1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

    Em nhờ các bác giúp tí nhé. Toàn các siêu cao thủ, làm ơn phân tích tâm lý con gà này này giúp em..

    Khi gặp em lần đầu tiên, hắn là khách hàng của Công ty em. Thì Khách hàng là thượng đế..., em nói cười vui vẻ cốt lấy lòng chứ hồi đó hắn xí trai lắm.., hic, mà thực lòng túm lại là em cũng không hay để ý linh tinh. Thỉnh thoảng sau đó, hắn cũng có gọi điện hỏi thăm em.., toàn chuyện vớ vẩn.. Em cũng trả lời bình thường như người quen thui, vì cũng nghĩ chẳng có gì..

    Thế rồi hắn đi học ở nước ngoài..Khoảng hơn nửa năm thôi, trong thời gian đó chẳng có liên lạc gì. Rồi hắn về.., lọ mọ đến cơ quan em mời em đi ăn để cám ơn (chẳng qua là trước khi hắn đi, em cũng có giúp hắn một tí việc..)Nói chung là đến thời gian này em vẫn nghĩ hắn vô tư và .. về phía em thì hoàn toàn vô tư rồi. Hắn mời thì em cũng đi, vì nghĩ chẳng có vấn đề gì..

    Thế rồi... hắn bắt đầu gọi điện nhiều hơn, nhờ vả toàn chuyện linh tinh.. Em thì nghĩ hắn đã từng là "gà", biết đâu lại có thể giới thiệu cho mình con gà khác nên em cũng nhiệt tình giúp thôi., tuy nhiên, hehe, cũng hơi nghi ngờ..

    Thế rồi thỉnh thoảng hắn bắt đầu gọi điện ngoài giờ làm việc hỏi han...

    Thế rồi thỉnh thoảng hắn bắt đầu gọi điện về nhà em vào buổi tối.. Cũng chỉ để hỏi han ngắn gọn vớ vẩn, không đủ để làm em phải thấy khó chịu..

    Híc, em phải nói là khi nghĩ lại, em thấy "gà" này khá siêu khi cứ tiến dần từng bước rất chậm,.. làm em không đề phòng gì cả..

    Cho đến thời gian này, hắn vẫn chỉ thỉnh thoảng mời em đi uống nước hoặc đi ăn, nhưng mà vì em cũng hơi thấy nghi ngờ nên em toàn từ chối. Mà lạ cái là chối là hắn thôi luôn, không tự ái gì cả, nhưng khoảng 2, 3 hôm sau lại mời.. (em lại chối, hehe)

    Thế rồi hắn gọi điện cho em hàng ngày luôn. Nói chuyện chả biết có hợp không nhưng vì toàn gây chuyện để nói xấu nhau, cãi nhau nên có những lần em và hắn nói chuyện từ 10h tối tới tận 1h sáng (thực ra, khoảng tới 12h, em bảo thôi, hắn bảo nói thêm 5 ph nữa, hic, đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã 1h)

    Thế rồi một lần trong công việc, em trúng quả.. Trong một phút hứng chí, em chủ động gọi cho hắn rủ đi uông nước (vì nghĩ mình cũng mất lịch sự khi hắn mời suốt ngày mà ko đi), hắn ok ngay , tất nhiên. Nói chuyện rất vui, nhưng em biết ngay là "gà" này đang vớ vẩn rồi vì... hắn thể hiện hơi bị rõ (vd như là cứ nhìn..., rồi nói bóng gió..) Mà lạ cái gã nhớ hết từ cái ngày đầu tiên em gặp gã (khi gã còn là khách hàng í)... Đến lúc này em chỉ thấy buồn cười vì em vẫn chưa thấy thích gì..

    Thế rồi bọn em vẫn nói chuyện, buôn dưa lê.. Hắn sau đó còn mời em đi ăn một lần nữa...

    Thế rồi tự nhiên một ngày .. hắn biến mất... Nói như thế nào nhỉ, hắn chẳng gọi điện gì nữa...

    Em nhắn tin hỏi thì hắn gọi lại, nói tí rồi bảo hắn bận lắm.. Ờ, thế là em tự ái, em cũng chẳng nói nữa, cũng chẳng thèm gọi nữa (mà trước đây chưa bao giờ em phải gọi cho hắn đâu, trừ mỗi cái lần em mời hắn đi uống nước..)

    Thế rồi đến giờ, có đối tác của em và hắn đến (mà trước kia em và hắn cứ hẹn mãi là ông này mà sang thì 2 đứa sẽ rủ ông ấy đi hát Karaoke), em mặc dù rất cú vẫn phải gọi điện cho hắn báo tin và rủ hắn đi thì... hắn thản nhiên từ chối..

