1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một câu chuyện

Chủ đề trong 'Dancing' bởi TEdison, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mười bốn điều răn của Phật
    1_Đối thủ lớn nhất của con người là chính mình.
    2_Ngu dốt lớn nhất của con người là dối trá.
    3_Thất bại lớn nhất cùa con người là tự đại.
    4_Bi ai lớn nhất của con người là ghen tuông.
    5_Sai lầm lớn nhất của con người là để mất những gì mình tích luỹ có được.
    6_Tội lỗi lớn nhất của con người là đánh nhau trên sân nhà.
    7_Đáng thương lớn nhất của con người là luôn hiếu thắng.
    8_Đáng khâm phục lớn nhất của con người là vươn lên.
    9_Phá sản lớn nhất của con người là xuống cấp.
    10_Tài sản lớn nhất của con người là đôi chân.
    11_Món nợ lớn nhất của con người là thua lý.
    12_Lễ vật lớn nhất của con người là đĩa CDs mà người khác không sao có được.
    13_Khiếm khuyết lớn nhất của con người là twưởng mình là LA Fonten.
    14_An ủi lớn nhất của con người là Lock Topic.
    Được ANH_PHA_ROI sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 26/06/2004
  2. tulipden

    tulipden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    He he he, hay qué, đọc thấy thú vị thật
    Chứ ko giống mấy bài trước của các bác DF, Ted, Choclo, TV va Bullfrog, đọc ko hiểu gì hết trơn ...
    Sâu xa quá, em nông cạn ko lĩnh hội được ...
    Đúng là ngụ ngôn chỉ dành cho người cao trí tuệ, thấp trí tuệ như em hiểu ko vô ...
  3. ngoncogiodua

    ngoncogiodua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    To : Bullfrog
    Câu chuyện ngụ ngôn của bác khá lắm , đáng để đọc và ngẫm nghĩ . Cáo ta bị 1 vố đau bác nhỉ ? Cho đáng đời !!!
    To : Tuanvu , Ted , ...
    Chuyện các bác nói và kể em đây đọc đi đọc lại vẫn không hiểu các bác muốn nhắn nhủ gì . Thiệt khó hiểu ??? Hăm he , gầm ghè hay nhắn nhủ nhau điều gì ư ? Vậy xin các bác cứ mail thẳng cho nhau xin đừng viết những gì người khác không hiểu .
    Xin đừng để bụng những gì nói thật nhé vì em đây sau này còn phải nhờ cậy các bác chỉ dạy nhiều về ... dance . Mong lắm thay !
  4. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe....moi nguoi dang chia nhau cai chuc voi va cao do...ai cung nghi doi thu cua minh la voi hay cao...
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Các bạn TDC thường xuyên vào diễn đàn, chắc là hơn 90% hiểu bài viết đầu tiên của Ted, còn các bài viết sau, bạn không hiểu cũng dễ thông cảm, vì chính Ted cũng có hiểu gì đâu, thấy mọi người viết thì cũng tham gia viết cho vui vậy thôi.
    To Anh_Pha_Roi:
    Chú khá lắm, tưởng là bị kèm cặp không có thời gian lên mạng nữa chứ?
    Cái này thì đúng rồi, nhưng đôi khi cũng phải học hỏi các vĩ nhân chứ, mình đâu có tưởng, mình đang học hỏi thôi mà! Đâu có phải cứ học dancing là "twưởng mình là" Marcus đâu. Đâu có phải thuộc được 14 lời răn thì đều trở thành phật cả, chú Tiểu Quấy Tử nhỉ?
  6. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa!
    Thứ nhứt, theo định nghĩa sách giáo khoa, điều răn có nghĩa là lời khuyên nhủ sâu sắc thôi. Trong đoạn kết, Phật không bảo là:
    "P/S: Các con đã đọc hết 14 điều răn, các con đã thành Phật"
    Nếu thuộc điều răn mà thành phật thì dân Hàng Mã có lẽ hơn 50% là Phật.
    Thứ nhị, Ngoạ Long ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị là bởi ông ấy hơn tài những tiền bối mà dân gian biết. Ví như L.A.Fonten, ấy là một người mà dân gian biết, nhà văn biết, h.sinh biết, người tốt biết, người xấu cũng biết, bọn bịp bơpm cũng biết nuôn. May ra trừ nhũng ng bài xích và một số ng khong biết chữ and không thích văn chương cũng như trẻ con vì bé wá. Người ngoại đạo dòng văn chương cũng biết tiếng. Đấy mới là ví von. Còn thì chú Marcus thì người học nhảy mấy chú biết nhiều lắm đâu ạ. Giỏi lắm cũng lên tột đỉnh vinh quang, để tiếng lưu truyền, như thế là tốt lắm rồi ạ.
    Thứ nữa là học hỏi. là để lấy những cái hay của ng trc mà phát triển chứ dùng của người xưa thì người ta gọi là sử dụng. chính xác gọi là thuật: Ứng biện truyền tâm - dùng cách nói để truyền đạt tâm ý.
    Em mới xem tam quốc nên nói nó hơi vụng. Có gì đâu. Các bác đọc cho vui thôi.
    [​IMG]
    Được ANH_PHA_ROI sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 28/06/2004
  7. F_G_M_N

    F_G_M_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ có phải ngoncogiodua ko ấy nhể, hay là bị mất pass rùi ai đó post bài nhỉ ??? ngọn gió nào đưa u tới đây dzị hả cái tàu ngầm ko số kia ??? lặn kinh thật
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    8_Đáng khâm phục lớn nhất của con người là nhảy biểu diễn trước công chúng, khi chưa biết một bước cơ bản nào cả.
  9. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này Ai đôn bi li v Một nhà lí luận uyên bác cũng có lúc hết lí sao? Ai đôn bi ni vờ
  10. hello-a1

    hello-a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không thể tin nổi....Phật mà đọc câu này xong thì phải rút lại hết lời răn dậy của mình mất... A di đà phật....
    Con luôn nhớ lời Phật dạy: thất bại lớn nhất của đời người là tự đại... . ...A di đà phật....

Chia sẻ trang này