1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp con gà bị lấy ra làm vật thí nghiệm. Chắc chị cáo hãnh diện lắm khi khoe với bạn bè có con gà đang chui vào bẫy của cáo. Từ đầu đến cuối, cáo ko có tí lăn tăn gì về gà cả
  2. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Em này đòi hỏi nhiều quá. Ko cho người ta cơ hội tiếp xúc rồi chê người ta ko hiểu mình. Em cứ nghĩ thế chả chú gà nào muốn tìm đến đâu , nhất là ngoài đường còn bao nhiêu em gái trẻ đẹp nữa
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên em mệt quá cơ.. Công việc mới, môi trường mới.. hic..
    Cũng hôm nay, em xin nói rất thật lòng. Bác nào bảo em không lăn tăn gì về Gà là sai lắm. Thực tình em rất quý con Gà đó. Thật ra trong thời gian hắn không liên lạc, mặc dù rất cú nhưng lúc đầu em còn lo lắng hắn có bị làm sao không, em cũng tìm cách để hỏi thăm và em biết hắn chẳng làm sao cả... v..v.. Hắn chẳng biết đâu và sẽ chẳng có ai biết cả (ngoại trừ các bác đang đọc cái này..) Hic, Kiểu nó thế bác ạ.
    Nhưng thực lòng, em chẳng bao giờ có thể dám thế hiện điều đó. Bởi em được dạy rằng con trai là lũ bạc tình.., nếu "bọn nó" mà biết mình thích sẽ tinh tướng ngay, hic, nên từ ngày nào đến giờ, em luôn tỏ ra lạnh lùng hơn mình có thể...
    Nếu bảo em không quan tâm gì đến hắn thì cũng không phải... Nếu thế, bọn em lấy đâu ra chuyện để buôn mỗi ngày tới 3 tiếgn đống hồ???
    Đùng trách em tội nghiệp.... Đã không thương em thì thôi...
    Thôi, em lại lam đây. Hết giờ làm rồi, chả còn ai, nhưng em chả muốn về nhà... Tự dung ... muốn nhảy xuống nhà từ tầng 22 này quá... Nhưng mà thôi chả dại...
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cáo va? ga? chuyê?n đô?i vị trí cho nhau rô?i
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị cáo gọi anh ga đến "chăm" là khỏi thôi.Theo em chắc chị bị bệnh "tương tư"
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    sorry chị cáo, tại đọc đến đoạn chị khoe gà với bạn, khác gì chị cho gà lên thớt, em thấy thương con gà wá.
    Giờ mới biết cáo nhà ta cũng trả sung sướng giề, bụng thì đói mà gà thì đã chạy mất tăm. Zui lên chị cáo ơi
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời con Cáo thôi.Ai bảo chạy nhanh quá,làm Gà nó ko đuổi kịp....
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian nóng hôi hổi, tớ kết luận con gà này đúng là thành tinh rồi, làm cáo sống dở chết dở. Mà bây giờ không biết ai là gà, ai là cáo nữa nhỉ
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đọc qua hết những tâm sự thì anh cảm thấy rất thương beconhanoi vô cùng, nhìn thấy bé còn nhỏ dại nên anh cũng chân thành góp ý với bé một vài chổ.. nhưng không biết vị tiền bối thần kinh nào lại dạy bảo em điều bậy bạ như trên "Bởi em được dạy rằng con trai là lũ bạc tình.., ".
    Bé thân mến, qua báo đài và các phương tiện truyền thông trong thời gian mấy năm gần đây thì động tình yêu đương nam nữ đã có một bước phát triển nhảy vọt cả về lượng và chất.
    Từ các cháu cấp 2-3, các em SV ĐH, các ông già bà cả, các vị tai to mặt bự mặc dù ai cũng bận trăm công ngàn việc nhưng họ vẫn không quên cái sự sung sướng khi được yêu đương.
    Bên cạnh đó vẫn còn k ít cá nhân vẫn còn đang nghiền ngẫm NQ "yêu đương trong cơ chế thị trường theo định hướng của ông bà cố" để lại. Họ giống như những bóng ma đang đi bộ trong cái hầm chui Văn Thánh.
    Trở lại con Gà gì đó của bé, bé đối xử với người tốt như thế là sai rồi.. theo suy nghĩ hơi thô ráp của anh thì đây là một đối tượng có khả năng về tài chính vì không nề hà đến cước phí điện thoại (em và hắn nói chuyện từ 10h tối tới tận 1h sáng),
    vô cùng chân thành (hắn vẫn chỉ thỉnh thoảng mời em đi uống nước hoặc đi ăn).. quan trọng nữa là đẹp trai và có gương mặt được cấu tạo bằng "bê tông cốt tre" (Mà lạ cái là chối là hắn thôi luôn, không tự ái gì cả, nhưng khoảng 2, 3 hôm sau lại mời..).
    Thời buổi này mà tìm được chàng trai có đầy đủ các yếu tố chất lượng như trên là điều không dễ dàng.. Túm lại beconhanoi bằng mọi cách (gặp mặt, năn nỉ, cầu xin sự tha thứ..) làm cho con Gà ấy phải tự vạch lông hiện nguyên hình.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 05/04/2006
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    beconhanoi có cái nhìn bi quan quá. Anh đây mặc dù bị Cáo chăn cho tơi bời nhưng vẫn nhìn về phía trước bằng con mắt lạc quan với cuộc sống, tự nhủ mỗi lần thất bại sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình, tự sửa đổi. Ko bao giờ trách trời đã sinh ra mình sao còn sinh ra Cáo mà chỉ hận sao mình chưa đủ giỏi để làm thịt Cáo . Cuối cùng cuộc sống cũng công bằng, cho mình một người hơn tất cả các con Cáo mình đã gặp .
    Em bé nhìn cuộc sống bằng con mắt hoài nghi quá, chưa thử đã sợ. Nhìn đâu cũng thấy gà dịch H5N1. Nếu sợ vớ phải gà dịch thì nên tham khảo tìm hiểu thêm từ các bậc Cáo chị chứ bỏ lỡ các anh gà ri chính hiệu ( như anh ) là thiệt lắm

Chia sẻ trang này