1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một conbe với một thangbe , và có một chuyện.....( chuyện cấm hiểu lầm à nha)GIÚP EM VỚI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi U-and-I, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Có một conbe với một thangbe , và có một chuyện.....( chuyện cấm hiểu lầm à nha)GIÚP EM VỚI

    Có một conbe yeu một thangbe , nhưng cả 2 đứa thì lại đều nhát cáy à , nên chả đứa nào dám thổ lộ với đúa nào cả. Thế nhưng mà tụi nó liều lắm , đi chơi với nhau hoài à , nói chuyện vơi nhau cũng hợp rơ vo cùng . Có một điều là thangbe đó ko có xe , đi chơi lần nào conbe cũng đón à . Nhưng conbe chẳng nghĩ gì đâu , vì conbe ko co quan niêm xe cộ la vấn đề chính . Nếu chỉ vậy thì hẳn conbe và thangbe cũng hạnh phúc lắm rồi . Nhưng vấn đề ở chỗ là ĐÊM NOEL
    Tối 24 vừa rùi thangbe với conbe đã hẹn nhau để đi chơi , và như thường lệ , conbe đã xuống đón thangbe . Hai đứa đi lòng vòng một hồi , chẳng có mục đích gì cả . Rồi thangbe đưa conbe tới một quán càfe , nói rằng vào gặp bạn môt chút . Rồi thangbe ra , 2 đứa lại đi lòng vòng vì thangbe nói ban thangbe chưa đến.
    Thangbe noi voi conbe : "Conbe oi , dễ thangbe phải đi với hội thằng XYZ lắm , conbe tính sao đây"
    Conbe phụng phịu :" Sao thangbe hen với conbe rồi còn hẹn với bạn làm gì" . " Nhưng biết làm sao đây tại thangbe hen voi XYZ trước , nhưng vẫn muốn đi với conbe " . Conbe chán lắm
    Rồi thangbe lai đưa conbe trở lại quán càfe đó , thằng bé hỏi " Vậy conbe muốn đi cùng thangbe sao " .
    "Thế nào cũng đuợc , đăgnf nào conbe cũng ko muốn về nhà "
    Nhưng conbe ko ngờ thangbe lại nói :"Thangbe thì ko muốn conbe đi đâu , thangbe lo cho conbe lắm , ko muốn conbe bị ảnh huởng , thằng XYZ noi chuyện kinh lắm , thangbe ko muốn conbe nghe đâu "
    " Vậy là muốn conbe về rồi"
    " conbe ko được tức thangbe nha "
    ....Và conbe chỉ có thể nói một câu thôi " conbe chán thangbe lắm " ,rồi phóng xe như điên , và khóc.......
    Em la conbe đó , thưc sự từ khi đi với thangbe , em ko bao giờ nghĩ cái xe có thể đưng giũa mối quan hệ của chúng em , nhưng lần này , khi trở về , em thoáng nghĩ , lẽ nào thangbe chi goi em đến để đưa nó tới chỗ lũ bạn mà thôi . Vì rằng tụi em vẫn chưa nói lời yêu nhau , nên em chẳng có lý do nào để trách thangbe cả . Em chỉ muốn hỏi thangbe co thạt quý mến em ko , hay chi lơị dụng em thôi . Hay em đã ngộ nhận thứ tình cảm đó. Em mong , khi 2 đứa chưa là gì của nhau , có thể dễ dàng giải quyết . Bọn em chẳng thể nói chuyện trực tiếp với nhau được , vì cả hai vẫn còn ngại nhau

    GIÚP EM VỚI





    Được U-and-I sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 08/01/2003
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu!! nếu từ nhận xét của mình tôi thì đó có vẻ như lợi dụng nhưng mà... ai mà biết được
    có thể có những trường hợp khác nhá!!
    ví dụ là:
    thangbe đến quán cafe đấy để xin lỗi không đi được nhưng mà thằng XYZ gì đó không cho... thế nên conbe phải đi về... cũng đúng thôi...
    nhiều lúc có chuyện mà chả biết được đâu!!
    nếu cần biết thì hỏi thẳng hay hơn!! mấy cái này khó tư vấn lắm!! nhá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện con bé + thằng bé ra cháu bé
    Chả sao đâu , làm sao hiểu hết đc người ta qua mỗi lần đó đc , vote cho con bé 1 * cho vui vẻ này
    Nhấn vào đây nè
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều làm gì cho mệt conbe. bé thì còn phải va chạm nhiều. Bao giờ thành conlon thì sẽ hiểu ra cuộc sống có nhiều thể loại lắm
    Cứ vui vẻ mà sống nhưng đừng để đánh mất mình là anh mừng
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
    Được tidiga sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/01/2003
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tưởng sẽ ra cháu bé, hic, làm người ta hồi hộp !!!!!!

