1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hải Đăng Đại Lãnh - ngọn Hải Đăng Cực Đông của đất nước
    Điểm tiếp theo là ngọn Hải đăng này.

    Đối với Milô thì thể hiện cảm xúc trên đỉnh của ngọn Hải Đăng Cực Đông này thú vị hơn nhiều
    [​IMG]
    Ngọn Hải đăng này chắc chắn thật, không lung lay chút nào
    [​IMG]
    Phía sau là cả một biển cả bao la, bao nhiêu tàu thuyền nhìn lên mình
    [​IMG]
    Chà, dạo này mũi mình nở to quá

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 18/08/2007
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trên đỉnh Hải đăng này, chỗ có vòng sắt bảo vệ bao quanh là chỗ cháu đang đứng đấy.
    [​IMG]

    Còn tên gọi của Hải đăng thi ghi ở đây
    [​IMG]

  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bóng đèn Hải đăng - bộ phận quan trọng nhất của Hải đăng này.
    Ban ngày bóng đèn được che một lớp bảo vệ. Chỉ đến tối đèn mới được thắp lên.
    [​IMG]
    Tháp đèn Hải đăng nhìn từ phía dưới lên
    [​IMG]

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 18/08/2007
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Từ trên ngọn Hải Đăng này, cháu có thể thấy biển cả mênh mông dưới chân mỏm đá.
    Nơi đây chắc là một trong những điểm con người đón những ánh bình minh đầu tiên toả sáng trên mảnh đất Việt Nam.
    [​IMG]

  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Còn phía dưới là điểm cột mốc tọa độ của Hải đăng Cực Đông đất nước được đặt trên mỏm đá.
    [​IMG]


  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ngắm nghía những nét hoa văn bằng xi-măng tạc trên cột mốc cũng làm cu cậu mê mẩn
    [​IMG]
    Khi Milô đang bên cột mốc thì người Chủ nhân canh giữ có vẻ yên tâm làm việc khác
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Sau khi trò chuyện với Trạm trưởng Nguyễn Ngọc Thắng, cùng chụp tấm hình chụp kỷ niệm một lần đặt chân đến Hải Đăng Đại Lãnh bên cột mốc.
    [​IMG]
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Thêm một tấm hình với Hải đăng Cực Đông
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Một bãi cát tuyệt đẹp chói chang trong nắng đang hiện ra chờ đợi phía dưới chân
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Lời ngỏ :
    Có thể một số bạn chưa hiểu rõ BMFamily, nên nhà mình xin có một vài lời trước khi post tiếp bài.
    Nhà mình vừa về sau một chuyến đi lang thang quanh đất nước. Đây là chuyến đi hoàn toàn tự nguyện, vì ham thích mà đi. Ban đầu không nghĩ là sẽ thực hiện được, do chán mà tự bỏ chương trình thôi. Nhưng càng đi càng thấy mê.
    Cũng phải nói rõ là cả nhà sẽ không tổ chức đi như thế này và sẽ không hoàn thành được chuyến đi nếu không có cu cậu Milô này. Tin hay không tùy bạn. Nhưng nếu Milô không có chút hiểu biết gì, không ham muốn gì, không có chút cảm xúc gì, thì chắc chắn sẽ không chịu đựng được chuyến đi chơi này, nhất là đi chơi tự nguyện. Bọn trẻ con chán sẽ đòi về nhà ngay. Rất may là trong chuyến đi này, Milô lại là người lôi kéo cả nhà đi. Lịch trình chuyến đi, các điểm đến, các thông tin cần thiết đều do cu cậu cung cấp. Người lớn như bọn mình đôi khi còn không biết bằng trẻ con.
    Đó cũng là lý do Milô được lấy làm chủ đề cho topic này.
    Tất nhiên là nhà mình sẽ khoe khoang cùng Milô về chuyến đi đã qua với mọi người. Cũng đáng tự hào lắm chứ, nếu bạn đã thực sự trả qua những ngày đường như vậy.
    Bạn nào thấy đi như vậy quá tầm thường nhạt nhẽo, thấy trong người khó chịu quá thì thôi đừng xem nữa. Khuyên bạn nên đi ra đường, sẽ thấy không gian thoáng đãng hơn, thấy tầm nhìn rộng mở hơn, tâm hồn sẽ phóng khoáng hơn, con người sẽ độ lượng hơn nhiều.
    Bạn nào thấy cần cổ vũ khuyến khích cháu thì cứ lên tiếng ủng hộ.
    Mình còn muốn khoe thêm là Milô đang hoàn chỉnh tấm bản đồ du lịch Việt Nam của bản thân, trên đó có đánh dấu và dán ảnh những điểm cu cậu đã đặt chân đến để treo bên cạnh bản đồ của ông. Trước đây, ông cũng đã có một chuyến đi, về treo ảnh lên và Milô thèm lắm.
    Sau cực nam Mũi Cà Mau, cực đông Hòn Gốm và Hải đăng Đại Lãnh, nhà mình khoe nốt 4 cửa khẩu ở phía Tây dọc đường đi là xong phần giới thiệu đường viền nhé.
    Phần còn lại chỉ đi chơi lang thang trong các cột mốc này thôi. Đấy mới là những điểm đến hấp dẫn hơn nhiều.


Chia sẻ trang này