1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một conbe với một thangbe , và có một chuyện.....( chuyện cấm hiểu lầm à nha)GIÚP EM VỚI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi U-and-I, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Có mấy điều muốn nói với bé.
    Thứ nhất khi chơi với bạn đừng suy tính nhiều như thế.Cậu bạn như em nói đó nhát như thế thì chắc họ cũng chẳng nghĩ tới lợi dụng em làm gì đâu.
    Thứ hai nữa là ,có thể là cậu ấy thấy là em là 1 cô bé ngoan và không muốn cho em tiếp xúc với những điều mà cậu ấy cho là không tốt chẳng hạn.
    Tiếp nữa là em còn bé quá khi nói tới chuyện yêu đương.Chị nghĩ chắc cậu bạn em cũng chưa nghĩ tới chuyện đó.
    Theo như chị thì việc quan trọng nhất của em bây giwò là học chứ chưa phải là yêu đương .Cứ chơi với nhau như những người bạn tốt ,qua 1 thời gian sau cái gì đến sẽ đến.
    GO BUFFS

    ChunLing,to me ,you are everything
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    to hitori_vodanh: "bon tre kia" mà tôi viết ở đây chính là để chỉ thangbe và conbe trong câu chuyện ý, đâu ám chỉ gì bạn hiền đâu
    mà U đâu là trẻ con nữa, có khi U còn già hơn iron_monkey ấy chứ.

    all the rivers run ...
  3. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Text
    thiết nghĩ anh không cần khuyên bé thêm nữa, mâý anh chị lớn ở đây đã làm điều đó rồi
    u and i đừng lo nghĩ nhiều, chuyện trẻ con âý mà, lúc naò cũng tưởng là ghê gớm nhưng thực ra không sao cã đâu...
    ----------------------------------------
    Thức đêm mới biết đêm là ngắn
    Mới biết em quả thật dài
    Hôn em từ gót lên vầng trán
    Hôn mới giữa chừng ... đã sáng mai
  4. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn các anh các chị , em chắp tay em lạy anh iron_monkey làm sư phụ luôn , anh nói mấy câu mà đầu óc em thông wá
    Em suy nghĩ rồi , có lẽ em nên xem xét lại tình cảm của mình thật . Bởi nên chăng khi lại trao tình cảm của mình cho một "thằng trẻ con " chứ . Như vậy lỗ vốn wá . Giờ chắc em chỉ chuyên tâm học hành thui , mong sao học có thể giúp em wên được thangbe
    Anh iron_monkey à , nó xin lỗi em rùi và như anh nói , tất nhiên là em tha thứ cho cậu ta , và em cũng quyết định hai đứa chỉ có thể là bạn được thôi . Vì là bạn thì ko phải wa TÔN TRỌNG nhau , cuĩng ko cần có những LICH SỰ TỐI THIỂU như anh nói và cũng có thể nghĩ tốt cho nhau phải ko chi boudergirl. Vậy có lẽ là đỡ mệt cho cả thangbe lẫn em
    Hơn nữa còn cả cái TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT như anh nói nữa , vì cả hai đứa nhát cáy mà , chưa đứa nào dám nói mà ,nên biết đâu em lại đơn phương và tự suy diễn , để rùi tự đưa mình vào chỗ bế tắc
    Bi giờ á , cứ học đi ,cứ chơi đi . Nguời ta chả nói " ĐỜI CÒN DÀI, TRAI CÒN NHIỀU " , thi đại học đã , đỗ rùi thiếu gì thời gian tìm bạn . Phải ko ạ???
    MỌI NGƯỜI HÃY CHÚC MỪNG EM QUYẾT ĐỊNH SÁNG SUÔT ĐI NÀO

    keo_con_ngoc_nghech
    [/size=7]
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ừ! chúc mừng em gái!! cố mà học nhá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0

    Hi`,lop 11 dau co be dau ha,em gai nhi
    lop 11 bay gio` yeu nhau am` y roi`,be ha....
    lam chi dinh
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Lớp 11 mà yêu nhau là cứ phải đánh trống khua chiêng cho cả làng biết chuyện thật là sành điệu biết bao !!!

    dù sao, ngày mai thế nào cũng là một ngày mới
  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mai anh cũng phải sành điệu fát cho đời nó nể.
    beengoan em ah`! Mai em ra các ngã tư có cái biển quảng cáo điện tử đứng, em sẽ thấy lời tỏ tình của anh
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  9. U-and-I

    U-and-I Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Híc , lớp 11 mà bét nhè thế này chả biết lớp 12 thế nào các anh các chị nhỉ . Mà ko biết lớp 12 thế nào thì làm sao biết ĐH em như thế nào? Trời ơi, tương lai mịt mù .
    Mà yêu nhau từ lớp 11 được gọi là sành điệu thì chắc bọn bạn em nó sành điệu từ hồi lớp mầm lớp chồi wá , mình vẫn còn thuộc loại chậm tiến à
    Nhưng dù sao em cũng tự thuởng cho mình một bữa vì wuyết định sang s suốt này
    To anh hitori_vodanh : Cám ơn anh hai nhá

    keo_con_ngoc_nghech
    [/size=7]
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chính vì chuyện xảy ra giữa con bé và thằng bé cho nên kết cục nó mới như vậy, còn nếu là chuyện của thanh niên thì nó lại đi theo chiều hướng khác
    Romantic

Chia sẻ trang này