1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nếu hắn vẫn còn thích thì hắn sẽ xuất hiện trở lại vào một ngày trời đẹp thôi Trong thời gian đó bạn cứ từ từ trả lời câu hỏi: "Ah! Như vậy có phải mình yêu rồi không nhỉ?" nhé. Mặc dù cái này cũng là chiêu thức nhưng mà động cơ không phải là xấu. ^^ Hãy dành thời gian suy nghĩ về t/c của mình trước khi hắn xuất hiện lần sau. Nếu không thì mọi thứ cứ sẽ dở dở ương mãi như thế đấy.
    À! Còn nếu hắn không thích thì chắc sẽ biến mất tăm luôn Đến đây thì nếu bạn thực sự có t/c mãnh liệt khủng khiếp sâu sắc thì sang topic "Làm thế nào để kưa đổ 1 chàng trai" tớ tư vấn tiếp :))
  2. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, đang có dịch H5N1 ,nên con gà này nó lặn rồi thì cho lặn luôn bác ạ, ko có lây bệnh truyền nhiễm thì khổ
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em không sao link được vào theo cái link của bác. Bác kiểm tra lại giúp em cái... Thanksssssssssssssss
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có khi em nên nghe bác..hic.
  5. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của beconhanoi, mình lại liên tưởng tới chuyện Gà mái bị gà trống đuổi. Trong chuyện của em, có khi beconhanoi (GÀ MÁI) chạy nhanh quá, làm chú Gà trống kia chạy theo không kịp, tiện trên đường nhìn thấy mấy em Gà mái tơ khác ngon hơn nên rẽ hướng khác rồi. Thế cho nên có chạy cũng phải có "nghệ thuật" đấy bé GÀ ạ.
    Mà em cứ bình tĩnh, có khi Gà trống sau khi chán mấy em Gà mái tơ kia rồi sẽ quay lại với em cũng nên. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây????
  6. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ,
    Tối qua em đã trằn trọc mất 15'' trước khi ngủ để ngẫm nghĩ..,.. Sau một hồi tổng kết, em nhớ ra rằng trong suốt thời gian em và hắn biết nhau (từ ngày gặp lần đầu tiên í ) đến giớ đã là ...gần 2 năm rùi (mà thực sự ra trước kia chưa bao giờ em nghĩ hắn thích em bởi vì hắn cứ tửng tưng kiểu thế.. ), hắn đã có một số lần lặn mất tăm kiểu này rồi, ví dụ như là...lần hắn đi học này, .. và một vài lần khác...
    Chắc hắn nghỉ dưỡng sức, heheee.. hoặc luyện tiếp cho thành tinh..
    Thôi.. thế thì em sợ lắm.. Cho em xin 2 chữ bình an.
  7. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo có thể là em Gà Mái Tơ đã có anh Gà Trống mới đẹp trai_giàu, lúc đó anh Gà Trống xautrai_ngheo quay lại thì hỡi ôi.........'' Nhìn em đi trên con đường xưa chung lần cuối, ngượng cười không nói cho lòng tái tê...''
    PS Nhạc trẻ không fải là lĩnh vực , bất cứ sự nhầm lẫn lời bài hát hay modify chỉ là ngẫu nhiên....
  8. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo có thể là em Gà Mái Tơ đã có anh Gà Trống mới đẹp trai_giàu, lúc đó anh Gà Trống xautrai_ngheo quay lại thì hỡi ôi.........'''' Nhìn em đi trên con đường xưa chung lần cuối, ngượng cười không nói cho lòng tái tê...''''
    PS Nhạc trẻ không fải là lĩnh vực , bất cứ sự nhầm lẫn lời bài hát hay modify chỉ là ngẫu nhiên....
    [/quote]
    Em vừa vote cho bác 5* cho một kết thúc cực kỳ có hậu,
  9. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhưng nguyên văn câu như này cơ
    Hôn nhân như một cái Toilet người ở ngoài thì muốn vào còn người ở trong thì muốn ra.
    Đó mới là tâm lý bình thường chứ còn chim thì dại gì mà thích vào ***g phải không các bác.
    Được caydan_chapi16 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 19/03/2006
  10. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là kiểu đựơc anh em "gà" hay sử dụng để bắt những con cáo con thôi còn nếu bạn đã là cáo già rồi mà vẫn dính thì hơi đuối đấy. chẳng lẽ bạn không thấy kiểu tiến từ từ đó không quá nghi ngờ sao, thôi nếu đã chót sập bẫy rồi thì đừng cố gỡ bởi dù sao chăng nữa gỡ tốt đến đâu bạn vẫn đau.


    Nothing''''s gonna change my love for you
    Được caydan_chapi16 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 19/03/2006

Chia sẻ trang này