1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenin_di_xe_win

    Lenin_di_xe_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì hơi mất lònh như kể cũng nhục nhỉ chị?Chắc là thằng đó biết hồi xưa chị chăn nó nên bây giờ nó chăn lại
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chị không hiểu ý em??
    Mà chị chưa bao giờ "chăn" hắn cả...
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chăn mới chả dắt, chán các em sỹ diện.
    Nếu câu chiện này có thật embehanoi tự nhiên mất 2 năm chỉ để lăn tăn với bản thân là mình có kết ku cậu kia ko, chẳng giải quyết được cái giề cả, mất thời gian của cả 2 cho mấy cái trò khỉ vờn nhau như tụi trẻ con cấp 2 thắng thua 1 vài câu nói.
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Này, hôm nay tớ lại nóng tính rồi nhé.. , vào nhà người ta không chào hỏi gì mà lại còn ăn nói linh tinh nhé...Vớ vấn tớ đuổi ra khỏi nhà đấy nhé..
    Mà ấy đọc kỹ lại đi nhé.., tớ chưa bao giờ lăn tăn về gà cho tới tận thời điểm gần đây nhé. Nếu tớ mà thích gà thì tớ đã cưa gà rồi nhé..
    Vớ vấn quá.., hic
  5. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm là chỉ cho tới gần đây, cụ thể là bắt đầu từ lần đi uông nước cao hứng của tớ í, tớ mới nghĩ rằng Gà thích tớ... Trước kia tớ chỉ nghĩ là khách hàng hơi thân thiết hơn bình thường tí thôi, mà tớ cũng nghĩ chuyện đó là bình thường vì hắn là khách hàng duy nhất bằng tuổi tớ, mà tớ thì cũng có nhiều bạn từ những vụ làm ăn... Chứ có phải đâu là cứ gặp ai, thấy hơi quý tí là nghĩ là thích nhau đâu mà.., tớ có phải cô bé 15 đâu mà giàu trí tưởng bở thế..
    Còn sĩ diện á... Ai mà chả có.. Ấy không có sĩ diện à??
  6. rieng_cho_doi_mat_em

    rieng_cho_doi_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    khà khà. đúng là kiểu "NGƯỜI LỚN NHÍ" .
    Bạn nằm đó mất ngủ nghĩ về hắn, bạn điên đến mức fải lên đây xả tâm sự của mình, bạn nghĩ về tất cả thời gian qua với hắn.... Tóm lại, tôi không tin là bạn không biết điều...mà....bạn....vẫn....phủ....nhận.
    Chúc vui.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, xin lối
    Dạ, sĩ diện í ạ, ai mà chẳng có nhưng cái kỉu mất 2 năm cho 1 con Gà trống thì cũng potay thật. embehanoi ko lăn tăn về ku kia đâu ạ, nhưng ko hỉu seo cái topic này lên tới trang 13 rùi đấy ạ. Tôi thì tôi xin khuyên các cô là trong chiện tình cảm thì không có kẻ thắng người thua mà nên dành cơ hội cho cả 2 người đều có thể hỉu nhau và đến được với nhau.
    cobehanoi có vẻ người lớn nhỉ

Chia sẻ trang này