1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vck

    vck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ui chà!
    bà chị beconhanoi ơi! đây là một anh gà chọi đích thực đấy.
    tui có đề nghị là bà chị liên tục cập nhật thường xuyên diễn biễn tiếp theo của vụ án này để em học tập kinh nghiệm của anh đó nhớ! thuộc loại cưa gái cao thủ đấy. bà chị ngấm rùi mà đâu có hay.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    he he, iem thấy là, nếu bà chị không "đuối hơi", thì thử "lặn" thi với chú gà ý xem sao, xem ai phải "ngoi" lên trước. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, nếu chú gà đấy thích chơi trò cút bắt thế thì, cho chú ý biết thế nào là "kẻ cắp gặp bà già" đê.... Thỉnh thoảng chị cũng buông chút cần sâu một tí, mới mong bắt được cá to, xong gòy lại giả đò nhấc nhẹ lên, rồi lại thả xuống...He he, nhưng chú gà này cũng tanh đấy chứ, đáng học hởi, học hởi...
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, đã có gì đâu mà cô bé phải nhắng lên thía, đằng nào thì cô bé cũng kêu là k có thích người ta mà, gì mà lăn tăn? cậu gà kia chắc cũng thích cô bé, nhưng giờ thì hết thích rồi, cô bé đừng bận tâm nữa, bây giờ có thích cũng.. không kịp đâu.. hí hí.. yên vui đi tìm gà mới đi thôi...
    Chúc chăn nuôi tốt nhé...
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ngay từ lần đầu tiên chị gọi cho anh ta sau những ngày anh ta "bặt vô âm tính" thì đã coi như chị ...sập bẫy rồi !! Nếu him mà thích chị, thì khi chị chả thèm hỏi thăm, tò mò sao anh ta biến mất ...anh chàng sẽ tức mà chả thèm "lặn" làm gì nữa đâu . Còn trường hợp anh ta bận thực sự, và chị cũng chả thích gì thì ko cần bận tâm .Ko có người này thì sẽ có người khác để buôn chuyện, chả cần phải buồn
  5. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một cô gái yêu người khác, trời ơi !!!!
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0

    Bác ngắm chị em trên ttvn này hay sao mà kêu "TRỜI ƠI"??
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, các bác cứ hiểu lầm em...
    Em đang cú.., trời ạ.., hắn coi con nhà người ta là cái gì mà cứ thích thì gọi điện, không thích thì thôi.. , bận là biệt tăm không nói một lời...
    Mà em lại trót khoe với bạn bè là có con gà đang kưa mình..., đang hứa hẹn một buổi để làm thịt... thế mà...
    Em biết nói sao bi giờ...
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nhận đi, "chết ngẩm chết ngầm" rồi còn chưa rõ ah ?Chuẩn bị đãi các bạn 1 bữa "mừng" đi
  9. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em là em không cãi nữa... Tuỳ các bác thôi...
    Nhưng ... hehe, để xem..., nếu đợt tới hắn có trò gì mới, em se update ngay cho các bác biết...
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hừm, bọn con gái đều suy nghĩ thế này à?
    Đấy nhé, quả báo.

Chia sẻ trang này