1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một con gà, bỗng nhiên lặn mất tăm.., hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beconhanoi, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyghost87

    babyghost87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bécon vẫn chỉ là bé con dù đã lớn tuổi nhưng sẽ vẫn chỉ là bé con.chị ơi là chị.em nghĩ chị nên nghĩ theo kiểu ng` lớn đi.chị vẫn chưa là cáo đâu mà vội ngộ nhận wá.em nghĩ chị chỉ là gà thui(hơi wá đáng)em sory
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    ặ..thỏ "mỏƠt 'iỏằ?n" rỏằ"i à ?
  3. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    gà nhà chị có mấy cửa hàng di động cơ à^_^pm e cái số đthoại xem có phải ng quen ko e thăm dò tư tưởng cho^_^nếu đúng dân buôn điện thoại thì chắc quen biết cả thôi ko trên này thì cũng bên nokia friends^_^
  4. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ui, cảm ơn bác đã an ủi và động viên em..
    Lâu lắm rồi em mới mò về nhà, thấy các bác vẫn đông đủ, em xúc động ghê...
  5. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em 'ỏằ<nh ngỏằ"i lỏĂi kỏằf chuyỏằ?n chi tiỏt nhặng lỏĂi phỏÊi chỏĂy ra ngoài rỏằ"i...
    Thôi, hỏạn cĂc bĂc 'ỏn tỏằ'i vỏưy... Em sỏẵ quay lỏĂi sau.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Becon định câu bài hả?Hôm trước thấy xuất hiện bên topic của bác Cáp...he he,định cho mọi người chờ hả?
  7. beconhanoi

    beconhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác à bác ơi, hôm qua chứ đâu.. Em sốt ruột tình hình bác truyền hình cáp nên chạy sang bên đó hóng hớt tí..., bận quá bác ạ, nói vớ vẩn ba câu rồi phải out ngay, không kịp cả về nhà mình.. Chuyện bác cáp thế là tới hồi kết rồi nhỉ,hic,..
    Mà thôi em lại quay lại chuyện của em.. Chuyện của em cũng tới hồi kết rồi các bác ạ. Nhưng thôi, em xin kể có đầu có đũa cho bác nghe...
    Em xin quay lại từ cái hôm em up cái tin là em thấy con gà đó sủi tăm nhé.
    Các bác còn nhớ vụ em kể cái ông đối tác mà em và con Gà đó làm ăn không, lần trước đã bể một vụ đi Karaoke rồi í..., cái ông ý lại sang VN và ....hic, lại rủ đi Karaoke.
    Lần này em đá cho con Gà quả bóng, hehe, em bảo ông ấy là Gà bận lắm, nếu ông ấy thích đi thì ông ấy tự đi mà bảo con Gà. Thế là ông già lẩm cẩm ấy tin ngay, đi gọi con GÀ (đáng đời con Gà toi)..., thế là rồi ... con Gà gọi cho em..., thôi thì...cũng lại là đã hứa hẹn nhiều rồi, .. em đồng ý, hẹn ngày giờ.. Mà lúc đó, khi Gà gọi í, em cũng cú lắm rồi, em đã nói thẳng luôn có phải em làm gì để hắn tức hoặc giận em không - Hắn ta lại thơn thớt nói cười, chối đây đẩy là không.., chỉ vì hắn bận quá.. OK, hắn nói thế em cũng thôi và dập máy luôn...
    Nhưng.. có lẽ số trời không có duyên... đúng đến ngày hẹn... nhà em có chuyện...và em đã không thể .... theo hẹn được...
    Và có lẽ thế thôi nhỉ.... Câu chuyện kết thúc nhạt toẹt, phải không các bác. Em cũng có thời gian để nghĩ lại, em thấy rằng, thôi thì thế này cũng lại là hay, bởi suy xét cho cùng, hắn không phải là một con gà có chất lượng thực sự. Hắn không hiểu em.
    Em không thích một tình yêu chóng vóng. đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh thôi.., em cũng không thích một tình yêu mà người ta không hề hiểu gì nhau hoặc chưa kịp hiểu gì nhau đã tỏ ra thế nọ thế kia..
    Em đã và dành cho cả em và hắn cơ hội để cả 2 hiểu nhau, và em nghĩ cứ chạy từ từ cho chắc... Nghĩa là nếu hắn yêu em thực sự, thì dù có phải mất nhiều thời gian hơn, công sức hơn thì cũng sẽ chẳng đáng gì...Và khi đó, nếu đi đến quyết định yêu nhau thì sẽ không bao giờ phải thấy ân hận...
    Hắn xử sự như thế nghĩa là tình yêu của hắn vẫn chỉ dừng lại ở chữ thích thôi và có lẽ mấy bác ở trên kia nói đúng, hắn thấy nản lòng hoặc là vì cái gì khác nữa em không biết nhưng em lại chắn chắn được rằng, cái hắn dành cho em không phải tình yêu.
    Thế thôi nhỉ.
    Có gì mai em phải lên trang trại gà để tìm một con khác vậy...
    TB: Mặt khác, em rất nghi ngờ ex-gà nhà em nó cũng lon ton trên này hay sao í, vì ngay hôm em post bài về vụ nháy máy thì em không bị nháy máy nữa...
    Nhưng mà nếu vậy thì cũng không sao, phải không? Em đã nói rõ quan điểm rồi và không thay đổi nữa..
    Bác nào ở đâu biết Gà ngon giới thiệu cho em nhát nhé.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gà ngon à, trên này nhiều lắm. Mà đi đâu xa cho đời mệt mỏi, sang nhà thằng Cáp ấy. Em cứ cầu cho nó chết vụ này thì em với nó sánh vai. Gà ngon gặp Cáo đang đang hoạn nạn. Kết hợp lại thành song kiếm hợp bích đó.
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Yêu cầu 1 người tự nhiên hiểu mình là cao quá đấy. Ngược lại cô em hiểu hắn không nhỉ? Cho hắn được mấy cơ hội?
    Tớ mà là hắn, đọc được cô em suy nghĩ thế này, có thể tớ cũng chọn giải pháp "thôi, thế thôi nhỉ". Ai cũng khư khư chỉ biết bản thân thì chẳng bao giờ có cơ hội cho người khác và cho chính mình nữa. Ở đời làm quái gì có kẻ nào luôn hi sinh cho cô em!
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hehe,quên con Gà đấy rồi àh becon?Thế thì có con Gà tớ đây này,khỏi phải đi đâu xa nhé!

Chia sẻ trang này