỗ đường cụt ấy là bắt đầu đường vào Mũi Đôi đấy ....
    Nhỏ mà thế này, lớn lên các bác các cô chú chạy theo không kịp mất thôi ...
    Chúc mừng MILO nhé
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác hoangbquang khích lệ cháu.

    Cháu nó cứ lang thang thôi, chứ chưa chấm được GPS như các bác các chú đâu.
    Cứ theo bản đồ giao thông dò mà đi thôi.
    Vui là chính ấy mà.

  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lần theo con đường gồ ghề mà bác hoangbquang chỉ, cả nhà đến Đồn biên phòng 358.
    Đây là điểm chốt biên phòng cuối cùng của đất liền Cực Đông trên bán đảo Hòn Gốm.
    [​IMG]
    Chà, biết tìm kiếm mốc Cực Đông ở đâu ???
    Liệu có ở phía dưới này không ???
    [​IMG]
    Phía sau lưng là Đầm Môn.
    Từ bến tàu này có thể thuê tàu ra vịnh, kể cả tàu đến Mũi Đôi.
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Có một con đường đi bộ nhỏ nữa đến Mũi Đôi, chắc vượt qua khu vực đồi cát này.
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lần vào xóm chài cuối cùng của Mũi Cực Đông.
    [​IMG]
    Nơi đây ngoài việc đánh bắt cá, bà con còn cho thuê thuyền du lịch ra Vịnh Đầm Môn.
    Đây cũng là điểm du lịch đang lên của khu vực này.
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đi sâu vào giữa xóm chài ở Đầm Môn
    [​IMG]
    Con đường này còn có lôi đi thêm vài trăm mét nữa, cuối đường có một cơ sở lưu trú.
    Nghe nói xây dựng xong thì hết tiền làm đường xá nên có khách đến, cứ báo họ sẽ ra đón và đem đến chỗ nghỉ.
    [​IMG]

  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Với chức danh Trưởng đoàn kiêm hoa tiêu, Milô quyết định quay ra.
    Theo ý cậu thì quả là khó tìm một cột mốc để xác định điểm Cực Đông ở bán đảo Hòn Gốm này
    Gay go thật !!!
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thôi thì ta cứ ôm cột mốc này cho chắc ăn đã
    Đây có lẽ là cột mốc chính thức (tạm thời Milô thấy được) đánh dấu điểm cuối của Bán đảo Hòn Gốm
    Nào, ta đánh dấu nhé.
    [​IMG]
    Tiếp tục đi sang Cực Đông khác, có vẻ thú vị hơn.

Chia sẻ trang này