1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển nghĩ của tớ thì ban đầu gà kia cũng có chút cảm tình với cáo nên lân la làm quen. Phải nói là gà này rất bản lĩnh đàn ông, rất kiên trì và bền bỉ, lại thêm cái được tôi luyện lâu năm nên mặt dày nữa, bị từ chối nhiều lần mà vẫn coi như không có gì. Nếu mà gặp gà nhép thì đã tưởng là cáo nó không thèm để ý mà cắp đít chuồn rồi.
    Rốt cục sau một thời gian mon men đánh hơi tìm hiểu, có lẽ gà thấy cáo có nhiều điểm không hợp với mình. Lúc đầu thái độ kiêu kỳ của cáo gây chút tò mò, gợi lên lòng hiếu thắng của gà nên gà vẫn tiếp tục kiên nhẫn. Nhưng sau một thời gian thì gà bỗng nhận ra rằng cáo nhà ta chỉ được cái vẻ kiêu kỳ, hay tự ái vặt, để cái tôi to đùng của mình che mất lý trí mà quên mất đại cục... Thế là gà chán chường bỏ đi tìm cáo khác.
    Loại gà kiểu này cực kỳ "cáo", đã ra đi rồi thì đừng hòng mà lôi kéo về. Khi nào gà còn thích thì còn lân la, hết thích rồi thì hắn bay chỗ khác chẳng chi mà cản nổi.
  2. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế! thế nói tóm lại bạn có tình cảm gì với hắn không? nếu không có gì thì thôi, cho hắn ra khỏi đầu luôn,lăn tăn làm gì cho mệt. Hắn chẳng qua là mất kiên nhẫn với bạn thôi, bạn "mèo vờn chuột" với hắn kinh quá nên hắn cũng chán rồi, với cả người ta cũng còn bận trăm công ngàn việc chứ ai có nhiều thời gian mà suốt ngày lẽo đẽo gọi điện cho bạn.
    Bạn đã không thích hắn thì thôi, như thế càng tốt chứ sao, đỡ mệt cho bạn vì nhỡ hắn ngỏ lời với bạn, bạn phải từ chối thì sẽ làm cho hắn đau khổ(con trai sợ nhất là khi ngỏ lời lại bị từ chối nên có nhiều tên đành ngậm ngùi ôm một mối tình câm mãi mãi đấy!)
    Còn nếu trong trường hợp bạn cũng có cảm tình với hắn thì tốt nhất là nên dẹp bỏ cái tự cao con gái, gọi điện rủ hắn đi uống nước , hỏi han tình hình công việc của hắn,... Rồi thỉnh thoảng cũng phải thể hiện sự quan tâm đến hắn, coi như là bật đèn xanh cho hắn. Nếu đây là cái bẫy của hắn thì cũng có sao đâu, sau này còn có chuyện vui kể lại cho con cháu. Còn nếu vì kiêu hãnh không muốn sa bẫy hắn thì có khi sau này lại ân hận vì đã để gà này lọt lưới
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có khi bác đúng...
    Em là hay bị cái tính tự ái vớ vẩn..
    Hic..
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng chẳng biết em có cảm tình với hắn tới đâu. Mà hắn đã bao giờ nói gì cụ thể với em đâu... Em chỉ nghĩ và thích hắn như một người bạn thui (cũng có thể hơn bạn tí xíu.. )
    Nhưng em buôn dưa lê với hắn cũng nhiều, giờ.. không có ai để buôn, buồn chết đi được...
    Mà em đính chính nhé, hắn không suốt ngày lẽo đẽo theo em đâu. Em và hắn chỉ gọi điện vào buổi tối thôi, buôn dưa lê linh tinh thôi, ko câu chuyện nào có chủ đề cả.. Lúc nào chán quá hắn còn bật đài cho em nghe cơ... Em chưa bao giờ dám làm phiền hắn vì em biết ban ngày hắn rất rất bận (mà em thì cũng thế, đều là dân đi làm rồi mà ...) Em cũng gọi điện rủ hắn đi rồi đấy chứ, nhưng hắn từ chối rồi còn gì, nói còn bận... Chả lẽ em đi năn nỉ hắn á??
    Ôi, có vẻ như em... thích hắn rồi thì phải, nhưng bây giờ hắn như bóng chim tăm cá, em biết tìm hắn nơi nào...
    Thôi vậy, em cũng chưa thích hắn nhiều lắm. Chắc hắn cũng chẳng thích em nhiều lắm. Thôi thì stop cho nhẹ đôi bên.
    Cho gà lặn hoặc chết đuối luôn cũng được...hic..
  5. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Khôn
    Rất khôn
  6. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác khen ai khôn? Khen con gà của em phải không hả bác GÀ? đúng là họ nhà bác có khác...
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đây ,bác Quác đây http://ttvnol.com/tvty/581163.ttvn
    nhung mà Bác ý đòi cho xem ảnh và thông tin cá nhân cơ thì bác ý mới tư vấn.Em vào đấy mà hỏi nhé!
  8. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thịt gà ngon lắm hehe
  9. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Mọi người đọc bài này để hiểu thế nào là trạng thía " Yêu " dưới góc độ tâm lý nhá. Nhất là beconhanoi
    http://www3.ttvnol.com/tvty/669185.ttvn
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Beconhanoi ơi,tình hình là anh thấy em có vẻ mến chú Gà kia rồi đấy.Thế thì bật đèn xanh thôi nhỉ?Hắn lặn như thế,nhưng kiểu gì chả để lại dấu vết,chắc cũng không khó tìm ra lắm đâu,vấn đề là em có muốn tìm hay không thôi...

Chia sẻ trang này