1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    KHông ổn, rất là không ổn.
    Có rất nhiều khả năng xảy ra đối với con gà của cô bé. 2 năm trò chuyện không phải là thời gian nhỏ. Hắn là một người đàn ông tốt, không thích cưa cẩm linh tinh...Chẹp Chẹp, thời buổi Thạch sanh thì ít mà Lý thông và Lý đức(Trâu bò, vai u thịt bắp) thì nhiều, con gà này quả là 1 gà vàng như ý...
    Có thể 1 ngày đẹp trời với 1 người nào đấy, nhung lại không đẹp với một số người, có một cô gái khác(con cáo khác) nhòm thấy con gà của em, mà con gà của em thì chưa biết em ra sao, em như thế nào... Đảm bảo với em trong tình yêu hắn khờ, (nếu như anh thì đứt hèo từ lâu rồi) đàn ông có cái rất hay là đầu tư không hiệu quả thì rút ngay...Thiện tai, Thiện tai
    Giết hắn thôi em à. Hắn tuy không thích con gái chủ động cho lắm, nhưng sẽ thích 1 sự quan tâm tinh tế. Em hãy nhân 1 dịp nào đó bật cho hắn cái đèn xanh đi, không thì tạo 1 dịp để bật đèn xanh(VD như bảo với hắn buồn vì chuyện 1 cô bạn, kéo hắn đi với em... kêu mệt và cái gì gì đấy, con gái các em rành hơn anh...)
    Nói túm lại thì em phải thịt gà gấp thôi
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác cực đoan thế.. Gớm, các gà chả thích bỏ xừ nếu được bọn em giới thiệu bạn bè để làm quen, bởi vì... hắn sẽ có thêm cơ hội để hiểu về em rõ hơn. Bác chưa nghe câu: "Muốn đánh giá một người thì hãy đánh giá thông qua bạn bè của họ" là gì...
    Mà em thì muốn ai chơi với em thì tốt nhất nên hiểu em thật nhiều để em đỡ bị trong tình trạng "tốt khoe, xấu che", có ngày nào thất vọng lại kêu giời...
    Còn...làm thịt gà là tất nhiên rồi. Cáo không ăn thịt gà thì không lẽ bọn em có tới mấy con cáo lại để gà nó xơi mình,...
    Bác buồn cười quá đi... ai đời lẩm bẩm cái câu "Quả báo" y như mấy cụ già vậy...
    Con gà nhà em vẫn lặn. Chắc nó mang bình dưỡng khí các bác ah. - Em cũng lặn, hehe, mặc kệ...
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với mấy con cáo.Thích gà thì bật đèn xanh cho nó đi,tìm nó cũng không khó lắm đâu mà,nó có đeo bình dưỡng khí lặn thì cũng phải có bọt khí sủi tăm lên chứ.Tớ mà được em cáo tớ thích,bật đèn xanh cho tớ,thì có lặn sâu 20.000(2 vạn) dặm dưới đáy biển tớ cũng phải ngoi lên ngay,không cáo nó đợi mãi không thấy mình sủi tăm,cáo nó đổi ý thì chítAi lại để em cáo nó đợi mình đến nỗi cổ dài ngoẵng thì ...tội nghiệp. kekeke
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác ới ời ơi..., em đính chính chút xíu...
    Em tin chắc hơn một năm đầu em và hắn chỉ đơn giản là bình thường thôi, may ra thì có thể là lão có thiện cảm với em thôi, bởi vì á.., em làm việc chắc cũng tốt, nên cho tới giờ phút này, em luôn có mối quan hệ cực tốt với mọi khách hàng của em mà hắn chỉ là một khách hơi bị ..bình thường và củ chuối.
    Khách hàng gọi điện hỏi chuyện công việc hoặc đơn giản là hỏi thăm em ngoài giờ làm việc đối với em là chuyện cực bình thường luôn (mà em mở ngoặc tí là ko ai trong số họ cưa cẩm em đâu nhé vì họ đều là các bác các chú hết rồi, lại còn có người nhận em là con cơ..)
    Nên nếu hắn có thích em... Chắc mới độ vài tháng gần đây thôi, từ cái hồi hắn về...
    Nhưng em thì nghĩ, nếu có bị con cáo nào khác xỏ mũi, thông thường thì hắn sẽ gọi cho em ít dần, hoặc kiểu gì tương tự thế chứ..
    Đằng này, đang ngày nào cũng gọi, đột nhiên, đùng phát, lặn luôn...
    Thế đã có bác nào ở đây dùng cái chiêu đó chưa???
    Em cũng có nói là hình như em hơi thích một tí thôi, nhưng yêu thì.. nếu có cũng còn phải dài...
    À mà nếu hắn có quay lại, em sẽ post lên để các bác trai học hỏi.. vì có vẻ các bác coi trọng con gà này qua...
    Đi lang thang trong sân có con gà có con gà..., đi lang thang trong sân...thì bắt luôn cho vào nồi...
  5. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chiêu này thì nhiều người dùng rồi, nhưng mà lặn đến 3 tuần mà kô sủi tăm thì có lẽ chết đuối rồi cũng nên.
  6. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Chiêu này thì nhiều người dùng rồi, nhưng mà lặn đến 3 tuần mà kô sủi tăm thì có lẽ chết đuối rồi cũng nên.
