1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cửa khẩu quốc tế Xà Xía
    cửa khẩu cuối cùng ở miền Tây Nam đất nước

    Trong cuộc hành trình của mình, Milô cũng đã đặt chân đến cửa khẩu này.
    Cứ nhìn mặt cu cậu hớn hở và tủm tỉm thì biết là cu cậu sướng thế nào.
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nếu như ở cửa khẩu Pờ Y thấy hàng dãy xe tải chở gỗ Lào thì ở cửa khẩu này toàn là dân nghèo Campuchia buôn tiểu ngạch qua biên giới
    [​IMG]
    Những người dân thường Campuchia đang ngồi chờ việc
    Thử trao đổi một lúc bằng tiếng Việt mà không được, tòan dùng tiếng Campuchia
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Trên đường đi từ Hà Tiên đến cửa khẩu được một đoạn, Milô kêu "Cả nhà coi chừng lạc đường. Sang đất Campuchia rồi !!!"
    Thấy tấm biển đề bằng tiếng Cămpuchia mà
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Khu vực này các biển chỉ đường đều song ngữ Việt Nam - Campuchia
    Đến bò chỉ đường cũng vậy
    [​IMG]
  5. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cửa khẩu Tịnh Biên
    Con đường đến Cửa khẩu Tịnh Biên từ hướng Châu Đốc
    Đây không phải là cửa khẩu quốc tế nên không có cổng chào, biển hiệu lớn như những nơi khác
    Chỉ có barier ngăn đường
    Và dòng người cửu vạn
    Nghe nói cửa khẩu này khá nổi do vận chuyển hàng lậu từ Campuchia sang
    [​IMG]
  6. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đồn công an Tịnh Biên
    Rất vắng
    [​IMG]
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Còn đây mới thực sự là cái đích mà nhà mình muốn đến khi ra Tịnh Biên:
    Đó là Kênh đào Vĩnh Tế
    Nếu như đất nước Malaysia tự hào vì có tòa tháp đôi Petronas thì đất nước Việt Nam cũng nên tự nào là mình có hai dòng kênh đào Vĩnh Tế và Thoại Hà.
    Kênh Vĩnh Tế này được đào vào năm 1819, do ông Nguyễn Văn Thoại cùng vợ là bà Vĩnh Tế chỉ huy xây dựng. Kênh được đào trong vòng 5 năm trời, vượt qua một vùng rừng núi đầy thú dữ, biết bao gian nan hiểm trở, kéo dài 91km đến Hà Tiên. Con kênh đào rộng 25 mét, sâu 6 mét. Biết bao người đã nằm xuống quanh con kênh này.
    Đại Nam thống nhất chí viết "Từ đấy đường sông thông, việc biên phòng và buôn bán đều được hưởng lợi vô cùng"
    Vua Minh Mạng cũng đã cho khắc kênh Vĩnh Tế vào Cửu Đỉnh (như ngày nay mình phong Di tích quốc gia vậy)
    Sau đó, kênh Thoại Hà được đào nối Long Xuyên với Rạch Giá, được mang tên ông để biểu dương công trạng.
    Đào xong kinh Vĩnh Tế, ông cho đắp con đường từ Châu Đốc đến núi Sam, nhờ đó mà dân khai hoang đến tận Tịnh Biên, mở mang bờ cõi phương Nam đất Việt.
    Đứng trên đỉnh núi Sam ở Châu Đốc có thể thấy con kênh Vĩnh Tế này như một dải lụa bạc trên mảnh đất biên cương.
    Cũng nhờ đó mà cả nhà mình đi chơi hôm nay đến tận đây mà không cần làm thủ tục qua bất kỳ cửa khẩu nào.
    Kênh Vĩnh Tế là đây
    Niềm tự hào của dân nước Việt là đây

    [​IMG]
    Không biết dân box du lịch có ai quan tâm đến không ?

    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 21/08/2007
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Lâu mới thấy nhà BM ! Chào mừng Milo và những cung đường lang thang đất Việt !
    Luôn vui ,khoẻ nhé !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 19/08/2007
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác DuGia quan tâm khích lệ cháu.
    Chiều nay đi học hè về, cháu thấy bác ghé thăm là khoe ngay. Phấn khởi lắm.
    Chúc bác cùng gia đình cũng luôn vui, luôn khỏe.
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Chào anh Milo , em tên là Chích Bông , em mới được 3 tuổi thôi ạ , em rất vui được làm quen với anh . Đây là ảnh mẹ em chụp cho em ở trên HẢi Vân Quan đấy ạ ,em cũng được đi bụi với bố mẹ em ạ . Anh cho em góp vui vài ảnh nhé :
    Em được làm công chúa đấy ạ :
    [​IMG]
    Đây là lầu đọc sách cảu các vua nhà Nguyễn đây anh này :
    [​IMG]
    Còn đây là Làng chài LĂng Cô ạ :
    [​IMG]
    Đường lên đèo Hải Vân đây , bố mẹ em thuê xe Tãi cho em lên đỉnh đèo chơi anh ạ
    [​IMG]
    Mà anh có biết bơi không .Chuyến đi vừa rồi em mới biết bơi đấy , nhưng còn phải có sự trợ giúp của hai con bọ hung nữa ạ , em bơi nhanh lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Cửa Đại đẹp lắm anh ạ
    [​IMG]
    Bố mẹ em xuống tắm , em sợ bố mẹ đi mất nên em khóc nhè này :
    [​IMG]
    Em chưa được đi tân múi Cà Mau như anh , chắc năm sau bố mẹ em sẽ cho em đi anh ạ , bây giờ em phải đi học lớp mẫu giáo bé rồi ạ , chắc anh cũng sắp vào năm học mới rồi đúng không . Em chúc anh học giỏi nhé

Chia sẻ trang này