1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một đứa cháu sống cùng nhà mà nó láo với mình thì làm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi viet_cho_anh, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như tối nay, em copy video Super Junior về xem.. nó cũng thik ngồi cạnh xem nhưng mà nó cứ đập space rùi chuột.. xem không yên với nó luôn. Mà em bảo nó nó ngồi im tí lại nghịch rồi lại còn cười hô hố như con tâm thần không nghe được gì nữa (chả nhẽ lại tát vào mồm nó). Em bảo nó đi ra ngoài cười.. nó không thik thế là nó đứng lên tắt ti vi rồi bỏ đi (trong khi em đang xem [r37)]). Lát sau nó vào lại chui vào ngồi xem và lại tiếp tục cái trò cũ. Mà con này nó đang ốm mà nó toàn ho vào mặt em cho lây. Hôm nay em vô cùng kiềm chế nên đã bỏ đi.

    Hôm qua em đang ngồi xem đám cưới trên game. Nó lao vào phòng ra chỗ em ngồi cạnh và bắt đầu khịt mũi lây cúm... làm em phải đứng lên. Em out game cho nó ngồi mà ôm cái máy 1 mình thì nó lại bỏ đi. Hôm nay nó giải thik là lúc đấy nó phải đi ngủ. Thế mà nó vẫn còn vào gây sự với em @-)

    Các bác bảo em phải làm sao với nó ạ?
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Kiếm giai cho nó, là ngoan ngay ấy mà. [:D]
  3. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nó mới học cấp 1 ạ. Bố mẹ nó chắc chưa cho đâu :))
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cậu tầm bao nhiêu tuổi mà không biết cách bảo trẻ con phải lên đây hỏi:
    hoặc đè nó ra chọc léc giởn chơi như trẻ con hoặc đập bàn nghiêm mặt bảo: "đi ra chổ khác chơi, đây không phải là chổ giỡn" trẻ con khi thấy người lớn to tiếng và nghiêm mặt thường sẽ lủi thủi đi ra.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Học cấp 1 thì phải dạy dỗ cháu nó để cháu nó hiểu phép tắc, chứ còn biết làm gì hơn nữa.
  6. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Được, lần sau tớ sẽ cù nách nó vậy.. nhưng đang xem video hay mà lại phải cù nó thì cũng hơi mệt nhỉ ;))
  7. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng với nó đi. Lạnh như thép ấy.
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    vô cùng chia sẻ cùng chủ Top , cùng hoàn cảnh vs mình . Bực nó lắm nhưng toàn phải kiềm chế thôi . Mà đánh nó thì mình lại k nhẫn tâm , mà mình cũng đâu có quyền đấy .
    Hjx , nhưng càng kiễm chế , càng nhường thì nó lại càng tưởng hay , càng nhơn nhơn ra . Biết là k chấp trẻ con , nhưng nó hư thế , chẳng nhẽ k có biện pháp gì hả .
    Lắm lúc cũng ức thật . Ra đường thì chẳng bố con thằng nào dám động , thế mà về nhà chịu thua đứa bé chưa đầy 2t .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không biết cư xử với nó thì nó không nể là phải rồi.
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    @@ . Thế phải cư xử sao .
    Yêu thương nó nên k muốn dùng đòn đau , mà mình là chú , k nhẫn tâm đánh nó làm gì . Nhưng nó bướng quá . Mà quát nó thì ông bà lại bênh ----->chịu

Chia sẻ trang này