    Trời ạ.. , chưa có ai làm em điên thế...

    Có bác nào giỏi tâm lý thử phân tích hộ em xem hắn có phải con gà .. toi không?? Em chả hiểu làm sao. Cứ bảo con gái sáng nắng chiều mưa, nhưng cái tên này... không chấp nhận được....

    A, note thêm ti là hắn im hơi lặng tiếng thế được đến khoảng 3 tuần rồi... Em thì cú rồi, sẽ kệ xác hắn thôi...hic, nhưng.. em không hiểu tâm lý hắn bất ổn hay tại em sai lầm gì trong cách đối ngoại không mà hắn lại thay đổi 180độ như thế...
  2. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ cẩn thận là hơn, hắn ta chả gà tẹo nào đâu nhá, chiêu của hắn ta đấyk Hắn ta tính gây thương nhớ cho bác đây mờ. Lẩm cẩm bác lại chúng kế hắn ta cái rụp. Há há
  3. rakhoixa

    rakhoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Con gà này cũng hơi bị được đấy, cứ kệ nó đê. Nếu nó thấy cần về chuồng thì sẽ tự động liên hệ lại.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hehe,con gà này thành tinh rồi,đang tính lùa cáo về chuồng đấy.Chú Gà này không biết có nghiên cứu binh pháp của bác Quác không mà diễn như đúng rồi ấy nhi?
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Em chính là con gà của hắn đấy, đừng vội nghĩ hắn là gà em nhé !!!
  6. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em mà phải là gà á?? Cú đỉn thế nhi???
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic..., có vẻ hắn cũng thành công được phần nào đó, nhưng lại tự đánh giá mình cao quá rồi. Em thì em ứ cần nhé...Đáng lẽ hắn nên để thêm thời gian nữa để em ngấm đòn tí đã, hehe, chứ chưa gì đã thế..
    Nhưng mà em cứ tự hỏi xem có phải em sai gì không, biết đâu không phải hắn giả vờ mà... hắn đang chạy mất dép thì sao nhỉ? Không có bác GS - TS nào ở đây nghĩ vậy à?
    Mà đúng là cái lũ con trai.. không tin được (xin lỗi mạo phạm các em, các anh, các bác, các ông thuộc phái nam nhé). Trong cái thời gian hắn hay gọi điện í, có 1 lần hắn đi công tác nước ngoài, thế mà chỉ khoảng sau 2 ngày là hắn đã gọi về cho em, bảo là gọi cho em hàng ngày quen rồi, không gọi thì... khó chịu, không chịu được..., hic, thế mà em, già đầu còn ngu đi tin hắn chứ...
    Nếu các bác bảo là em cư xử thế không có gì sai (để em còn rút kinh nghiệm với những con gà khác) thì thôi, em cho hắn đi luôn cho em đỡ bị ... ăn thịt cú chấm với ớt cay thế này..
    Giải tán , các bác nhỉ... Cho đáng đời con gà gian ác..
    To mr_crowley, cho em hỏi nhờ tí, em mới vào đây, không biết cao nhân Quác mà bác nói tới là ai nhỉ? Biết đâu tên gà này là đồ đệ của bác Quác thì chết.. (mà em nói nhỏ sau lưng bác Quác thôi đấy...)
  8. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 "bị cảm" nhau rồi.
    Thế này nhé! Nếu em gái ko thích anh chàng,sao lại cứ phải tỏ ra cho Gà thấy ta đây chỉ vô tư thôi, chứ chẳng có ý gì với Gà ( đó là bên ngoài, chứ bên trong thì em gái đâu thật sự vô tư nhỉ?). Bây giờ, Gà đột nhiên mất tích thì em gái lại thắc mắc,thực ra trong lòng muốn liên lạc với Gà lắm nhưng vì sĩ diện và kiêu ngạo đấy mà, nên cứ phải tìm lý do xác đáng để gọi điện cho Gà chứ vẫn tỏ ra tây đây chẳng cần Gà đâu nhé! Gà này là Gà thành tinh rồi, đã làm cho em gái điến tiết lên như thế, rồi lên diễn đàn hỏi ý kiến của mọi người nữa, chứng tở bước 1 Gà đã thành công.
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Làm thịt gà thôi.Em ko chạy nhanh cáo khác nó cắp mất gà thì ở đấy mà khóc
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    khổ tâm, chẳng bít ai là Gà , ai là Cáo nữa ;))

Chia sẻ trang này