1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bài điếu văn cho con gà mang bình lặn và ống thở ôxy
    Anh....
    Anh sẽ hơi ngạc nhiên khi thấy em nói(hay viết) điều này cho anh. Trong thời gian qua, em cảm thấy khá thoải mái khi có một nguời bạn như anh. Anh là một nguời tốt(hay cai gì đó thì em viết và chỉnh lại cho phù hợp), hết lòng với công việc và với bạn bè, trong đó có em.
    Nhưng gần đây có một chuyện xảy ra với em mà em nghĩ anh có liên quan. Em hay bị nháy máy bởi số điện thoại lạ. Mà điện thoại của em thì chỉ vài nguời bạn của em, trong đó có anh biết... Điều này xảy ra đồng thời với việc 1 thời gian không thấy anh gọi em, nên em nghĩ ...
    Nếu có chuyện gì , em thích anh gặp em và nói chuyện hơn là trêu chọc em như thế(nếu không phải thì em xin lỗi nhé). Xin lỗi em có việc bận(đang gọi điện cho hắn hay viết cho hắn cũng nói được) Mai(ngày kia, thứ 6, thứ 7, CN) nếu anh rảnh thì gặp nhau, cũng lâu rồi anh và em ko trò chuyện rồi nhỉ
    Em chào anh...
    ------------------------------------------
    Thực ra thì anh ko phải con gái nên ko biết thế này là được chưa, nhưng anh nghĩ đủ để hắn biết dù có phải hắn nháy máy hay không
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em vừa vote cho bác 5* đúng lời hứa...
    Ôi nhưng mà em nhờ bác viết điếu văn cơ mà...phảii kiểu như thế này:
    "Ối giời ơi, con gà của nhà tôi nó là con vàng, con bạc. Đến một ngày đẹp trời nó đeo bình dưỡng khí nó lặn mắt tăm...
    Ối giời ơi, con gà nhà tôi nó cao một mét bảy lăm, nặng chừng 60 cân hơi, nó ăn cũng khoẻ và nó cũng xinh xinh..trai..
    .....
    Thế mà nay nó lặn nó đi, nó không thèm ngoi lên nữa..., thử hỏi có con gà nào đáng chết hơn nó không..."
    Chiều nay em đi có việc phải đi qua cửa hàng của hắn, nhưng em kiên quyết không nhìn vào.., hic, nhưng mà đường đông, nếu hắn có ở trong cửa hàng chắc chắn cũng chả thấy em...
    Nhưng cái vụ điện thoại í, theo các bác liệu em có nghi ngờ oan không? cái vụ đó là em cũng cáu lắm...
  3. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Muỗi mà
    Em muốn đầu tư lâu dài thì sắm thêm 1 con sim nữa 90,100k dùng 1 tháng rồi bỏ.
    Khi nào nghe có số lạ gọi rồi tắt ngay kiểu đấy thì tháo sim của em ra, lắp cái sim mới kia vào, gọi vào số của chú nó.
    Nếu " thuê bao bạn gọi nằm ngoài vùng phủ sóng" thì em hiểu rồi đúng không.
    Còn nếu chú nó vẫn nghe thì đưa số đt đây, anh xử hộ cho
    Đảm bảo 1 tuần hết hẳn hiện tượng.
    ---
    Vấn đề em có muốn hết không - tự nhiên có chuông báo thức ngon thế còn gì.
  4. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hà hà kiểu này gà của chị behanoi ,tuy ra đi nhưng tiếng gáy còn để lại, đều đặn báo thức ,báo giờ ăn còn gì nữa . Quan trọng chị có muốn anh gà đấy đứt tiếng ko thôi ,anh có nick Gà ở trêni sẵn sàng giúp chị kìa
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 22/03/2006
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Cha?nh,kiêu thế thi? ế cho?ng gọng thôi
  6. bluekite

    bluekite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn này viết rất đúng, gà này chắc hết thích nữa rồi thì bay đi chỗ khác thôi, sau một thời gian tìm hiểu nhận ra những điểm không tương đồng và thấy cáo cũng chẳng mặn mà gì thì gà thôi không tấn công nữa; tìm được gà đấy cũng vô ích, một khi người ta không thích thì chẳng thể nào thay đổi được, cái cảm giác tình cảm nó chỉ đến trong một giai đoạn nhất định, khi nó qua rồi thì không níu kéo lại được. Nếu gà có quay về thì cũng chẳng phải vì tình iêu nữa mà có thể vì thương hại hoặc có thể để chỉ chơi bời. Do đó, sau này có chút tình cảm với gà nào đó thì nên bật đèn xanh cho người ta, chẳng ai mà kiên trì mãi được.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui ,kieu nay la "Gay nhung nho roi bo tron day"
    Nhung ma kieu nay chi co hieu nghiem voi nhung ai co tinh cam voi Ga thui.
    Chu nhu em chi quy han thui thi dau co van de gi dau.
    Ga di chan thi lai quay lai thui.
    Them an thit Ga wa.
    [
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Con gà này không chán chường bỏ đi như 2 bác dự đoán đâu. Theo tôi con gà này đang dùng mê hồn trận làm cho cáo quay cuồng không nhận ra đâu là thực, đâu là hư sau đó gà ta quay lại thịt cáo đấy.
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Bà chị yên tâm.Gà, bẩm sinh thì "bơi lặn" chỉ có nước chết đuối.Thấy có người đến gần( có tín hiệu lại ấy), thế nào nó cũng "bay" lại ngay.Ko đến nỗi chết đuối thế đâu."Gà" của chị còn "tí toáy" nháy máy, "báo thức" thì nó đang nhử cáo đấy.Thôi cho gà nó tiến đén gần mà "góp gạo thổi cơm chung".Bức xúc quá ko khéo lại vấn đề cho cả 2.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 22/03/2006
  10. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quên khẩn trương con GÀ đó đi em ạ. Em chỉ cần thay đổi bộ cánh, xinh đẹp là có cả đống GÀ trống tìm đến thôi mà, bận lòng làm gì cho nhanh già.
    Nếu GÀ trống xautrai_ngheo tiện thể đi qua, em cho 1 cơ hội nhé. Tuy xấu trai, nghè nhưng được cái chung tình em ạ. Đây là hình ảnh của anh:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này