    [/quote]
    Trời ơi..., thật vậy hả bác..Thế thì để chiều nay em rỗi rãi, em viết cho con Gà bị toi này một bài điếu văn.. Hay bác nào giỏi văn chương giúp em vụ này...
    Mà thực ra, nó có sủi một tí.., nghĩa là có liên lạc rất ngắn và hình như chỉ có 1 hay 2 lần gì đó thôi..
    Nhưng mà thôi, chắc là chết đuối rồi. Thế là em cũng mất luôn bữa thịt gà rồi... Bắt tay vào viết điếu văn thôi. Bác nào viết giúp em thật hay, em sẽ vote cho 5* mỗi ngày ngày từ giờ đến cuối tuần, hic...
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giá mà con Gà chết đuối nhà em nó cũng ngoan và biết điều như bác thì có phải nó đã không chết đuối rồi, gà ơi là gà ơi..
  8. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nhưng em lại hỏi tí, có vụ này em nghi ngờ lắm cơ...
    (Mà em mở ngoặc tí là đợt này em đang xin nghỉ phép ở nhà, trời lại mưa lâm thâm, em chả đi đâu được nên em rỗi hơi cứ ra ra vào vào đây nên cũng lẩm cẩm, nghĩ ra nhiều thứ.., các bác lúc nào có thời gian ghé lại chút cho vui chứ sang tuần em đi làm, chắc may ra cuối tuần mới vào được, cài nhà này của em lại đi đâu mất thì em buồn lắm.., chả có chỗ nghỉ cuối tuần nữa.., hic)
    Thôi em quay lại cái vụ nghi ngờ của em nhé...
    Là thế này, cái con gà mất tích đang bị dự đoán là chết đuối í là dân chuyên đi buôn điện thoại và sim số gì đấy Hắn mở mấy cái hàng điện thoại cơ.. (mà em lộ bí mật về gà nhiều quá, hy vọng hắn không biết cài forum này, ko thì chít)
    Chuyện liên quan là trong suốt hơn 3 tuần này, số điện thoại của em liên tục bị nháy máy bởi rất nhiều số điện thoại khác nhau. Cường độ tính theo ngày đấy các bác ạ. Chắc chắn là nháy máy vì nháy chỉ khoảng 2 -3 chuông là dập. Hồi đầu em gọi lại (tưởng khách hàng) thì cái số đó, một là ko nghe, hai là bật nghe ko nói (cú thế).
    Mà đến bây giờ tức là hơn 3 tuần nay thì em hoàn toàn bị trong cái mê cung của cái lũ nháy điện thoại vì có quá nhiều số. Em phải lưu những số đó, cho thành một cái group "vớ vẩn" để em ko nghe nữa, vậy mà em đã lưu từ: a, b, c, d, e, f, g rồi các bác ạ.
    Mà bọn này nháy cũng.. tử tế, nghĩa là ban ngày thì nháy khoảng 2 chuông rồi tắt, tối khoảng 11h - 11h30, tầm em chuẩn bị đi ngủ í, nháy một nhát, em nghe thì nó tắt, em ko nghe thì nó cứ để dài.., tầm sáng cứ 6h55 lai chuông, em dậy ấn nghe thì nó tắt, mà em ko nghe thì nó cứ.. như cái đồng hồ báo thức vậy.. Rất lộn ruột...
    Chuyện này trước đây chưa xảy ra... Thực ra em thỉnh thoảng cũng có bị nháy (vì em dùng Sfone, chúng nó nháy nghe nhạc) nhưng cũng chỉ có 1, 2 số, thành quen.., em cũng kệ cho nó nghe, nghe nhiều cũng chán.. Nhưng nhiều số thế này và gọi với cường độ thế này thì em chịu.. , mà bọn này rõ là ko nghe nhạc vì nó chỉ nháy có tí..
    Em là em .. chả biết sao... lại nghi ngờ con gà chết đuối đó lắm, vì chỉ có mỗi hắn trong số những người em biết và biết em đủ khả năng làm chuyện này.. Em biết hắn có tới 4, 5 số điện thoại, chưa kể là hắn có vô số sim cũ, mới...
    Nhưng mà em không làm thế nào để tóm tận tay cái tên đầu têu làm hại cái điện thoại của em thế này...
    Liệu em nghi ngờ có đúng không nhỉ?? Và làm thế nào để bắt tội phạm được nhỉ??? Chứ em mà có điên lên, tìm đến hắn chủi một trận chắc chắn hắn cũng chả nhận đâu...
    Lại làm phiền các bác quá.. Thôi, để em tính.., à, hay bác nào tư vấn cho em, em sẽ vote cho bác đó một ngôi sao 5 cánh. Dạ, thế có ổn không ạ??
    Được beconhanoi sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 21/03/2006
  9. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bị gửi làm 2 lần...
    Được beconhanoi sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 21/03/2006
  10. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Oái Oái!!!
    Khủng khiếp thế sao? Giật hết cả mình. Cái trò nháy điện thoại thì anh quen lắm em ơi. Nhưng mà anh khác ở chỗ nháy, nghe giọng(chưa đến 3 giây) rồi cúp cho đỡ...nhớ. Khi nào đã tình thương mến thương thì nói lý do ra để được cộng thêm điểm thành thật và điểm... biết thương nhớ. Hừm, em gọi hắn đi!!!

Chia sẻ trang này