1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một điều gì đó

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doanminhhang17681, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó

    Có một điều gì đó
    Thẳm sâu trong lòng em
    Như chiều nay lá có
    Đợi chờ giọt sương đêm

    Có một điều gì đó
    Trong lòng thật dịu êm
    Cuộc tình như là gió
    Thổi về miền lãng quên
  2. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Sao cái con thơ nó dịu dàng hơn người thế chứ lị !
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Có một điều gì đó
    Dường như là bâng khuâng
    Dường như là chợt nhớ
    Có một điều gì đó
    Dường như ko gọi tên
    Có một điều gì đó
    Dường như ko cần nhớ
    Dường như chẳng cần quên
    Có một điều gì đó
    Dường như là.....tình yêu !
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho em nỗi nhớ
    Thì em sẽ gắng chờ
    Tình nhẹ như hơi thở
    Ừ thôi chỉ là mơ
    Thơ tình giờ nhạt lắm
    Bởi không có tình yêu
    Nếu trót làm nỗi nhớ
    Thì xin hãy thật nhiều.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé một mùa thu xa mãi
    Cho đến giờ ta vẫn chẳng có nhau
    Thôi nhé xin một lần thơ dại
    Mơ mùa xuân với những phép nhiệm mầu.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 22/01/2006
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chỉ cho một nỗi nhớ
    không đủ để đợi chờ
    tình yêu thường dang dở
    nên khuyên người đừng mơ
    trốn thơ tình rối rắm
    sắm vai kẻ biết yêu
    ra vẻ nhớ thật nhiều
    thất tình càng không thiếu
    nên tìm người đồng điệu
    chẳng kì diệu gì đâu
    nhưng ý hợp tâm đầu
    tự nhiên hồn sẽ thấu
    hì hì bác này có bài thơ ngắn và nhẹ nhỉ,nhưng có vẻ bị ế hay sao ý hi hi(em trêu bác tý đừng trách nhé)
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ còn lại mình em
    Mùa xuân đến đóng cửa ngồi im lặng
    Vẫn bàn phím chẳng đoái hoài đến nắng
    Chắc ngoài kia phố xá vẫn đông người
    Xuân này cũng giống năm xưa thôi
    Khi Tết đến chẳng điều gì háo hức
    Này cành đào cành mai rạo rực
    Cho xin nhờ một chút sức xuân
    Giá xuân sang có đôi chút tần ngần
    Đứng ngập ngừng bên gương sửa tóc
    Ở ngoài phố có một lời mời mọc
    Xuân đến nhà mang một chút nhớ nhung.
  8. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ôi đến bây giờ mới đựơc đọc thơ mới của chị Đoàn Minh Hằng. Hì, nhẹ nhàng quá đỗi. Chị nhỉ?
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình hoá khô khan
    Thế là mình hoá cô nàng đơn côi
    Thế là chỉ có thế thôi
    Mình tôi với bóng của tôi một mình
    Thế là đêm những lặng thinh
    Mùa xuân bên cửa mà tình ở đâu
    Mùa xuân chẳng có mưa ngâu
    Mà sao tình mãi trong bầu lặng yên
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/01/2006
  10. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó
    Đi qua ngõ khẽ thở dài

Chia sẻ trang này