    dù sao, ngày mai thế nào cũng là một ngày mới
  6. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hic , các anh chị toàn nghĩ lung tung cho em thôi à , nếu nghĩ kiểu đó chắc tên bài thành "Có một cogai và một changtrai , rùi có một chuyện cần phai giải quyết . BÁC NÀO NHẬN HỘ EM VỚI ko parents đuôỉ em mất " cơ
    To hittori_vodanh : cầu mong vidu của anh đúng thì em đã được an ủi phần nào wá , nhưng cái vụ giáp mặt nói chuyện ấy , hic , nghe chừng ko có ổn , nó là con trai mừ
    To tidiga : cám ơn tidiga nha , chắc giờ em mới giáp mặt có một thể loại thôi , còn nhiều điều để nói đây

    keo_con_ngoc_nghech
    [/size=7]
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng là chuyện thằng bé và con bé làm chuyện "người lớn", hoá ra lại chuyện cỏn con của mấy nhóc mới lớn, nhẹ không hà...

    all the rivers run ...
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện của những người mới lớn. Nhìn thì luôn phức tạp nhưng thật ra cũng chẳng có gì lắm phải không. Dù sao cách tốt nhất là chờ xem thời gian sẽ khẳng định lại những tình cảm của thangbe dành cho con bé. Nhưng thật sự thì trong lòng tôi cũng nghĩ đến sự lợi dụng cơ đấy. Tôi đã bị mắc một lần rồi. Tất nhiên chỉ là bạn bè thôi, nhưng bạn tôi cũng lọi dụng tôi vì tôi đi học bằng xe máy mà. Khi biết như thế tôi đã muốn vứt cái xe đi nhưng kịp nghĩ lại đó là của bố mẹ tôi làm nên và thôi. Từ đó tôi chẳng thèm đi xe máy nữa, tất nhiên cũng vì một vài lý do khách quan khác như là tốn xăng chẳng hạn. Nhưng cứ cảnh giác là tốt nhất.
    Nhắn iron_monkey : Cỏn con là thế nào, dù sao đó cũng là một vấn nạn, một khía cạnh đạo đức mà.Cong người thời nay cả nam lẫn nữ đèu có những cách sống lọi dụng như thế lắm.
    angel
  9. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chi angelolìe oi , em với chị giống nhau wá hà , cái vụ xe cộ ấy mà . Chị nhắc đến em mới nhớ ra đấy chứ
    Em mới có lớp 11 thôi , kể mà nói đi xe máy đi học la hơi sớm , nhưng em có xe , khối đứa lớp em được nhờ
    Với lớp mình thì ko sao , thỉnh thoảng tụ tập đàn đúm , ai có xe thì càng tốt . Nhưng với cô bạn thân của em , càng ngày em càng cảm thấy em sắp thành " xe ôm " của bạn ấy mất rồi Vừa đi học về , vừa mới chào nhau ma nó đã gọi điên sang nhờ em đèo nó xuông ông bà nó . Kể một lần hai lần thì ko sao , nhưng đàng này thỉnh thoảng đi đâu nó cũng tìm cớ kéo em đi cùng để đỡ tiền xe ôm ( nói chính xác đấy )
    Chả lẽ bây giờ TÌNH BẠN kể cả TÌNH YÊU luôn , cũng bắt dầu từ một cơ sở vật chất nào đó sao??? Buồn wá
    TO những anh chị có ý tưởng người lớn nha : Em là conbe mà , đâu có dám nghĩ chuyện nguoilon , nên nếu mà có set lại được cái tên bài để đỡ bị hiểu lầm thì em đã làm rồi.

    keo_con_ngoc_nghech
    [/size=7]
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0

    Lớp 11 à , còn bé quá bé ạ , chăm chỉ học hành , mai này thiếu gì các anh để í , còn cô bạn đó thì bb đê
    Nhấn vào đây nè

Chia sẻ trang này