1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một điều gì đó

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doanminhhang17681, 19/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Xin người đừng trách xa xôi
    Do ai người cứ đơn côi đi về
    Bởi tình là một cõi mê
    Chẳng đam mê cứ đi về mình ai
    Ngắm trăng bên những tàn phai
    Trách ai ai trách? U hoài mình ai
    Xuân đi xuân lại tái lai
    Khô khan cho lắm, lẻ loi một mình
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua chuyến đò
    Em không dừng chân lại
    Có nắng vàng chảy mãi
    mênh mang...mênh mang...
    Trách mầu hoa thật vàng
    Cho hoa buồn mấy độ
    Biết tình không duyên nợ
    Nên bốn mùa lá thay
    Bốn mùa lá vẫn bay
    Dòng sông không trở lại
    Có một điều mãi mãi
    Để gió hoài cuốn đi
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có một điều gì đó
    Qua ngõ khẽ thờ dài
    Lá cây trằn trọc thức
    Lộc chờ giọt sương mai
    Có một điều gì đó
    Thẳm sâu tận trong tâm
    Ngày vẫn đi qua ngõ
    Trong lòng mưa lâm thâm
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua chuyến đò
    Có một người ngóng đợi
    Bao nhiêu điều muốn nói
    Giữ lại giữa bờ môi
    Hoa vàng cho nỗi nhớ
    Đong đầy giữa trời mây
    Sông vô tình trôi mãi
    Tình đầu gió chân mây
    Người theo mùa đi mãi
    Bất chợt gió heo may
    Chiều nay heo hắt thổi
    Nhớ ai từng qua đây
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em đi ra phố mùa đông
    Quàng khăn không thấy ấm
    Lòng không lạnh lắm
    Nhưng đầy bão giông
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em buồn chẳng nói lên lời
    Sao anh đành nỡ để rơi tấm lòng
    Giá mà không có nhớ mong
    Thì em chẳng ước một vòng tay yêu
  7. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn đâu có đôi môi
    Làm sao mà nói nên lời hỡi em
    Nếu lòng chẳng nhớ đến em
    Thì câu thơ chẳng êm đềm thế kia
  8. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngồi ấy nhớ nhiều
    rồi thì có lúc xế chiều mà thôi
    tình yêu là cái bánh trôi...
    Nhân trong chưa chín mà nồi đã khô....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Trút cạn niềm đau, giọt đắng một thời bây giờ biền biệt
    Con dế im lìm thương con dế mất thôi
    Con dế thị thành xin đừng làm con dế đồng quê mồ côi
    Mồ côi dế, dế sẽ không là dế
    Khúc hát đồng quê gãy nhịp cầu duyên nợ
    Con dế quê mùa chết đuối nữa đấy thôi
    Dế ơi dế! Xin đừng cho nhau mồ côi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 23/01/2006
  10. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thèm ăn bánh trôi quá.

Chia sẻ trang này