1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Makenoism~>nghe cho nó "TÂY".
    Tới 90% "gà" nó loạng quạng vào đây rồi.Dân "di động" mà lại. Có khi là 1 trong những nhân có bài trong này cũng nên
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thôi kêu gọi con gà ấy quay lại đi. Nó mà kiêu thì bỏ cũng chưa muộn cơ mà
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bác, em nên kêu gọi kiểu gì?? Kiểu gì mà gọi không phải là gọi - gọi mà như không gọi??hehe.. Bác nói thử em nghe...
  4. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, em chẳng cần phải quay lại tìm con gà ấy làm gì, nếu có duyên với nhau, con gà ấy sẽ tự quay lại.
    Em cứ đi lang thang trong sân, hoặc lấn sang sân nhà hàng xóm, biết đâu lại gặp khối anh gà trống khác phong độ hơn. Không thì ít nhất em cũng được gặp các gà trống khác, có sự so sánh, kiểm nghiệm tình cảm của mình.
    Hay em thuộc loại "GÀ QUÈ ĂN QUẨN CỐI XAY" nên không muốn đi đâu?
  5. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, trong này có con gà trống nào làm thịt được không đấy nhở? Hé hé
  6. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp ông xautraingheo ạ..
    Cháu chào ông ạ..
    Ông ơi, cháu hỏi thế bởi vì cháu thấy các cao nhân trong này, ai cũng bảo cháu là gọi con Gà chết đuối đó lại, rồi ca tụng nó (làm cháu cú quá) ..., nên mặc dù cháu đã quyết, nhưng vẫn tò mò xem rằng nếu trong trường hợp này thì các cao nhân làm thế nào thôi ạ..
    Chứ cháu chạy lăng quăng suốt ngày rồi..., Gà thì đủ kiểu, hic, nhưng mà có lẽ cháu thuộc dạng cáo già khó tính rồi, nhìn đâu cũng qua kính lúp nên toàn thấy vi trùng với H5N1, 2, 3, 4... thôi..
    Chắc cháu sẽ xây một ngôi chùa rồi đi ... tu..
    Con niệm nam mô a di đà phật....
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    @becon: Tự nhiên tớ thấy cô dễ thương nên tớ vào góp ý
    Tớ là con trai nên thấy 1 thằng như thế là hơi bị khó kiếm cho nên đừng hi vọng sau này sẽ tìm được thằng khác bằng chứ chưa nói là hơn.
    Còn kêu gọi nó quay về thì không phải phức tạp làm gì cả, cứ thật lòng nói: " Hồi trước anh rủ em nhiều òi, bây giờ đến lượt em", nó cũng thể hiện sự bình đẳng nam nữ. Muốn nó về mà cứ phải giả bộ làm quái gì, cứ lúc nào cũng giả bộ thì sẽ chẳng bao giờ có quan hệ nào tiến xa được. Đến thời điểm cần thiết thì phải thay đổi( điều này quan trọng, hiểu chưa) không thể giữ mãi 1 trạng thái được. Đấy, chân thành như thế mà nó giở chứng thì bỏ nó cũng chả muộn
  8. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uể oải chẳng muốn tư vấn gì nhiều
    Thôi chúc cáo sớm tìm được con gà khác, xem ra cáo có vẻ oải con gà kia rồi. Mà có lẽ cũng chưa phải là tình yêu thật.
  9. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác..
    À, em mới chuyển nhà.. có gì mời bác ghé chơi...
    Nhà cũ này heo hút vắng người quá..
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trong này nhiều gà trống choai lắm, nhưng mà thịt được hay không thì còn xem cáo có cao thủ không đã. Không tin thì hỏi beconhanoi xem

Chia sẻ trang này