1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    em thấy chả mấy bác nghĩ cho chú gà kia đang đứng giữa "bầy Cáo" đang chăm chăm săm soi mổ sẻ,sao không nghĩ gà kia thực sự cũng thích Cáo thật nhưng chưa biết chắc chắn nên chưa dám manh động thêm
    Em thì nghĩ chỉ thương chú gà kia,Cáo được bao nhiêu cao thủ cố vấn gà thì đang một mình tính toán
  2. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác. Em cực ghét nháy điện thoại. Đúng là ... Đang ở cty, vừa nghe điện thoại cố định, vừa trao đổi nhanh với đồng nghiệp, điện thoại di động kêu, nhấc lên nghe lại là lũ nháy máy thì ôi thôi.., nó mà ở trước mặt em là em... cho quả đấm ngay...- lộn ruột lắm...hic (không biết có đấm được không nhưng phải nói thế cho.. nó sợ...)
    Hồi xưa xưa có một lão nháy máy em, em gọi lại, lại còn à ơi với em là mình làm quen vơi snhau đi, em phang luôn: "Tôi không làm quen với những người thừa hơi rỗi việc mất lịch sự.., heehee"
    Bây giờ già hơn, trầm tính hơn, ít nóng như thế nhưng... nếu mà có ai sắn sàng chửi hộ, em sẽ chuyển số điện thoại để các bác ... chửi dùm, hihiiiiiiii
  3. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hi người nhà mình.. Sao hôm nay bạn lưu lạc sang đây?? Gặp ở đây ngượng chết đi được...
    Nếu bạn biết từ 3 tuần trước sẽ có chuyện gì xảy ra? Giúp tớ hoàn tất một chiến dịch PR với Gà à??
    Thôi, bạn ạ..
    Hãy để Trái tim quyết định công việc của trái tim và hãy để cái đầu quyết định công việc của cái đầu. Tí nữa mình sẽ về nhà bên ấy để trao đổi tiếp về vụ "đám ma"....hiccccccc
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ấy bác nhầm, bác nhòm sang nhà bác HBO bên cạnh xem, đông vui lắm...
    Gà nào mà đi chả có đàn hả bác??
  5. yeugaiLS

    yeugaiLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    con gà này gặp đúng cáo thành tinh rùi không chạy để cáo nó ăn thit à.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

    Ái chà!!! Đến hồi gay cấn rồi đây!Đề nghị beconhanoi cập nhật thông tin liên tục kiểu livescore nhé!
  7. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi beconhanoi!
    Nói thật là tớ tham gia cái diễn đàn này cũng hơi bị lâu rồi và những bài viết kiểu gà cáo này cũng nhãn cả ra đọc phát chán, nhưng khi vô đọc cái " Con Gà " của bác tớ thấy hay hay, cũng con gà nhưng cách dẫn chuyện rất có lý và ...buồn cười . đọc xong khi làm việc nghĩ lại vẫn thấy buồn cười Haaaa.
    Tớ chưa từng khen ai trên diễn đàn đâu nhé nhưng tớ thì đã một lần được modd khen là ... KIẾM NHÃ rồi đấy He he ...
    Con Gà của bác chẳng có gì phải lo đâu vì nếu nó thật sự Cảm bác thì nó lại mò đến thôi nhưng nhớ cho mọi người biết thêm chi tiết nha .

  8. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chài em đọc tất cả bài của chị beconhanoi.nói chung 1 điều em thấy chị có tính tự kiêu cao wá .em nói nữa chị đừng có mắng em nhaem nghĩ chị cảm con kia nặng rôì chị ah.LÍ DO:
    1.chị nhờ mọi ng` khuyên chị làm j` khi con ga đó lặn mất tăm=>điều đó thực sự làm chị bối rối
    2.mọi ng` khuyên chị nên bỏ con ga` chị cũng ah uh nhưng trong đầu chị lại luôn nghĩ đến con gà đó(điều này thể hiên rất rõ qua từng bài viết của chị)
    Nhưng dù sao em thấy chị cũng nên mặc kệ.tình cảm cũng chưa phát triển mấy mà.lo j`nếu gà còn thik gà sẽ quay lại.gà lạc chuồng gà sẽ ko đi đc đâu đâu
  9. tinhlacloi0000

    tinhlacloi0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ***********
    Bac cao'' này cũng vô tư bỏ mịa, có pác gà nào mà hơi đâu lại mời bác đi uống nước, ăn cơm rồi gọi điện đến 1h sáng ko nhỉ. Bác thử nghĩ coi, pác và gà nhà bác đều đi làm, ai nấy bận rộn, nếu là bạn thân từ thủa hàn vi thì mới thỉnh thoảng hỏi thăm hay đi ăn uống. Nhưng đằng này, gà và bác quen nhau trong công viec, tui nghĩ, khi gà nhà pác cảm thấy có cảm tính với bác (ngoại hình, tính cách, ..) thì gà ta mới lân la "hỏi thăm" bác.
    Đằng này pác cứ "tưởng" người ta chỉ "vớ vẩn", khi pác thấy gà ta đựơc rùi thì cũng phải bật đèn xanh để gà ta tiến tới, nhưng bác chẳng xanh cũng ko đỏ (hay từ chối đi chơi và có khi hứng lên lại rủ gà đi uống nước).
    Gà trong tình huống này cũng khá rối đáy, nghĩ là bác chỉ coi gà lạ bạn thui,ko thể vuợt wa'' được, hoặc có thể nghĩ bác đã có gà khác rùi, do vậy gà nhà ta chán bỏ mịa là phải thui, ai mà chẳng chán, mà tui nói thật, gà nhà bác còn kiên nhẫn đó (gà vàng đó) và tui ghét nhất con gái như bác, thờ ơ, hững hờ (xin lỗi nhé, hơi wa'' nhời, bác thông cảm)
    Bác có nói là, "chưa bao giờ em nghĩ hắn thích em bởi vì hắn cứ tửng tưng kiểu thế.. " nói đi nói lại thì cũng chỉ criticize bác thui, nên theo tui, nếu bác có cảm tình thật sự (theo tui, bác có cảm tình rồi đó), nên lần theo track còn lại để liên lạc với gà nhà bác và hãy gửi tín hiệu đèn xanh.
    Tui nghĩ, bỏ gà này uổng lém, chúc may măn nhé
  10. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhà em đang có chuyện buồn...
    Em sẽ không chào hỏi được các bác trong ít nhất là 4 ngày tới.
    Nhưng các bác đừng quên em nhé.

Chia sẻ trang này