1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cô gái dụ tớ như thế này... thế mới ghê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ không thích thái độ của cô gái ấy !
    (không có cái emoticon nào diễn đạt việc lắc đầu ở đây, chứ nếu không thì tớ cũng insert!)
    Tớ nghĩ nếu mục đích là muốn nhờ người ta thì cứ nói thôi, người ta sẽ giúp mà, tại sao lại làm như thế. Còn nếu muốn trêu cũng được, có thể cười mỉm thôi, đợi người ta bê xong thì nói xin lỗi anh, nhưng em muốn trêu anh thôi, anh cho em xin lỗi! Sao lại đến mức"phá lên cười" rồi"cười sằng sặc, cười sặc sụa"

    Tớ nói thế này không có ý châm chọc bạn, thậm chí còn khen nữa, tớ nghĩ bạn là người rất hiền đúng không, vì thế hay bị mấy cô dụ khị hay loè(tớ nhớ là đọc bài bạn về cô gì đó kỳ dị thì phải). Đây là một tính tốt đàng hoàng, bạn có thể thấy là những người chân thành bột bột như thế trong phim luôn đánh bật tất cả các anh dẻo mỏ,tất nhiên phải mở ngoặc là các điều kiện khác như đẹp trai, tài năng, tiền bạc coi như là bằng nhau(có lạc quan quá không nhỉ, có thể đây chỉ là trong phim).
    Vì thế tớ nghĩ cô ấy đúng là thấy người hiền thì bắt nạt, không hay một tý nào. Nếu cô ấy tài giỏi thật, muốn chứng tỏ bản lĩnh chinh phục đàn ông, thì hãy chọn đối tượng nào khó khó, thí dụ anh nào kiêu kiêu, chảnh chảnh mà trêu đi, chỉ sợ lúc đấy lại rét, bị người ta trêu lại thôi

    Vì thế, tớ nghĩ là cô ấy giống kiểu học sinh bài khó thì không dám làm, chọn bài dễ làm rồi sau đấy cười cợt "Xì, bài này tôi chỉ cần búng tay" ấy!
    Thưa hellohihi huynh, chính vì thế, theo thiển ý của muội thì đây không gọi là cá tính, hay thông minh, hay cái gì giông giống na ná từa tựa rưa rứa đâu, mà gọi là tiểu nhân đắc chí, có là ma nữ thì cũng chỉ là dạng tiểu yêu, tiểu hồ ly ngông cuồng ngẫm trời to bằng cái vung thôi, nên tưởng vung tay mà che trọn nhật nguyệt, ngỡ đánh bại huynh đây mà đã là bá chủ thiên hạ. Muội xin phép khuyên huynh là đừng nên vì bị cô ta lừa một lần bởi một xảo chiêu tầm thường, không quân tử (mặc dù ngẫm lại nàng là nữ thì có muốn cũng làm sao mà quân tử được nhỉ)mà tưởng nàng bản lĩnh, đâm ra nhụt cái chí khí đàn ông của huynh đi!
    Đôi lời hèn mọn của Gwens nhi, mong hellohihi huynh bỏ chút thời gian xem xét!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 13/04/2007
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khó hiểu quá mình a., ở đây toàn người tâm hồn đen tối!!!
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    phí cơ hội quá...
    quả đấy mà nhanh chân thì tò tí te .....9 tháng 10 ngày sau là..
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    xem phim Mỹ nhiều quá!ảnh hưởng.
    chưa tò tí te được đâu.
    phải dạm đòn đã, dù sao mình củng Á đông;
    tay chân tí toáy, rồi ăn mấy nồi cháo lưỡi đã,
    1-2 tuần mới tiến triển đến mưc xx chứ.
    mà ko biết có thật ko? thêm mắm muối kể nghe đả phết.
  5. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác có khiếu kể truyện thật. Đọc rất vui. Cám ơn bác nhiều nha.
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bàc nĂn chuyĂ?n qua viẮt truyẶn xxx
    tha hĂ? mà? lìfnh nhuẶn bùt
  7. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hơi tiếc nhỉ, nhưng dù có thế nào thì chắc cũng ko làm chuyện linh tinh ở công ty đâu. Nên rủ em nó đi uống nước hoặc đi ăn tối đi, kaka
  8. dmc_xnbc

    dmc_xnbc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, em bạn, gái cơ quan. Bác nào nghiêm túc thì tiến tới, còn ko thì tránh xa ra.
  9. melody-of-life

    melody-of-life Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    819
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của anh này đau hết cả tim , đang đến đoạn hay thì kết thúc bất thình lình ( kiểu đang hay thì đứt dây đàn ) .
    Mà lạ ở chỗ chắc là đồng nghiệp anh đoán ra anh muốn ABC ABC rồi nên mới trêu như vậy , chứ mà là em á thì....đóng cửa vào và cho cô ta đọc to bảng chữ cái đã rồi tính chuyện bê bình nước sau , há há ( just kidding )
  10. APboy07

    APboy07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Độc thật đấy

Chia sẻ trang này