1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cô gái dụ tớ như thế này... thế mới ghê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của thí chủ làm bần tăng liên tưởng tới hồi 3 chương 8 mục 1.23 "Cố lên con, sắp tới thiên đường rồi"
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu lúc đó thì mình thế nào nhỉ ?
    Chắc không giữ mình được mất .
    Bạch cốt tinh h nhiều và ghê hơn lắm các bác à !
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mấy bác đầu óc đen tối nên chả bao giờ khá lên được
  4. kesatgaiso1

    kesatgaiso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko thể xãy ra nhỉ. Nêo là tôi, tôi thịt rồi. Thịt lúc đấy mới hay chứ. Tiếc nhể!
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Tui đang đắn đo là không biết có nên kể tiếp về nhân vật nữ làm cho tui điếng người như thế không? Và "bà tám" trong người tui thôi thúc thế nên tui tám tiếp:
    Cô này nói thiệt là không xinh lắm, nói chung là ế sắp tới nơi...! Có lần cô ta tâm sự:
    -Nếu mà em gặp một nửa của em ngay bây giờ thì em sẽ tát cho người đó một cái thật đau rồi nói: "Anh đi đâu bấy lâu để cho em chờ mòn mỏi thế?"
    Ặc ặc! Nếu tui mà là một nửa của cô ta thì sau khi bị tát cho một cái thì tui chắc cũng biến luôn!
  6. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng tính cách hay nhỉ ! Biết trước thị sắp tát thì dơ tay ra mà đỡ , rồi ... chén luôn !
  7. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan bác ạ.
    Chứ em bạn là em chiến tuốt, chiến mạnh ý chứ
  8. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    EM BẠN! NÓI VỀ NHỮNG PHỤ NỮ MÀ MÌNH KHÓ CÓ THỂ TÌM KIẾM TÌNH YÊU VỚI HỌ !
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần vừa rồi tui ngồi quán cafe với vợ bạn mà vợ bạn cũng nhìn tui chằm chằm y hệt như bác chủ topic này bị dụ, lại còn nói bóng gió nửa đùa nửa thật nữa,. Máu tui chạy rần rần thèm quá, nhưng cũng may lý trí còn tỉnh táo để nghĩ ra thằng bạn đó là thằng chí cốt tui không muốn bị nó thù, mà trò vụng trộm chim chuột tui lại không quen, quán cafe đó lại có nhiều ng quen nhỡ có ai nhìn thấy . Sau đến đoạn không thể kìm nổi nữa thì tui đành giả đò rủ vợ bạn chuyển qua bàn khác ngồi cho thoáng, chậc chậc, ánh mắt cô nàng khi đó nhìn tui tức tối lắm, mà sau nghĩ lại tui cũng thấy tiếc cơ mà vẫn thấy khó xử quá, tiện đây tui muốn hỏi ý kiến các bro xem nên xử lý vụ này thế nào, có nên chiều vợ bạn một đêm không? không cứ để cô nàng nhìn mình chòng chọc vậy mình là đàn ông con trai mà vướng tình củ với thằng cu bạn nên còn chưa thể làm gì
  10. anhnh1983

    anhnh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện cứ tưởng thêm 1 người nữa "bị hại" . Ai dè chẳng ai hại ai cả.... Toàn là người tốt...

Chia sẻ trang này