1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chàng trai này KIÊN TRÌ thật,cao thủ nữa.Vừa áp dụng chiêu thức mưa dầm thấm lâu,vừa áp dụng chiêu thức cưa mà như không cưa,tấn công mà như không phải đang tấn công,đang công phá nhưng lại tạm thời bỏ ngỏ chiến trường tạm lui giả vờ biến mất (nhưng thực chất ra đang âm thầm theo dõi bạn gái xem động tĩnh ra sao để tính kế oánh phá tiếp).
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chàng trai này KIÊN TRÌ thật,cao thủ nữa.Vừa áp dụng chiêu thức mưa dầm thấm lâu,vừa áp dụng chiêu thức cưa mà như không cưa,tấn công mà như không phải đang tấn công,đang công phá nhưng lại tạm thời bỏ ngỏ chiến trường tạm lui giả vờ biến mất (nhưng thực chất ra đang âm thầm theo dõi bạn gái xem động tĩnh ra sao để tính kế oánh phá tiếp).
    [/quote]
    TOÀN KHEN QUÂN ĐỊCH...
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em cảm kích vô cùng sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành của bác, bác ạ.. hic.. Nhưng cái đoạn vàng vàng í mà, em chịu, em chả làm được đâu...
    Hắn là đàn ông con trai mà không độ lượng thì em cũng chả thèm..
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với becon, không nên nhượng bộ. Vì ta càng nhượng bộ, kẻ thù sẽ càng được đà lần tới
  5. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Mọi người trong box thân mến, sau khi truyền hình cáp nghỉ nghề truyền hình để đi nấu cháo và xúc than rồi. Box mình lại có vẻ là buồn hẳn. Mặc dù mấy ngày qua có anh 27 vào đây đánh đu nhưng mà trường hợp của anh ấy thì đã tay trong tay rồi. Còn cơ sự nó đang dở hơ là do anh 27 rất vớ vẫn, nhạt nhẽo với gái nên gái nó dek yêu cũng phải. Gái đó lấy anh 27, thằng em đây tin là anh 27 vứt một xó để để đi đánh đu với các sở thích khác. Cho nên em mạnh dạn có ý kiến là các cao thủ, những người tâm huyết với việc săn cáo, tìm gà vào đây giúp cobehanoi tìm gà về để ấp trứng trong mùa đông tới.
    Anh rất thịnh tình với cobehanoi nếu em muốn bọn anh tư vấn vào update lại tình hình để bọn anh tu vấn cho. Anh đảm bảo rằng sau màn tư vấn của bọn anh thì gà của em sẽ gáy vào tai em 7 ngày/tuần, 30 ngày/tháng, 12 tháng/năm.
    Thân
  6. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang hay thì hết, phải chi em biết cái kết trước nhỉ :D.
    To Ga`: nếu Gà có vô tình hoặc...cố ý theo dõi cái topic này của Cáo thì thấy rằng Cáo đã muốn...ăn thịt gà lắm lắm rồi đấy. Quay lại để cho người ta xơi đi, già néo đứt dây đấy.
    To Cáo: Cáo ơi, biết đâu Gà chưa cảm Cáo đâu, mà Cáo đã cảm rồi đấy. Nan giải nan giải, giá mà Cáo có trung gian, có bạn chơi cùng Gà thì sẽ dễ tư vấn hơn. Nhưng Cáo a`, thử quay lại từ đầu xem, bây giờ Cáo tấn công ...gà nhưng đừng để Gà biết. Đừng để lỡ mất cơ hội Cáo à. Có gì không biết thì lên đây mọi người bàn tiếp.
    Thân ái
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác à, em rất cảm ơn thịnh tình bác. Nhưng em hỏi khí không phải, bác đang ở đâu mà lại nghĩ rằng... mùa đông sắp tới??
    Hè rồi bác ạ, nóng lắm..hic..
    Nhưng mà tiếc là em chẳng còn có liên lạc với hắn nữa.. Híc, em mới thay đổi công việc mới, lại bận tí việc tay trái, tay phải nữa, chạy cứ tít mù...hic..
    Thỉnh thoảng có thời gian, em nghĩ cũng buồn mấy giây..., nhất là lúc nào đi với bạn bè bác ạ.. Nhưng mà thật lòng thì em sẽ không bao giờ gọi lại cho hắn nữa đâu, mặc kệ thôi.. hic..- Em theo chủ nghĩa "Mặc kệ nó" mà..
    Mà như em đã nói đấy, hắn và em bắt đầu là quan hệ khách hàng, bọn em chả có mối nào chung cả. Đấy, em định cho lũ cáo bạn em nó duyệt thì đã kịp duyệt đâu mà hắn chạy mất dép rồi...
    Đấy, tình hình update là như thế.. Em nghĩ chắc là botay.com thôi, bác nhỉ??
    Giá mà ai cũng có kết thúc có hậu nhu bác HBO nhỉ?? Em sẽ cùng các bác liên kết mở Công ty tư vấn tình cảm và mai mối, nhỉ??..
  8. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Moilentinh à, cảm ơn lời kêu gọi của bác. Em vừa vote cho bác một nhát 5* vì thấy bác chưa có gì trong gia tài cả..
    Không biết con gà đó có lang quạng ở đây không?? hic,
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Úi dà, bà chị mà mở công ty tư vấn thì chúng em ế hết, mỗi con gà của bà chị mà chị lại để nó chạy thoát thì chúng em đâu dám giao tính mạng cho bà chị. Nhưng mà chuyện của chị này hay nhờ các bác nhờ.
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Becon vẫn chưa quên con gà àh,Con gà đấy buôn đtdđ thì có khi lang thang trong ttvn này đấy,có khi con gà vừa ngồi duyệt web bên box điện thoại di động vừa cười:"Đáng đời con Cáo gian ác "Ai bảo cáo chạy nhanh quá,gà nó theo không kịptình hình bác Cáp thế là OK rồi,hix,thế nên dạo này box vắng quá.

Chia sẻ trang này