1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một cuộc gặp mặt đầu năm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 04/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Có một cuộc gặp mặt đầu năm !

    Ngày 3 tết ! 6h30' sanu xuống xe từ HN về , trời ở Vinh mưa phùn và lạnh . Về nhà mà chẳng có ai ở nhà , đành vào quán nét ngồi giết thời gian thì nhận được tin nhắn của anh Nico "10h30' sẽ về đến Vinh" , Sanu gặp angeloflife và cùng đi đón Nico , 2 anh em đi giữa đường mà mưa uớt hết cả mặt mũi , cuối cùng cũng gặp được Nico đang ăn tối với nhoclocchoc và một người bạn .Anh em tuy đã biết về nhau đã lâu nhưng giờ mới có dịp gặp mặt ,trong lòng thấy phấn chấn lắm. Tối hôm ấy , Nico về nhà sanu ngủ và 2 anh em đã thức đến tận 4h30 sáng để nói chuyện và đánh tá lả (hì nico quỳ tới 14 lần liên tục ) Sáng hôm sau 4tết , lần lượt gặp thêm d.an1 , thelovelyhost , foodlyn nhocconvuitinh2000 ,hongback2000k3 ... , duy chỉ có điều mọi người ko thể cùng 1 lúc ngồi lại với nhau vì bận việc này việc nọ , sanu ,nico angeloflife ,nhocconvuitinh , nhoclocchoc đã dong duổi khắp thành phố chơi và chúc tết bạn của mỗi người ..., Gặp đc bác D.An thật khó vì bác bận wa , như chuồn chuồn thấp nuớc vậy , nhưng cung vui vì đã đc giáp mặt bác lần đầu, buổi chiều cả nhóc , cộng thêm thelovelyghost , foodlyn đã đến nhà nhocconvuitinh chơi , khi về lại gặp thêm hongbach2000k3 và mọi người đã có thời gian ngồi lại bên nhau lâu hơn một chút về tình hình của box .
    Chỉ tiếc một điều , đã ko thể nào liên lạc được một số thành viên khác ở Vinh ,nên đã ko có được một cuộc gặp mặt đông đủ .
    Để Box mình phát triển hơn , đẩy lùi tình trạng ế ẩm như hiện nay , mong tất cả các thành viên trong năm mới ,hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng box phát triển , xây dựng kế hoạch hoạt động online cũng như phong trào hoạt động offline nhièu hơn nữa , thắt chặt tình cảm gắn bó của thành viên box cúng ta .
    Với sanu , những lần gặp gỡ mọi người đã làm sanu tin tưởng vào việc phát triển box chúng ta , .... và đã làm sanu ấm long lên rất nhiều , sanu những ngày tết ở trường , buồn và nhớ nhà kinh khủng .
    Cảm ơn mọi người , vì đã có lần gặp gỡ đầu năm vui vẻ và hạnh phúc , hứa hẹn một năm mới có nhiều sự thay đổi và thành công của BOX NGHỆ TĨNH


    Sanu&Putin
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hic hic... Mình quỳ có 14 lần thì nó đưa lên đây. Nó quỳ hơn mình gấp mấy lần thì nó ỉm đi? Xấu tính thế không biết???
    Đính chính một tẹo nhá:
    Nico vẫn đang ở Vinh, mong là sẽ được gặp những thành viên còn lại của Nghệ Tĩnh trong ngày mai!
    Nếu được như thế thì không còn gì tiếc nuối nữa!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hích hích , hu hu tại sao số em xui xẻo vậy nhỉ?các anh đi mà em chẳng được đi theo hu hu .hôm đó trười mưa ở nhà buồn muốn chết đi được .
    Hương
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    hôm nay quả là rất bất ngờ với hongbach vui lắm chứ một cuộc hội ngộ không báo trước , cảm ơn các bạn những người bạn Nghệ Tĩnh , hic hic........ sanu viết hết mất rùi còn tường thuật cái gì nữa ...................
    hongbach2000k3
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Còn nữa, còn một chuyện nữa chưa được tường thuật.
    ĐÓ là chuyện Nico bị bỏ bom (hic hic.. sao lần này vào, mình nhận được nhiều Bom thế không biết???):
    Nico bị bỏ rơi ở Vinh bởi hai người bạn đi cùng, kết quả là giờ này, sau 18h, lẽ ra Nico đã ở Hải Phòng vậy mà lại đang dùng Net ở Vinh để than vãn chuyện đời? Hic hic...
    Một cái tết đáng nhớ trong cuộc đời!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  6. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tui cũng có chuyện để góp vui trong ngày hội ngộ đấy.tui đã nhận ra 1 khám phá quan trọng:các nam tử box minh ăn nói kém wá trời.nhìn nico thì biết,gặp mặt trực tiếp thì ko chúc tối về mới mò lên mạng để chúc.mà cả buổi tui cung ko nghe ai chúc tụng gì cả(sao thế nhỉ???giải thích đi).còn 1 khám fá nữa:SANU có dáng đi&cái lăc đàu giông gà cực(khi nào gặp mạt bà con nhìn mà xem.giống gà quảng cáo oishi ấy.)
    nhưng nhin chung mọi người đều monng muốn xây dưng box mình fát triển.monh răng cuộc gặo mặt sau đầy đủ đẻ mọi người có nhận xét khách quan hơn.
  7. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    quên! nhắn mọi người rằng tui về nhà rất đau khổ khi biết mọi người đọc nick của tui là fôd_lynn.ko fải nick của tui đoc là fut_lynn.chỉ thế thui .bye!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chả biết thế nào chứ em thấy anh chàng sanu của box ta để ý đến ai ấy nhở, mà số điện thoại của người ta anh sanu ghi một dòng gì mà ngộ ái nị ấy nhỉ. Đã thế đi xe chở ba còn cố ngoái nhìn người ta đến quên cả đang chở hai mạng nữa trên xe mình. Em mà không nhắc chắc giờ cả ba anh em còn đang ở bệnh viện quá.
    angel
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    hi` hi`... chẳng qua là gặp Foodlynn, bất ngờ quá, bối rối chẳng nói lên lời! Cũng kịp sửa sai bằng cách nói qua mạng rồi đấy thôi?
    Còn chuyện nick, đọc thế nào thì cũng tuỳ người thôi mà? Ngay cả Sanu, cũng suốt ngày bị đọc là Sa Nu chứ có ai đọc là San u đâu? Cả anh cũng đâu có thoát? Rõ ràng nick Nico là tên riêng, vậy mà suốt ngày bị hỏi là tu ở chùa nào? Oan quá trời luôn!!!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    vâng ,em giống gà lắm chị ạ , nhưng vẫn còn may , chưa giống dê .

    Sanu&Putin

Chia sẻ trang này