1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cậu bé Milô 10 tuổi, một con rùa nhỏ và một cuộc hành trình lang thang Đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BMfamily, 18/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đi bằng những phương tiện gì
    Phương tiện "căng hải" được sử dụng tối đa để tận hưởng được nhiều nhất
    Vượt cầu bắc qua sông Sêrêpốk (Đắk Lắk)
    [​IMG]
    Đến thác Drap Sáp (Đắk Nông)
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Muốn lên đỉnh núi Sam để ngắm nhìn kênh đào Vĩnh Tế và biên giới Cămpuchia thì phải leo núi thôi
    [​IMG]
    Kể cả khi cần cũng phải lách qua khe đá vậy.
    Người nhỏ cũng có cái lợi của nó chứ
    [​IMG]
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đi bộ 3 km buổi sáng sớm giữa vùng rừng núi Thánh địa Mỹ Sơn cũng là cách luyện đôi giò ống sậy

    [​IMG]

  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Phương tiện nặng cân nhất phải sử dụng ở sông Sêrêpôk mùa nước lũ là chú voi này
    [​IMG]
    Có những đoạn dòng Sêrêpôk đỏ màu đất Tây Nguyên cũng chảy rất hung dữ
    [​IMG]
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà bác BMfamily có một cậu con trai "ra dáng con trai" nhé! Em cũng thích đi du lịch lắm, không biết sau có em bé nó có máu đi không để cả nhà rồng rắn lên đường như nhà bác. Những giây phút cả gia đình cùng chia sẻ những khám phá, cảm xúc mới mẻ thật tuyệt vời và hạnh phúc!
    Em chỉ hơi băn khoăn không biết cảm xúc của Milô ra sao khi được làm một chuyến du lịch hoành tráng như vậy. Hay bác để bé vào chia sẻ cảm tưởng với các cô chú và các bạn một tý nhỉ? Có lẽ sẽ thêm sinh động cho topic bác ạ.
    Chúc gia đình bác và Milo luôn hạnh phúc, "chân cứng đá mềm" trên mọi con đường!
  6. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chào bác , nhà bác co xe nên đi tiện nhỉ , bọn em vẫn đi bằng xe tour thôi ,open bus cho tiện . Cũng mơ ước có con 4 chỗ như các bác , đi chơi cho sướng bác nhỉ .
    Em vẫn phục các bác với MIlo và Bờm sát đất
  7. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Về phương tiện di chuyển trong khi đi chơi thì chắc là phụ thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người thôi. Nhà mình bố trí lịch trình chuyến đi mỗi ngày di chuyển khoảng 200-300km cũng nhờ chạy xe 4 bánh. Phần còn lại là lựa chọn tiếp phương tiện nào hợp lý. Cố gắng mỗi ngày đi bộ khoảng 2-4 giờ nếu muốn khám phá các điểm đến.
    Chắc cu cậu Milô cũng sẽ tham gia topic lang thang đất Việt này, vì cũng khoái kể về chuyến đi này. Tuy nhiên vừa đi chơi về đã phải chúi đầu vào sách vở để chuẩn bị thi kiểm tra xếp lớp đầu vào cho năm tới nên hiện giờ chưa thể tham gia ngay được. Đành muộn hơn chút nữa vậy.
    Tạm thời bây giờ nhà mình cứ post vài tấm hình trước đã.
    Được BMfamily sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 23/08/2007
  8. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nói về phương tiện đi lại ở Đà lạt thì Milô cũng thích sử dụng kiểu này
    [​IMG]
  9. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0


    Để vượt qua sông Tiền, sông Hậu thì dùng phà
    [​IMG]
    Ngồi trên phà ngắm dòng Mekong rộng lớn quả là thú vị
    [​IMG]
  10. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Đến đất Mũi Cà Mau thì đi canô cao tốc xé nước ôm cua là có cảm giác mạnh nhất và cách đi duy nhất
    [​IMG]

Chia sẻ trang này